Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có thông tin gì Thủy sẽ báo cáo với cả nhà. Hôm off mình rất vui được làm quen với cả nhà, thấy mọi người thân thiện vui vẻ, nhớ mãi hôm đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM artyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:ice:ice:ice:ice Chúc mừng sinh nhật bé Phước con chị PAPA chúc con ăn nhiều mau lớn ngày càng ngoan và giỏi con nhé.Cô đi từ sớm nên không chúc con buổi sáng được.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đồng ý với chị. Nhà anh Kiên thật sự thân thiện. Qua đây, cám ơn chú Kiên và cô Hiền đã đèo 2 nhóc quậy nhà Hada vượt dốc. Hôm đó mà giao cho em đèo chắc em tèo luôn quá, hic!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các mẹ ở Sài Gòn nhiệt tình thật. Hy vọng lần sau sẽ ở Sài Gòn lâu hơn... Cám ơn nhà Hada rất nhiều. Nhờ có anh chị mà nhà mình được đi thăm quan bán đảo Sơn Trà. Khi về lại còn được tặng quà nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM trời ơi, nhà mình 8 nhanh quá, em lại không có thời gian và sức khỏe để theo kịp, buồn ghê àh, các chị cho em hỏi mở hội chợ gì đó là sao vậy? Cho em tham gi với, có được không? Có gì các chị PM cho em nhé.Cám ơn các chị nhiều ah Còn về việc từ thiện gì đó, em kg đọc hết nhưng các chị cho e,m góp ý kiến 1 chút nha. Em nghĩ mình cứ giúp đỡ những người xung quanh mình trước cái đã, chẳng hạn thỉnh thoang em mua vài lốc sữa tặng cho mấy đứa bé nghèo gần xóm, rồi gom đồ cũ cho tụi nó nữa. Bà con trong nhà, gần hay xa gì cũng vậy,ai có nhu cầu cần sự giúp đỡ (nếu trong khả năng,em giúp liền). Đó là cách làm từ thiện của em, khi nào em giàu hơn em sẽ làm nhiều hơn nữa hihihi. Đó là cách của em, em chia sẻ với các chị, chứ không phải bảo các chị làm giống em đâu nha Chúc các chị luôn vui vẻ và làm được nhiều điều tốt hơn nữa. Ah, khi nào off nhớ thông báo cho em biết với nha. Tks cả nhà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các Mẹ ơi, tình hình của con không tốt rồi. Mong mọi người hãy cầu nguyện cho con bình an, tai qua nạn khỏi nhé. Con ơi đừng bỏ mọi người mà đi con nhé. Các mẹ luôn bên con mà... http://dantri.com.vn/c167/s167-411357/dien-tien-benh-cua-be-nhan-ai-dang-xau-di.htm
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em nói chị nghe, chuyện chẳng có gì nếu tina k comment chiều hôm cn, khi mọi chuyện đã êm thỏa, vì em biết là ng đã đóng quỹ k tham gia nên em và 1 số người đã tự đi, tức là em đã tôn trọng ý kiến những ng đã đóng quỹ, em k hề có ý kiến gì. có ng đi hôm thứ 7 hỏi em quỹ đó là như thế nào?? em cũng nói quỹ đó là do tình cờ quyên góp cho 1 trường hợp còn dư, nhưng đa số ý kiến là k tham gia đợt này nên mình tự đi. 1 lần nữa em nhấn mạnh là k nhất thiết đi thăm họ là phải có tiền có quà chị à, và nếu có cũng k cần to tát lắm, đến thăm họ, chia sẻ với họ họ cũng cảm động lắm, trừ trường hợp đặt nặng vấn đề vật chất thì em cũng chỉ giúp 1 lần, em cũng có lần đi mà k đóng góp gì vì vừa xuống sân bay là em đi xe ôm đến chỗ hẹn luôn, đến đó nhờ bạn trả xe em dùm, đồ túi thì để xã em và con về nhà. hay là em có ý thế này, nếu all có tinh thần xây dựng và đoàn kết, trưa t7 này mình họp mặt nói cho rõ vấn đề này đc k??? vì hình như comment k giải tỏa đc khúc mắc., all thấy sao???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đề nghị gặp nhau để giải tỏa khúc mắt, quan điểm cá nhân. Nếu cứ nói mãi trên đây làm cho không khí căng thẳng quá!!!. Khách ghé qua không dám vào nhà giao lưu, thì quả thật mất hay, mất vui! Tình cảm gắn bó xưa nay của mấy chị em nhà mình mà bị sứt mẻ, thay vì nên gần nhau hơn vì 1 việc làm cao cả thì quá đáng tiếc. Trưa thứ 7 này gặp nhau đi mọi người ơi!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị xem được nè!chỉ cần click vào là được..nhưng mà ghê quá. Sao trên đời lại có người phụ nữ quá quắt,và người đàn ông nhu nhược thế kia
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Không phải là 2 chị cunbeo và metintit và + thêm chị papa nữa bé phước là ngày 26/07 đó chị....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vote cho chương trình đặc biệt này... thật ý nghĩa...mong rằng sài gòn mình cũng sẽ có được buổi tiệc như thế..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chắc là sẽ có đó chị, lamchame chắc chắn sẽ mở rộng ra miền nam mà, chị em mình ráng chờ nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chắc mygacon sẽ ko bối rối giống chị đâu... chị nhiều khi run quá hay bị bối rối...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @chị Hà và tinababy: Chờ tin chị và Dung nhé. Các mẹ ơi, các mẹ có thể vào box CLB các ông bố/bà mẹ Sài Gòn để mở topic riêng cho dễ theo dõi nhé. Link nhà mới đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/forumdisplay.php?235-CLB-theo-địa-phương
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em chỉ là góp ý theo hướng open mind , rất thiện chí ko suy diễn lung tung như chị đang nghĩ..Từ trước đến giờ mọi hoạt động của hội là do em chủ đạo thân mời , wellcome, tổ chức offline và tất cả những gì em làm trên tinh thần giao lưu thân thiện và cộng đồng ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Oh thế thì buồn lắm nhỉ... ko sao đâu chị buồn chị vứ vào đây 888 nè chị...hôm trươc ở Đà Nẵng Hada có gọi cho chị nhưng ko thấy chị nghe máy nên nghĩ chắc chị lubu dọn nhà busy lắm, nên lại thôi ko gọi lại đó ... hẹn chị dịp khác ....hehheheheh
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhớ hú bé Tường với nhé chị, bé Tường đang tìm theo học hỏi nghệ thuật chụp hình ..em ý đang trên còn đường mê mẩn chụp chụp ảnh ảnh lắm rồi đó chị