Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ui ngon thế. Làm thế nào vậy em? Chỉ cho chị với.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hihi, chị ơi, chị vào đây, em làm đc nhìu món cho Chou lắm, hihi k múa rìu qua mắt thợ nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?122720-Chuyên-đề-các-món-thơm-ngon-mát-lành-cho-mùa-hè!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Tôi chỉ nghe nói pha nước cháo với sữa thôi chứ ninh xương pha với sữa thì phản khoa học quá. Chính ra ăn thịt cá nấu vừa chín tới sẽ nhiều chất hơn, con ăn ít mà vẫn tăng cân đều là vì thế đấy.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hôm nay các bà í đi tàu ngầm hết hay sao mà chả ai vào 888 nhỉ.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Trộm vía Chou em cho măm cái lẫn nc từ lâu, chả ninh niếc khi nào, ăn nước k thì làm gì còn chất xơ chị nhỉ, à, Chou hợp Dielac chị ạ, mới nửa hộp 14 ngày, mỗi ngày 90ml sữa, tăng 0.5kg rồi hay do anh í dạo này ăn đc cơm nữa.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ ui thế là tiết kiệm xiền cho mẹ rùi. Mỗi ngày có 90ml sữa thui ah, thảo nào mà mẹ cứ gầy rộc hihih. Chou lớn thế rồi mà nửa tháng vẫn tăng được 0,5kg thì quá chuẩn rùi. Ken chả tăng mấy.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hị người VN xài hàng VN, xem quảng cáo Dielac í nhỉ, "đâu phải cứ sữa đắt tiền là tốt đâu chị". Bông Bống nhà tôi thì từ hồi ăn dặm đến giờ tháng nào cũng tăng 0.5kg cứ đều chằn chặn í, chả hơn chả kém. bán than tí,hôm nay cú quá cơ. Đang ngồi ở nhà có ông gọi đi xem đất, mình chả để í j cả thế là vội vàng phóng xe đi gửi con cho dì. Đến nơi hóa ra là bọn văn phòng ạ. Thằng đó cứ ì èo mãi dai như đỉa í, bực kinh lên được. Nó cứ văn phòng em thì khác văn phòng khác, ví dụ chị bán 55tr/m thì chị bảo người mua là 55.5tr/m, bọn em đc hưởng phần đó mà chị ko mất công đi lại. Mình bảo ko có nhu cầu, nó thì cứ chị gọi cho em nhé, em tên gì đó (chả nhớ) - mình bảo ờ khi nào ko bán đc đất thì gọi mà mong là ko phải gọi em. Thế là mất toi cả buổi chiều
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chị vừa xem link của mẹ Titom, ui sao nhiều món hấp dẫn thế. Thế này thì tối phải giao Ken cho bà để mày mò làm thôi. Hồi trước chị cũng hay làm mấy món này lắm. Từ khi có Ken là quên lun.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ôi bà ơi bọn này nó dai lắm í. Tôi bị 1 phát hồi xưa đi thuê nhà cho đứa em rùi. Mua báo rao vặt để tìm nhà thuê mà toàn gặp phải bọn VP đội lốt khách mua chứ. Tôi bị 1 quả nó cho mình đi lòng vòng trong khu Kim Liên, mà nhà tôi gần đấy biết thừa nó cố tình cho mình đi lòng vòng để lấy 50K. Cuối cùng mất trắng 50K mà chả được cái việc gì.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ toàn món dễ làm chị nhỉ, mẹ tittom hướng dẫn cũng dễ hiểu nữa, em đng tìm nhà để chuyển, chung cư thì tốt chị ạ, ở bên này mau cái gì cũng khó, huhu
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ ôi, Chou uống LAC này, rồi chuyển qua Dielac, có chịu uống đâu, chỉ giỏi ăn cháo Bà ạ, đừng để bọn moi giới vào cuộc, ghét, nó dai lắm mà có khi nso bán 60 đấy, nó bắt bà thu hộ rồi thu tiền hai bên, phiền lằm
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Heheh chuyển đi, ra trung tâm mà ở, đi off cho dễ hị hị
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Cũng kỳ cạch đấy chị, tháng này nhà em mua tủ lạnh nên em mới cho Chou ăn kefir, trộm vía hai mẹ con cung thèm ăn và tăng cân, tiêu hóa tốt nữa, hihi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em đang tìm đới, cố gắng tháng sau chuyển, em chồng lên đi học xa chị ạ
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Cái món nấm này 1t mới ăn được ah em. Thía thì thôi nôi Ken, Chou tặng cho Ken mấy con nấm nhá + cách nuôi nữa nhá heheh
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ui bà định tìm mua nhà mà trong có nửa tháng á. Khiếp
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em chồng em đỗ rồi ah? Thằng em chị chưa bít thế nào đây.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bao h tôi có nhà riêng cũng ngồi mày mò làm các thứ cho chồng và con ăn. Bây h ở nhà chồng tối mắt tối mũi, chưa kể mỗi lần làm lại rõ đông miệng ăn nữa, ngon thì ko sao chứ chán thì.... chắc mình ngồi ăn no cho cả tuần mất. Nhiều món nhìn ngon ko thể tả mà chả có time làm.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hị, các bà này em toàn sinh năm 92 à, em tôi sinh năm 94, 2 năm nữa cũng thi đây mà học thì léng phéng chán ơi là chán. Hồi còn ở nhà thì giám sát đc nó bây h chị đi lấy chồng em cũng học hành nhí nhố luôn
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hehe, tưởng gì KEN ạ, thôi nôi KEN anh có ối thứ hay nhé