Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hihi,tuần trước 1 phát 4 cái mẹ Ken ui..em mừng muốn khóc,trc nghĩ tháng này mà không mọc chắc phải chở con đi khám.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Đợt vừa rồi thì tôi luộc thịt qua rồi xay sau đó đun sôi (cũng ko ninh). Bây h băm thì thịt nó to hơn nên phải ninh mềm mềm cho con dễ ăn. Nếu mai mà con ăn vẫn chưa đc thì lại xay thịt nhỏ. Thích nhất là cho con ăn chuối thoải mái rồi. Có điều đôi lúc Bông Bống ăn tham cắn miếng rõ to lại phải lôi từ trong mồm ra, hic. Bống nhà tôi hôm qua cân đc 9.8kg, Bông thì 9.6kg thôi. Đợt này bế 2 chị em lên tầng 3 mà trẹo cả lưng. Hôm tới cho đi chơi chẳng biết làm thế nào vừa bế đc con vừa xách hành lý đây
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ eo ơi sướng thế, ko mọc thì thôi đã mọc là mọc cả chùm lun, chắc ken cũng chậm mọc răng như dâu.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ ui,mẹ nó chăm con khéo quá,dâu nhà tui 2 tháng nay cứ 9kg..phục mẹ nó quá
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ ôi ken cũng toàn cắn miếng to thôi bà ah. mà ăn hoa quả chỉ thích cắn miếng chứ ko thích xay ra đâu. trộm vía BB thích thế, ken mới 8,5kg thôi. Bà đi du lịch thì phải mang xe đẩy đi chứ ko thì mệt lắm.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hehe tôi nghĩ mang xe đẩy còn mệt hơn í vì xe đẩy đôi vừa to vừa nặng, đành cố mà bế 2 bé vậy. Tôi cũng ko hiểu sao BB nhà tôi ăn ít tèo, mỗi bữa có vài thìa cháo thôi mà vẫn tăng cân đều đều. Hị hị, may thế. Thế mà hôm qua còn bị đứa bạn kêu 2 bé dạo này sao gầy thế (chắc phải to như em chã thì nó mới thích)
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hi bảo mẹ nó đẻ vào ngày 9/9/2009 nên con mới 9kg. Ui mẹ nó có chọn ngày đẻ ko mà sao đẹp thế. Mình hồi xưa cứ bảo chồng cố gắng đăng ký kết hôn ngày 8/8/2008 rồi thì đẻ con ngày 9/9/2009 thế mà căn mãi ko chuẩn
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hi các mẹ hum nay vui quá vì teng đã mọc 1 răng và 1 răng đang nhú , nhưng ng ta nói mọc 1 răng 1 là bướng lắm , mà con 8 tháng các mẹ đã cho an rau và thịt cá xay chưa a
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Con bà mà gầy chắc con tôi thành còi ah. Thế thì BB hấp thu tốt nhỉ. Ken dạo này ăn cháo nhiều hơn trước nhưng sữa thì lại giảm bữa. Chả hiểu sao buổi tối trước khi đi ngủ uống 120ml có khi còn thừa í thế mà 6h sáng dậy ti mẹ chút chút rồi ngủ tiếp cho ti bình lại ko chịu. 9h mới tỉnh ngủ hẳn tôi mới cho ăn cháo được. Cả đêm cứ ngủ thế mà sáng ra chẳng đói gì mới lạ.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ôi chúc mừng Tengcha nhé, Ken chưa thấy nhú cái nào đây này. Tôi cho Ken ăn cá, ăn rau từ 5 tháng cơ. 7 tháng thì cho ăn thêm thịt gà.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hehe, Bo nhà tôi ăn cháo cá từ hồi 7 tháng
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ ý tôi hỏi là xay ra chứ ninh lấy nước tui cho ăn lâu rùi ý , cũng ăn cá hồi , gà ác , chim bò câu nhưng chưa xay ra , đang đinh xay rau trước xong sau đó xay thịt
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Nhà tôi thì kinh nghiệm xay gạo vỡ hạt ra. Nấu cháo vừa nhanh lại ko phải xay. Đồ ăn làm riêng rồi trộn vào cháo. Ngàu 3 bữa vậy đó.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Tôi chẳng ninh lấy nước bao giờ. Chỉ xay cá, thịt ra rồi đun lên sôi một lúc là ok. Thịt cứng thì nấu chín xay hoặc rây lưới còn cá thì mềm lắm, con ăn ngon lành.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ mời các mẹ món tào phớ mới ra lò nhà Chou nhé, hihi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ chính xác rồi đó, tôi chưa bao h ninh nước cả. Cứ cả nước cả cái lẫn lộn cho hết vào đun sôi. hihi, bà này làm y hệt mình luôn Hồi các con đc 3 tháng 2 bà (nội + ngoại) cứ bảo tôi ninh xương lấy để pha sữa, rồi là nước cơm pha sữa bị tôi gạt đi hết (đấu tranh lắm đó). Đến giai đoạn ăn dặm là đã ăn hết cả cái rồi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ăn thì chắc là ngon lắm đây dưng mà nhìn ảnh chất lượng kém nên ko đc hấp dãn lắm nhỉ. Hôm nào ọp mang đi nhá. Mà tôi thấy có cách làm tào phớ bằng đường nho j đó trông đẹp và ngon lắm nhé
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Từ nhỏ tới giờ Bo nhà tôi ăn bột và cháo thì đều ăn cả cái chứ chả bao giờ chỉ lấy nước ko thôi đâu. 6 tháng ăn bột mặn, 7 tháng ăn cháo loãng. Giờ tôi bắt đàu cho ăn cháo đặc hơn chút rồi. Đồ ăn lúc nhỏ xay nhuyễn, giờ thì lợn cợn chút để nhai
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ ờ, mó này làm nhanh lắm, mỗi tội đãi đỗ hơi bị ngại bà ạ Tôi lọ mọ chụp trong bếp, ba con nó ngủ roài, hihi Đang sướng âm ỉ, làm lần đầu mà