Hiện nay tâm lý chung của các bà mẹ sinh con vào năm Canh Dần (2010) là lo lắng cho bé con thân yêu của mình sau này sẽ bị khổ nhiều hơn là sung sướng. Lý do là ngoài tử vi ra thì trong cuộc sống đời thường các bà mẹ đã nghe nhiều và thấy nhiều về cuộc đời của người tuổi Dần, nhất là phụ nữ tuổi Dần đa số khổ về tình duyên. Tuy vậy cha mẹ của bé dù giàu hay nghèo, nhưng tâm hiền đức tốt, đã có “Tích đức hành thiện” để phúc lại cho con cháu, thì có sinh con vào năm nào đi nữa, thì trong tâm hồn của bậc làm cha làm mẹ vẫn thấy bình yên thanh thản… \\/\\/ Thành viên Hội con Cọp \\/ Nick - tên mẹ - năm sinh mẹ - tên con - ngày sinh con 1:cutybeo222 - Minh - 1982 - Đức Anh (cu tý) - 22/2 2:chanhchua - Hân (1980) - Chip ( tên thật Hà My) - 10/4 3:mechipyeu - dự sinh tháng 10 4:me_NamBen - cu Ben(11-2) 5:Annhi2010 - An Nhiên (pucca) - 17/3 6: pinkdayforyou -Minh Ngọc - 1977 - Phương Linh - 24/2 7:honeycat - Quỳnh - 1987 - Diệp Linh (Sukem) - dự sinh 30/10 - 14/11 8:bezinmit - Vân - (2-3) 9:huongvan - dự sinh tháng 12 10:hanhvy83 - 27/3 11:Tiger_hanni - tháng 3 12:clbolympia 13:me_gaupooht - 26/3 14:bôngxik - Cún Bông - 30/3 15:me_soc_moc 16:mid9 17:tomvatep 18:267batrieu - Bống(19-4) 19:Be_thuna - 1979 - Tina - (7-7) 20:bopby3112 - Thu Giang - 1979 - Thuỳ Dương (Bống) - 10/6 21:Bécuti 22.: Hienmau - Hiền - 1985 - Minh Anh - 23/1 23: Ar201 - 5/3 24: Nhimmummim - Linh, 1985 - Bảo Châu - 17/5 25: fynbos - Hải Lý,1988 - Gia Mẫn,15/5 26: riverson-Giang-1982-Bảo Linh (Na bờm)-4/3/2010. 27: Mẹ Sáo con-Tú-1982-Trần Anh Đức Minh-26/02. 28: Ngabth84 - Dự sinh tháng 12 29: me&you - Linh (1985) - Hươu (30/5) 30: mẹ sáo con - 26/2 31: Tuantrang2203 - Nghiêm Bảo Khanh (Moon) - 0/5/2010. 32: Heo_lười83 - Mẹ Ngân - 1983 - Con Bảo Linh (Bông) - sinh ngày 4/6/2010. ................................................................. ...............:wave:wave:wave:wave Mẹ nào chưa có thông tin thì đề nghị bổ xung nhá
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Oh nhiều, mình không có nhưng cũng có mấy đứa cháu tuổi canh dần
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hix... năm nay thấy nhiều người chửa lắm. kiểu này sau muốn đi xin học cho con cũng khổ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Vào đây kết bạn cho Chip nhà mình nào. Chíp nhà tớ là hổ con tháng 4 đây, được hơn 3 tháng rồi và thích buôn chuyện lắm rồi. Tớ đang đợi chíp biết ngồi để lượn cafe vơi mẹ đây hehe...
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hihi, thế Chíp nhà mẹ nó kém Tý nhà tớ 2 tháng roài, Chíp biết lẫy chưa??? biết làm những j rồi mẹ nó
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mình sang tháng 10 dương này cũng có một hổ con nhé, rất vui vì được tham gia hội hổ con này.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hihi, thế mẹ nó đang mang bầu a. Bé trai hay bé gái vậy mẹ nó.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Thế là tý sinh đúng vào dịp tết ah? Chíp nhà mình vẫn chưa biết lẫy, mới chỉ cong mông nằm nghiêng người và ngóc ngóc cái đầu thôi. Chẳng biết đến khi nào thì biết lẫy đây. Bà nội đang bảo có khi chíp trốn lẫy hihi... Tý nhà mẹ nó đã biết làm những gì rồi, bé đang ăn dặm rồi nhỉ? Mẹ nó cho bé ăn những gì rồi?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mình sinh Tý đúng mùng 9 tết, hihi hôm đó đi làm, rùi đi chúc tết, chiều về đẻ luôn. Tý nhà mình gần 4 tháng mới lẫy hẳn người cơ. Ôi cũng không mong hắn lẫy sớm, vì hồi đó anh ý hay trớ lắm, trộm vía giờ thì hết rồi. Chắc Chíp nhà mẹ nó sắp úp hẳn người rồi đấy, sau đó thì ngóc cao đầu lắm. Mình mới cho Tý ăn bột ăn dặm của Hipp thôi. Đang chuẩn bị nghiền cháo cho Tý ăn thử theo pp của Nhật xem thế nào. Mới chỉ cho ăn như thế thôi chứ chưa cho ăn thêm j khác cả, hôm qua cho ăn thử sữa chua thì thấy bà nội bảo đi ngoài thế nên thôi từ từ mới cho ăn. Còn bình thường vẫn đấm mõm cho biết mùi vị, đôi khi cho hắn vài giọt hoa quả ép gọi là chóp chép miệng thôi. Mình fải để 6 tháng mới cho ăn dặm chính thức. Anh ý đang bú mẹ là chính mà.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bé trai mẹ nó ạ, mình lên dc 9kg rùi mà trông bụng vẫn nhỏ lắm, chỉ sợ con còi thôi, hic...
