Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Chém đê! chém đê! Chém chết đứa nào ko chịu chém!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Anh có bảo là em hem uống đâu mà là chưa uống với anh thoai , oh thế không thằng nào đưa em đi ship hàng à ? toàn thằng to mồm , biết thế để anh
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Chân yếu tay mền chẳng biết iem còn vác nổi hung khí để chém được không nữa. Cứ đk 1 chân cái đã -> có tiến triển thì đặt nốt 2 chân còn lại.
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Hê hê, lại còn biết thế mới để anh. Chán! Anh làm về ảnh lâu chưa? Anh biết Lio Đức Lợi SN 80 ko? Hầu như diễn đàn nào về ảnh cũng có mặt đồng chí đấy. Đấy là bạn thân của bạn em đấy. Ảnh chụo rất nghệ thuật
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Đặt hẳn 2 chân trc đi cho nó máu. Chân còn đạt đặt sau cũng đc. hề
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! từ từ đã chị.iem đã đặt chân trụ vào nhà rùi mừ.An toàn thì mới dám đặt nốt 2 chân còn lại chứ. Chị sợ vừa kịp thò vào nhà thì các chị đã chém cụt thì khổ Thị của em
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Ôi dào, thời hiện đại, cái gì chả có cái thay. Đàn ông fải mạnh dạn mà vào chứ lị. Cứ để chị em phụ nữ kêu gọi. Chán!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! thằng em vào muộn quá nhỉ . chuẩn bị mấy kiếm hãy vào nhà này . rơi kiếm này còn có kiếm khác
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Nào, đứng 2 chân, đặt một chân vào chiếm chỗ nào ^0^
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Chiếm đi! Chém nhanh ko có người khác chém mất!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Bang chủ về muộn, thức khuya, dậy sớm - chém mạnh thiệt gương mẫu! Phê bình tối qua có váy mà không múa
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Đương nhiên là phải gương mẫu rồi. Mà hwa anh đến muộn, phần đầu em vừa hát, vừa lắc mãi, đẹp mê hồn, thế mà ko xem đc. Thế là tại anh đấy nhé!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! oh, đúng thế không đới! Để anh hỏi mấy cái camera của cu Béo xem sao! Chứ lúc anh đến chả thấy bang chủ gì gì cả, làm đoàn khách CLB cứ thiếu thiếu cái giề
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Thiếu là thiếu thế nào được. Hwa CLB hơi bị mở mày mở mặt đới! Em show hàng 1 loạt chán chê xong anh mới đến làm sao mà anh biết đc
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! uh nhỉ, để tối nay nhà mềnh quay lại đới (hậu sinh nhật chán tình ) - rồi nhờ chị mẹ 3 con rể tua lại! Để anh xem quả sâu hàng cái nhể
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! vậy thì anh cứ liên lạc với Me3congai đi. Đc em ok liền!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! 2 anh em nhà này chém kinh thế! Thịt về trông hàng đi, chả chịu chăm sóc KH giề! Còn cô Nở chém suốt thế thì làm ruốc cho chị vào lúc nào hử? Chết mất vì chém thoai!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! Báo cáo chị là em đã qua quét nhà rồi ạ! Chiều nay bên e giao hàng chị nhá! Chết vì chém - là câu thật nhứt trong ngày!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! He he.. Em vừa làm vừa chém cho vừa dẻo tay, dẻo mồm chị ạ. Để ko miệng nó buồn lắm!
Ðề: CLB chém gió thành bão, giật cấp: Vô đốiiiiiii!!!!!!!! ơ, thế em 1 tay giã ruốc, 1 tay gõ à? Giỏi! Tại sao lại dẻo mỏ nhể? Hay là vừa gõ vừa nói 1 mình! Hehe!