Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ chị ơi, 1,5 cái răng của nó có từ trong bụng em cơ, híc ai đỏi đẻ ra đã có răng àm đến h ko có thêm cái nào cả
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Con nhà mẹ Huchi trộm vía nhiều răng nhỉ...thảo nào ăn được cơm sớm...mẹ huchi nói thế em đỡ lo hơn..đỡ thôi chứ vẫn thấy sốt ruột tnào ấy...hic Em đang định khoảng 18 thágn là cai sữa nên đang định đi học hỏi kinh nghiệm các mẹ về cai sữa đây.. Các mẹ giúp em với nhé!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Vụ cai sữa thì tớ chẳng có tí kinh nghiệm nào hết. Tớ ít sữa quá, ko có sữa cho con zai ti nên cậu ta chê ti mẹ lun, chẳng đau thủ tí nào cái vụ tìm cách cai sữa cho con. Đúng 12 tháng con zai tự cai ti mẹ. Mẹ khỏe re, ăn uống bóp mồm bóp miệng lại tí chút thế là giảm được 5kg trong vòng 4 tháng, giờ còn 51cưn thôi, cao 1m60. Chỉ có bụng là 1 rổ luôn chứ ko quá ngon (Xã bẩu thế)
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ nàng bôi ít dầu gió vào đầu ti thử xem sao.nghé nhà tớ tớ bôi dầu vào thế là cu cậu mút thử thấy cay sợ luôn.tớ cai cho cu cậu mất chưa đến 2 ngày.chuẩn bị đi ngủ thế là cậu ta rúc tìm ti,mẹ cho ti thấy cay quá sợ luôn chỉ ngồi ngắm ti mẹ thôi.sau đó tự lăn ra ngủ mất.mấy hôm sau cứ rúc thế là tớ lại bôi dầu cu cậu ngửi thấy mùi dầu thôi là đã ko dám ti rồi.trộm vía con tớ cai dễ.mẹ nó thử cách bôi dầu xem sao nhé
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hic, Chou vẫn nghiện ti lắm, đến 2 tuổi tớ mới cai cơ, chứ giờ cai tội lắm.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ bà ơi nghé nhà tôi á bị mắc bệnh nghiện ti đòi ngậm ti cả đêm để ngủ đấy.nên tôi mới cai.vả lại sữa tôi cũng ko tốt lắm.tôi bị thiếu canxi máu nên sữa nhiều nhưng làm gì có chất đâu.mãi sau này mới phát hiện ra đấy.biết sớm cho con ăn sữa ngoài thì đã ko còi như ngày hôm nay
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Thỏ quấy quá nên giờ mới vào nhà đc. Hic, nàng ta ko bị tướt nữa rùi nhưng vẫn sốt. Hum qua nàng ta trớ 4 lần, sạch sành sanh. Hum nay từ sáng đến h ăn đc gần 200ml sữa+ 4 thìa cháo. Tui sút hết cả ruột.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Thay vì ăn cháo nàng cho con ăn bột 1 hôm đi, khổ thân THỎ quá
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Mang tiếng là cháo chứ tôi nấu loãng lắm, lại xay nhuyễn ra nữa ( vì hơi lợn cợn là lợm giọng trớ lun). Cứ lần nào mọc răng cũng dư lày thì chết. ( lần trước mọc răng cũng sốt hơn 2 ngày liền)
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hic, khổ thân Thỏ thế. Thế này thì mỗi lần mọc răng mệt nhỉ. Mong con mau khỏi nhé.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ui cha cháo bây h mà bà vẫn còn xay nhuyễn à. Hôm nay tôi thử băm thịt cho BB ăn buổi sáng thì ăn đc cũng nửa bát nhưng buổi chiều có vẻ hơi đặc nên vừa ăn vừa ọe ọe ăn đc ít hơn. Mai chắc vẫn băm thit nhưng mà ninh nhừ hơn vậy. Tôi định tròn 9 tháng cho 2 bé ăn cơm nát, bây h BB cắn chuối ăn ngon lành rồi, ko cần phải nạo thìa nữa
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ bà băm nhuyễn tý nhé, cũng đừng vội quá, con ậm ọe mà ọc sau thành quen đấy, Chou 12 tháng ăn cơm rồi nhưng 11 tháng mới ăn cơm nát bà ạ
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bình thường thì tôi cho Thỏ ăn cháo rây qua rây( nhỏ hơn cháo hạt 1 tí thôi)+ rau băm và thịt xay. Nhưng ốm cứ cái j lợn cợn là trớ ngay nên tôi mới phải xay nhuyễn. Hôm qua trớ 4 lần liền, tôi sót hết cả ruột. Thỏ nhà tôi đợt trc ăn cháo nguyên hạt rùi, nhưng sau mỗi lần ốm lại phải tập lại từ đầu. Chán lắm.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ con ốm tôi thấy bà nấu cháo loãng 1 chút rồi rây qua rây mịn hơn là xay cháo, xay cháo còn lợn cợn hơn í bà, cái con dao xay, nó quay k đều mà, vả lại xay lên tôi thấy ăn ngán lắm í bà ạ
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Tôi xay bằng cái máy cầm tay ý mà, tôi thấy mịn lắm - như bột ý. Mà ăn đc có vài thìa thôi bà ah, xong lại ọe nên tôi dừng lun. Tôi mà cố tình cho ăn típ là fun ra ngay
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ sao mình vào tới đây hay bị đứng máy thế này,trang khác thì vẫn vào bình thường,hic
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ mẹ Thỏ cho con ăn súp xem sao??dâu nhà mình ốm ,ít cho ăn cháo mà toàn súp ,uống bù sữa nhiều vào vừa dễ ăn vừa nhanh tiêu hóa
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ken cũng ăn cháo hạt nhưng mà thịt thì toàn phải rây thôi, mà nấu chín rồi mới rây chứ băm thịt sống thì đến lúc nấu lên kiểu gì vẫn to, con ăn vẫn ọe. Rau thì băm vẫn nhai được còn thịt thì chiu, mà thịt tôi toàn băm nhuyễn rồi nấu sôi một lúc bắc ra luôn chứ ko ninh.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ken mà ốm thì chẳng chịu ăn uống gì. Đưa thìa vào miệng đã khó í chứ. Cứ phải lừa lúc thiu thiu ngủ mới đút được bình sữa vào. Dâu đã mọc cái răng nào chưa?