Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bà cho con đi giao lưu đi vui lắm. Ken nhà tôi đi chơi ngoan thế mà vừa về đến nhà đã í éo cứ đòi đi chơi tiếp đấy.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ tôi á bầu bí thì chẳng làm gì hết ko có từ đi bộ trong đầu tôi nhé.thế mà hơn 8thang một tí đã đẻ rồi.eo ơi nghĩ đến lúc bầu tôi cũng sợ nhất là cái khoản nghén luôn.tôi lại còn bị nghén mùi nữa chứ.mùi gì cũng sợ hết.nhất là mùi cơm sôi và mùi sữa tắm và dầu gọi đầu.nghĩ lại vẫn thấy sợ
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Có chớ , tui đã tham gia vào hội Nghé thì kiểu gì cũng sẽ đi giao lưu vì tui thích hội họp chè chén nhứt mà ! chỉ cái tội xã tôi lười chẳng bao giờ tham gia những vụ như thế này , nên lúc nào đi được tui tha cả aKa và Cách Cách đi luôn !hiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ thôi tôi out đi có việc tý đã tối 888 tiếp nhé
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hồi tui chửa Cốm thì bị cạn ối chẳng hiểu lý do tại sao phải mổ nên đến CuBim tui chẳng chịu vận đồng gì nữa bởi vì chắc chắn là sẽ phải mổ tiếp , may quá lạy trời tui xong nghĩa vụ rùi chứ không cứ nghĩ đến chửa với đẻ là hết hồn luôn !
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chào mẹ nghé nha , chắc hẹn 888 với mẹ nghé sáng mai vì tui không 888 tối được Hic
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em lại chẳng sợ chửa đẻ gì cả, chẳng sợ trông và chăm nuôi luôn, chửa không nghén, đẻ không đau, con ngoan, ít khóc, ông bà trông, nuôi. Trộm vía, nghĩ sao mà mình... may thế. Nhưng em cũng chỉ... 2 đứa thôi.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hehe, nhất bà, tôi cũng hem sợ chửa đẻ nhưng tầm này chăm con thấy vui nhất này
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ haha, mềnh lại cứ tưởng mẹ KEN khen em dáng đẹp chứ, chắc 6 tháng nữa em mới béo đc, chou chỉ ti mẹ mà chị, 15 tháng mà mới hết có 4 hộp sữa 900g, LAC đỡ đau tiền mẹ, hehe Chị gầy nhìu rồi, cho em mỡ là ốm đấy
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hêh,em mua ở TÂY SƠN chị à, khi nòa KEN đi biển lấy mặc ná
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ đầu h chiều chạy đi ship hàng, híc bây h em mới có mặt ở VP, híc híc!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ k cóa ai, nhà mềnh lại out, đi chơi về cái cổ đau điếng, ngại ngồi quá, toàn nằm cả nhà ợ
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Công nhận, mỗi ngày về lại thấy chúng nó có một cái mới, hay ơi là hay. Chiều qua về hỏi nó: M: An yêu mẹ không Bư: gật đầu rồi ôm mặt hôn chút chít M: An ghét mẹ không Bư: lắc đầu nguầy nguậy M: An đánh mẹ không Bư: chẳng nói chẳng rằng, giơ tay lên táng bôm bốp vào bụng mẹ, hic Dạo này còn sai được nó đấm lưng, bóp chân, bóp vai nữa bà ạ, thích lắm ý. Hôm nào cho Chou ra nhà tôi chơi nhé, ngoại thì thứ 7 còn nội thì cn
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hihi, Chou mẹ hỏi yêu ghét chả khi nào trả lời bà ạ Chỉ sai vặt đc thôi, sai bật tắt ti vi, cất quần áo, đồ chơi, di chuyển đồ đạc trong nhà thì hồ hởi lắm K biết cuối tuần này tôi có kế hoạch chưa? Nếu chưa tôi qua chơi nhé À, Chou biết nói thêm từ "xe", "tắt đi", còn lại vẫn thế
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ okie, mỗi đứa một kiểu, Bư chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ khi xem quảng cáo gạch Price thì cứ nhạc nổi lên là price, price, dang an cung vừa nhảy vừa kêu, he he... buồn cười cực
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ôi, con thiếu canxi thì vẫn thiếu, mà mọc răng thì vẫn cứ mọc. Con zai tớ 16 tháng có lẻ rồi mà có nói được mấy đâu, răng thì vẫn mọc ầm ầm (Trộm vía con). Đến giờ cháu được 8 cái răng thường, 4 cái răng hàm và đang mọc liền lúc 3 cái răng nanh nè. Vậy mà tóc vẫn rụng hình vành khăn đấy nhé. Tớ cho đi khám BS bảo chẳng sao đâu, ăn uống của con tầm này cũng có khá khá canxi rồi, lại uống sữa tươi nữa nên chẳng sợ thiếu đâu. Bổ sung có khi bị thừa đấy vì con ko tiêu hóa hết được mà.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bư nhà em tới giờ mới được có 8 cái răng này, chẳng sao đâu chị ạ, kệ nó
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Xôi nàh em rụng tóc giống hệt anh huchi lun, răng có mỗi 1,5 cái, híc, 2 cái răng trên, sốt lên sốt xuống mà ko thò ra đc, ko bít sao nữa, híc!!!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Xôi thế còn sớm đấy mẹ Xôi ơi, Bư 10 tháng mới nhú 2 cái răng lên này, sau đó cứ 2 cái 1, giờ được 8 cái rồi