Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh Panda show lên cho em coi dzới. Ui trời anh PD giỏi thế, thảo nào mà anh cứ tròn xoe (trộm vía) Em mà ngủ là ngủ thẳng cẳng đến 6h lun. Dạo này ngủ dậy chỉ ti mẹ thui chứ ứ chịu ti bình anh ah. Chán nhắm.[/QUOTE] Ken còn ti à, giỏi thế. Nghé thì bỏ lâu rồi. Mẹ đi làm được nữa tháng thì tự động bỏ luôn thế mà lúc mẹ còn ở nhà thì cứ đòi ti mẹ suốt à.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken còn ti à, giỏi thế. Nghé thì bỏ lâu rồi. Mẹ đi làm được nữa tháng thì tự động bỏ luôn thế mà lúc mẹ còn ở nhà thì cứ đòi ti mẹ suốt à. Có đợt Ken ko thèm ti mẹ đâu, giờ lại rúc suốt. Nghé sang nhà chị Nhím xem ná. Ken sô hình cho chị Nhím xem thôi hihih
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken hôm nay phá quá trời, làm hỏng chuột máy tính của mẹ rùi. Lại còn tranh máy tính với mẹ nữa chứ. Haizzzzzzzzzzzzz
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi Tom còn phá hư bàn phím của mẹ Tom cơ, điên lắm toàn dãm lên cả cái máy nữa kìa. Mời Ken mai sang sn Tom nhá.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cảm ơn chị Như Ý đã hỏi thăm em. Em khỏe mà nghịch lắm chị ơi. Em mấy hôm nay còn trèo cầu thang nữa chứ. Mẹ em cứ gọi là hết hồn.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Đồ chơi cướp biển nà Ken ơi, ở ngoài còn đẹp hơn trong hình đó nhưng mà mẹ anh chưa chụp .Hai đứa mình chơi chung nha .(Cái hòn đảo cướp biển ở đẹp nhắm ) Mà sao Ken của anh đã trèo cầu thang rồi à ?Em giời quá vậy, Panda chưa trèo cầu thang mà dạo này chỉ thích vịn cũi thôi .Anh vịn cũi bằng một tay à, còn tay kia anh ngoắc lia ngoắc lịa kêu mọi người vào xem anh đó .Anh thả hai tay ra, đứng chựng được vài giây rùi anh rơi tự do luôn .Xong rùi anh lại lồm cồm ngồi dậy tự vịn cũi đứng lên chơi tiếp .Vừa chơi anh vừa cười nắc nẻ, vui nhắm .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui đồ chơi đẹp thế, nhìn ham quá ah. Anh PD sướng ghê, được mẹ mua bao nhiêu đồ chơi. Em vịn cũi cũng vịn 1 tay nè, mà lỡ có ngã là em khóc lóc um xùm luôn chứ hok ngoan như anh PD đâu. Vừa khóc vừa vịn cũi đứng dậy đó. Em mê trèo cầu thang lắm, chắc tại mẹ toàn cho anh vô cũi nên anh hok bít cầu thang thú vị thế nào rùi. Mẹ em thả em chơi ở phòng khách là y như rằng em lân la ra cầu thang trèo lên tầng 2 đó.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hic...anh em mình giống nhau thế.Mỗi lần em thấy mami chơi máy tính là em bò lại phá liền,bấm lung tung luôn.Mami ko cho chơi là em khóc,đòi chơi cho bằng được.Mami botay em luôn rùi.Sao anh em mình quậy thế anh Ken hen.Mami em đang oải khi nghĩ đến cảnh ngồi bế em 10 mấy tiếng trên máy bay đó anh.Và khoản ăn uống của em nữa.Nghĩ đến ko mún về Vnam nữa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn anh bật mí cho Ken biết nha, anh trốn bò, không biết bò nên có bỏ anh ở phòng khách anh cũng không mon men ra cầu thang được đâu .Anh chỉ thích lật và đứng vịn cũi, bỏ hai tay luôn .Hôm qua anh bỏ cả hai tay ra, anh đứng chựng lại được lâu thật lâu luôn rồi mới bị té đó em .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hiehie anh em mình quậy vì anh em mình là con zai muh. Phải quậy thế mới có khí thế em ah. TM sắp có mặt ở VN rùi, có hồi hộp ko em?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ôi anh bít đứng chựng rùi hả? Ko bít vài tháng nữa em có đứng được như anh ko ha. Mẹ em đang rầu quá nè, em mãi mà ko chịu mọc răng huhuh mẹ em tính mua vitamin d của Đức có bổ sung Flour cho em uống đó. Nhưng mà đó là thuốc viên chắc hơi khó uống mà ko biết có ăn thua gì ko í.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui cho anh xin can , mẹ em đừng có ép em mọc răng mà tội cho em trai anh quá, cứ để tự nhiên đi mẹ Ken ơi ,tới lúc nó mọc lại mọc liền tù tì mấy cái luôn đó .Có lo lắng thì hỏi bác sĩ Nhi họ tư vấn cho là yên tâm liền à.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui anh Panda giỏi thế, đã biết đừng bỏ tay ra rồi hà, em chỉ mới biết dịnh vào ghế mà đứng lên thôi à.