Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Uh đúng đấy, có nhà riêng tha hồ làm vc con cai nhấm nháp với nhau. Tôi ở với nhà ngoại thì thoải mái, chứ ở nhà nội mình mà làm ko ngon lại bị dè bỉu bà ah. Ko làm còn hơn.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Thấy bảo 14d chị ạ, năm trc lấy 13d, trường KDCN chị ạ, nên em k bit thế nào, haizzzzzzzzz
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hihi, tôi út ít đây, từ ngày lấy chồng thấy mình khổ thế, huhu
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Các bà 888 nhá, tui ngủ đây, vừa đọc mục NGV mà nản quá đi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Thằng em tôi ở nhà chỉ có tôi nói được thôi chứ bố mẹ tôi chiều nó nên nó ương lắm. Hồi mới cưới về nhà chồng ở mà bố tôi còn gọi điện bảo là gọi cho em nó bảo nó học hành chứ suốt ngày chơi dt. Haizzzzz
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ BB em nhá. Chị chờ cho Ken ăn rồi cũng đi ngủ. Hôm nay 9h đã ngủ rồi.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ đóng cửa đi ngủ nốt, viết cho đủ ký tự
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ mở cửa, pha trà hề nhố các mẹ thân iu, các con hôm nay ngoan, ăn giỏi nhé, uống sữa tài
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Tôi cực kỳ đồng ý với bà này. Tôi ko thuộc dạng khéo tay, nhưng nếu đc ra ở riêng thì kể cả món khó thế nào tôi cũng có lần thử, vì ng thưởng thức là chồng, con mình. Ko ai săm soi chê bai này nọ. Mà đc tự do thì thíc là có time làm hết. Ôi ko có gì quý hơn độc lập , tự do. nhưng tôi ko bao giờ đc tự do nữa, tôi sẽ chết già trong nhà chồng. Tôi nói là tôi ko đc tự do nữa vì tôi là con một . Khi ở với bố mẹ mình thì ko bao giờ có khái niệm giờ giới nghiêm là gì hết. Tôi thíc thì tôi đi chơi lúc nào về là tự giác. Chính vì thế mà tôi ko bao giờ phải nói dối để đi chơi, và cũng chẳng về sau 23h. Bi giờ thì ngc lại, khi chưa có con thì toàn nói dối để đi chơi. MC tôi hình như ko có khái niệm chơi thì phải, chỉ làm và ở nhà măm cơm với gia đình. Bi giờ tôi toàn bị bọn bạn trêu gái phố mà về sớm thế!! Cơm nc thì thôi rồi ko phải nấu mà cũng chẳng áy náy. Giờ thì phải mắt trc mắt sau nấu đi, ko lại để MC nấu thì lại ngại. MC thì chẳng "phàn nàn" gì đâu, chỉ có ai đến chơi thì "trông cháu, lại còn nhà cửa cơm nc", rồi "mẹ hết lòng vì chúng mày, giúp đc đến đâu thì giúp", xong thi thoảng "đau hết cả ng, mà nó cứ bắt bế". Làm dâu như thế là quá sướng rồi còn gì.Tôi cảm giác là tôi đang mang nợ từng ngày.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chào ngày mới cả nhà. Có vẻ sáng sớm vắng ghê. Em pha trà mời các mẹ vào 888. Hí hí, tâm trạng hum nay vui lém
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ em gọt hoa quả mời các mẹ vô 88888 hihihi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bà vào pha trà sớm rùi à? Ko sao, càng nhiều trà phục vụ nhà mình
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ vui gi the P , ah P oi hum nay di off ko day
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Kể cho mà nghe nhé! T7 ko đi off được, MC dụ dỗ đi mua cho 2 bộ lanh mặc ở nhà (hehe, cụ bao nhắm trước cho rùi, hôm nay mới dắt đi thử thôi). Hơi lòe loẹt tí mừ ko sao vì chỉ mặc đi ngủ thui. Thêm nữa, trưa hôm qua về nhà thủ thỉ với xã: Dạo này chồng đối xử với vợ chả ra gì (dạo này xã đổi tính hay gắt gỏng với vợ ) Thế là chiều tối đi làm về thấy giục ăn cơm sớm rồi nhờ GV trông con. Mưa thế mà vẫn chở vợ đi rinh 1 jupe (xã chọn nhé ), cafe Nguyễn Du (nơi kỉ niêm của 2 vc) và đi thăm con bạn thân nhứt của vợ đang bụng bầu 6 tháng. Hihi, giờ vẫn thấy sướng!!!!!!!!!!!!!! À, mà trưa nay ko of được rùi, trưa nay chả có ai trông ku cả . Mai nhé đc ko?. Bà hỏi vé cho tôi chưa? Lên hạng cũng dc nhé!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ nghe vui lây này bà ơi, nhà tôi lâu lâu 2 vc k đi cà phê riêng, tại k quen để Chou ở nhà bà ạ, có bà ngoại thì còn để chứ có 2 vc nên ngại tha Chou đi, mà anh ý giờ nghịch kinh khủng ý
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ lại ọp với BÉO hả, bà ơi, chốt lại đi MALAY mấy nhà roài? còn vé 27 nhớ vớt cho tui ná, vẫn hóng
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ uh, tôi dậy sớm mà, Chou 7h là xong cữ sữa 90ml cho cả ngày roài, rầu rĩ không, anh ta mới ăn cơm xong, giờ ngủ, mẹ lại lọ mọ dọn nhà và hóng hớt
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hnay nhà Xôi có món gì đới? Quả gì mát mát nhỉ, mềnh thèm mít mà hem dám ăn
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ dạ, qảu gì em cũng có, hihi mận đen nà, dưa đỏ nà....
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hihi, toàn món ngon nhểm Xôi đâu em, có ngoan k nà?