Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Xôi ở nhà với bà ngoại chị ạ, iem đi làm mà, Xôi hư lắm, hôm qua ăn bữa nào là trớ bữa ấy, làm hum qua em tức qua ko thèm ru ngủ, ko cho bú ti, kệ cho lăn lóc, híc
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Eo, cái thời tiết này kinh lắm, Chou sáng đi ị ngon lành, tự nhiên trưa lệt xệt tí, tối lại bt, mình còn muốn bệnh nữa là con, trưa em về với con k?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Tớ có mấy cây mướp lên tầm 60-70cm rồi. Nhưng mà 10 cây nhiều quá (ko ngờ trộm vía mình gieo 10 hạt nó lên cả 10), mẹ nào muốn trồng, tớ tặng lại mấy cây nhé (4-6 cây). tớ trồng trong chậu cây cảnh nên chắc tầm 4 cây là vừa. Nhắn tớ mang đi cho nhé. Lâu lâu ko vào hóng hớt. Tại các bà buôn bán ác quá!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ bà Phương liên lạc với tui nhá , gọi mãi ko nghe máy , điên rùi đấy
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ trưa em có về chị ạ, chủ yếu về cho ti cho đỡ nhớ với lại cháo não cho Xôi chị ạ
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Kâu lắm tôi mới được vi vu cafe với xã thế đấy. Từ hồi bầu bí là ko vì kiêng cafein cho tới lúc Bo chê ti mẹ đến tối qua mới đc xã cho đi đấy. Lúc 2 vc đi thì bác GV chỉ việc chơi và dỗ ku ngủ thôi. Chou cả ngày chi uống chừng đấy sữa ngoài còn thì bú mẹ và ăn cháo a? Thế bà cũng sướng rùi. Bo nhà tôi giờ 3 bữa cháo nhưng vẫn 4 bữa sữa ngoài (mỗi lần khoảng 80-100ml) còn đêm bú mẹ (mẹ ít sữa nhưng con thì cứ phải ngậm mới ngủ, hic hic). Chừng nào Bo nhớn bằng anh Chou thì mẹ tập cho uống cốc, ko phải đút thìa nữa thì mới nhàn được.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Quên, tôi quên dthoai ở nhà. Đang ngồi trong lớp. Bà chat dc ko?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chít, Bo ko ti mẹ. Tới lúc như anh Chou mà vẫn thìa thì chít mẹ Bo rùi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Cũng muốn trồng quá mà nhà mẹ nhocTin ở xa. Thôi để các mẹ khác trồng vậy.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bà Chi ới ời. Tôi quên DT ở nhà. Vừa mượn máy ntin cho bà. Gọi lại cho tôi theo số đấy nhe!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ à, nhà tôi có lọ trà HIPP Xoài ĐÀo mới bóc, Chou dạo này chả uống HIPP, toàn uống hoa quả đóng hộp của Vinamilk thôi, bà nào lấy thì ới nhé
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ anh Chou cái j cũng hút hết trừ sữa ná, nước quả anh cần hút 1 hơi rồi "nhanh nhanh, mẹ" hehe
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Trẻ con hay thật đấy. Cho nước thì uống ầm ầm mà cho sữa thì cứ lắc đầu quầy quậy. Chào thua với mấy nhóc rùi
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ dạo này nhà vắng quá, có tin gì của em TRANG k cả nhà? Mụ BÉO cũng k thấy Bà VÂN gầy đâu nữa, vắng quá Mẹ Ken cũng hem thấy lun
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Đây đây mẹ Ken đây. Vừa cho Ken uống sữa xong. Đang ngủ khì rùi.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ơ con mình thì chả cần nước, thế mới lạ. Mà bà đang học cũng 888 được ah?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Eo ơi Chou iu xế. Chou mấy tháng bít hút nước ah em? Ken bây giờ lại thích chơi cả cốc, lần nào cũng sặc nhưng mà vẫn thích hichic.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ủa mẹ Chou mua vé ngày 28 rùi cơ mà. Sao lại còn ham 27???
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ơ mình toàn nói một mình ah..........................