Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! em cũng nghi thế đấy, cũng thấy mùi, chắc mình dọa tý nó tung hỏa mù mình ngay. Bọn này cứ phải gọi là.... khôn hơn người ) . Chiêu này cao quá, em chưa đạt đc
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! cho hỏi các đệ tử đang chém lĩnh vực gì mà lôi cả giầy dép ra thế này
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! trời . sao lại dã man thế , ban ngày muỗi nó có đốt mình dâu mà chém , chuyển sang chém người đi
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Bây h phó bang muốn chém bộ phận nào trc nào?
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! BC cho chém từ đâu thì anh chem từ đó trước . hix khoản chém người anh ko co kinh nghiệm lắm . ngày xưa toàn dùng chưởng . 1 phat chết mấy em
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Chưởng gì thế? Chia sẽ kinh nghiệm để anh em cùng xài chớ! Bây h sẽ chém bắt đầu từ đoạn giữa người của Chí nhé! he he
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! giữa người là đoạn nào của cơ thể nhỉ . em phải cho anh mục tiêu chứ . anh chưa bao giờ sử dụng đến kiếm . chém nhầm chỗ cái thi chết . từ trước đến giờ mới chỉ dùng 2 bàn tay tung ra chưởng lực
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Cái đoạn mà nối giữa lưng với chân ý. Thế mà cũng phải hỏi
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Vấn tiến bước . Nói thế chứ dại gì bởi vậy nên ko có biết. Nếu cần thì khuuơ 1 vòng rơi đầu thằng đệ đứng bên cạnh là rõ ngay câu trả lời.
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Thôi . đoạn đấy chém vào gãy kiếm của anh mất , để anh mượn kiếm anh King cho chắc . nghe nói ông ý có cây kiếm TO va Dài lắm .chém xuống nước nước ngừng chảy . rút kiếm lên còn mỗi cái chuôi
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Được rồi. Quả này em phải hỏi anh King tối nay luôn mới được. Xem thực hư thế nào
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Cho hỏi, ai đang đứng bên cạnh toanymail đới! Xem đầu rơi chưa lào!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Úi chòa, nàng loa thế làm mọi người chạy toán loạn. Có mấy đôi dép của ai đây này.
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Ơ thế dép rách của ai vứt đây đới? Mất vệ sinh quá! Phải vứt đúng nơi quy đinh chớ!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Oài, trưa nay thời tiết nóng nực đi ngang qua căn nhà nhỏ thấy gió vi vu, rì rào thổi ghé chân trú tạm dưỡng sức nhân tiện lấy bút viết mấy câu bông đùa. Ai ngờ động lòng Cao Nhân được ngay cái ghế Trưởng Lão chả mất xu nào đút lót lấy làm giật mình sửng sốt, liệu đây có phải 1 âm mưu.( Dạo này xem Prison Break thấy ai tốt quá cũng nghi ngờ) Mong BC lượng thứ cho tai hạ xuống làm môn đệ thôi, làm Tr.lão cứ phải đứng đứng đắn đắn, mà tính tình tai hạ thấy gái xinh (như BC chẳng hạn) ko thể đứng đắn nổi, lượng thứ, ngàn lần lượng thứ.
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! không mượn được đâu bà ơi, bà ko sợ có người cầm dao kề cổ àh, niều thật đấy
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! hồi trước thần chém tứ tung, giờ thần vẫn chém tứ tung nhưng có hội cùng chém tứ tung với thần
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Thôi, trưởng lão ko đứng đắn được thì nằm đắn vậy!