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Không lo đâu, hồi mình có bầu Tý cũng nhỏ bụng mà tăng 13kg. Miễn con khoẻ mạnh phát triển bình thường là ok rồi. Chứ chửa to cũng không tốt đâu, lắm bệnh lắm. Các bác sỹ trong bệnh viện cũng khuyên bé sinh ra trong khoảng từ 2.8kg - 3.2kg là đẹp chứ đừng to quá. Như mình là một kinh nghiệm đây này. Tý nhà mình sinh được có 2.8kg. Trộm vía ra ngoài bú mẹ tăng cân đều đều, giờ 5 tháng được 8kg là ok rồi. Như đứa bạn mình sinh trước mình hai tháng con 3.7kg mà nuôi lay lắt 7 tháng mới được 8kg. Rồi chị hàng xóm nhà mình nữa, đẻ sau Tý 3 ngày được 3.4kg mà giờ thua cân Tý nhà mình. Mẹ nó giờ đang theo khám ở đâu thế???
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chip nhà mình cũng bú mẹ hoàn toàn. Sang tháng thứ 4 mình cũng định mua bột Hipp về cho chip tập ăn đây. Sắp đến giai đoạn ăn dặm bận rộn rồi. Mẹ nó đã đi làm chưa? Mình vẫn ở nhà chăm con, 3 tháng rồi mà 2 mẹ con chưa đi đâu đây.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mình khám lung tung lắm, tuần 13 khám ở Bs Vỹ, 22 tuần thì khám ở 125 Thái Thịnh, tuần 25 vào BVPS khám. Sắp tới định qua bác sỹ ĐÍnh khám để tính nhờ bác sỹ luôn. Đứa đầu mình sinh bé cũng chỉ 2,9 kg thôi, đang mong đứa thứ 2 này được khoảng 3kg nhưng ko biết có được ko nữa. Thế bạn sinh bé ở viện nào thế?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tý nhà mình 4 tháng cũng ăn dặm bằng bột ăn dặm khởi đầu ý. Bột này dễ pha. Mình 4 tháng là fải đi làm rồi,bà nội ở nhà cho Tý ăn. Cũng không bận lắm đâu, mình thấy cứ làm thức ăn cho bé rùi cho vào ngăn đá tủ lạnh, khi nào ăn thì mang rã đông là ăn được mà. Trong ngăn đá không có sự trao đổi chất nên thức ăn để lâu được mà. Mình đi làm vẫn vắt sữa cho vào ngăn đá, bà ở nhà cho Tý ăn thôi
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mình sinh ở Phụ sản HN. Mình thấy càng nhờ càng khó khăn hơn. Cứ vào viện đẻ bình thường rồi bồi dưỡng bác sỹ thôi, mà chẳng bồi dưỡng cũng chẳng sao vì đằng nào đẻ xong rồi mới bồi dưỡng mà, không đưa thì mình cũng đẻ rồi. Hồi mình đẻ cũng nhờ Bs Phương - phó khoa đẻ đỡ đấy, nhưng mà đẻ mổ cơ. hihi chả khác j so với không quen biết đâu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bạn quen bác sỹ Phương à, bác sỹ tính có dễ chịu ko?Tớ cũng chưa định nhờ bác sỹ nào vì cũng chả quen ai cả, cũng hơi lo lo. Trôm vía Tý nhà bạn trông thích quá cơ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cu Ben nha minh cung sinh nam Canh dan ne (neu tinh theo duong lich la 11/02/2010), con neu tinh theo am lich thi Ben sinh vao 28/01 day
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ui chị ý thì dễ chịu và nhiệt tình lắm. Nếu mẹ nó môt dịch vụ thì nhờ chị ý mổ cho, không thì cứ đi đẻ bình thường thôi. Tớ phải cái là chả biết đau đẻ là j. Vào viện khám người ta cho mổ luôn, mặc dù con có 2.8kg. hix...tớ bị cạn nước ối
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ nó có nhầm không thế??? Vậy Ben được bao nhiêu tháng rồi. Trộm vía bé có ngoan không mẹ nó. Tý nhà mình thì ngoan lắm cho nên mình đi làm để Tý ở nhà với bà nội cũng yên tâm
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Vậy bạn cho mình xin số của bác sỹ Phương với nhé, mình đang tính đẻ ở khu dịch vụ, vào khu đẻ thường sợ đông lắm.