Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Thời buổi kinh tế khó khăn nên xin việc cũng khó khăn, nhất là lại chưa có nhiều kinh nghiệm. Mình trải qua rồi nên biết nhưng bây giờ mình quyết định ở nhà. Bạn vào mấy trang việc làm như 24h, vietnamwork... đăng tin tìm việc, các nhà tuyển dụng sẽ gọi bạn nếu bạn phù hợp với yêu cầu công việc của bạn. Bên cạnh đó, năng vào mấy trang tìm việc để tìm thông tin và vào đây nhờ các mẹ hỗ trợ cũng là một cách. Chúc bạn sớm tìm được việc. Trong thời gian tìm việc, bạn có muốn làm thêm không. Nếu muốn thì PM cho mình nhé.
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Chị nói đúng đấy ạ! H cũng có tuổi rùi mà bắt đầu đi học việc ngại lắm chị ạ, hơn nữa người ta mà đào tạo cũng thix từ những e trẻ tuổi hơn. khi làm mẹ trẻ con rồi cũng có vẻ hay tự ái hơn
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! chia sẻ vơi mẹ nó nha, chúc b sớm tìm dc việc
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Đúng là bây h xin việc khó khăn thật, chúc mẹ nó sớm tìm được việc như ý
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! e chi muốn đi làm cho vui nhưng gd cứ muốn ở nhà chăm con áp lực kinh khủng khiếp
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Mình thì nghĩ đi làm lương thấp quá, có khi ở nhà nghĩ cái gì đó rồi làm kinh doanh online, vừa có thời gian chăm con. Đi làm nhiều áp lực mà lương ko ăn thua.
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Ai cũng nghĩ tới kinh doanh nhưng bước chân vào mới thấy không hề dễ dàng chút nào
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! bạn bao tuổi mà sợ " có tuổi rùi" hihi, mình cũng như bạn lấy chồng sinh con ở nhà trông con ở nhà 1 năm mới bắt đầu đi làm đó, giờ con đc 18 tháng rồi, vạn sự khởi đầu nan. Mình nghĩ các cty tư nhân bây giờ nhìu, nếu ko có mối quan hệ bạn thử xin vào mấy cty đó thử xem, coi như đi làm lấy kinh nghiệm đi
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! còn em thử đứng vị trí tuyển dụng : rất khát thiết kế mà tìm người được việc khó quá......... chắc cá tính nghề em nó hơi nhiều
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Ôi mẹ này giống mình thế nhở, cảm thông và chia sẻ....
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! (u) "Có những buổi chiều, cũ kỹ như ngàn vạn buổi chiều! Như người đàn bà chờ cưới, như người đàn ông chờ giàu" e mới đọc đc câu này hay quá, e h cưới đã cưới rồi, lại sắp có mong chờ như ng đàn ông roài,ha ha
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Có những buổi chiều, cũ kỹ như ngàn vạn buổi chiều! Như người đàn bà chờ cưới, như người đàn ông chờ giàu.
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Ngoài việc đi làm, chị có thể nhận trông thêm các bé gần nhà cũng tốt. Đấy là nếu chị bí bách về tiền. Chứ em nghe chị bảo có thể lướt BĐS thì chắc cũng ko quá khó khăn. Chị cứ nộp hồ sơ xin việc đi. Cái khoảng thời gian 1 năm kia chị có thể viết vào hồ sơ là nhận làm kế toán tại nhà hoặc là bịa ra 1 cty nào đó tốt nhất là cty chị quen, coi như chị làm ở đấy :d. Cách này hơi gian ác cơ mà quan trọng là mình lọt qua vòng hồ sơ rồi sau đó mình gặp họ đàm phán nọ kia được, chứ ko thì khó lắm đó chị.
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! hi, h chị chán đi làm rồi. NGày xưa ở nhà bẩu chỉ cần đi làm ko lương cũng đc, h sắp thành gừng cay rồi lại thấy chơi vơi với nghề muốn tìm hướng đi mới ngày xưa ở nhà tù túng tay chân,h chánddi lam thuê roài hnay đọc thấy 1 bạn hoc ktqd 30 tuổi tự tử vì thất nghiệp, đọc mã não lòng, Mong rằng ai trong hoàn cảnh ấy hãy tỉnh táo, đôi cái ta chưa đạt đc tg cao siêu qtrong lắm. vô tình tạo áp lực cho mình như tớ ngày xưa buồn quá chỉ ước đi làm ko lương cũng ok
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Mh cũng như mẹ nó, nhưng mẹ nó ơi ko đi làm được thì mh chọn cách kinh doanh đi. Vừa kiếm tiền mà lại chăm được con, có thời gian cho gia đình. Chúc mẹ nó sớm tìm được con đường riêng cho bản thân mh. Cố lên mẹ nó nhé, cái chính là suy nghĩ tích cực mẹ nó ạ.
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! ra trường lấy ck ngay nên giờ có con lớn mà kinh nghiệm không có cũng khá khó để xin việc. mà bây giờ thời buổi kinh tế này cũng chật vật lắm. haizzzzzzzzzzz
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! sinh con rồi ở nhà nuôi con thì bây giờ cũng ngại đi làm lắm mẹ nó nhỉ -_-
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Chúc bạn sớm tìm được việc nhé, người phụ nữ độc lập luôn hấp dẫn trước mắt đàn ông
Ðề: Ra trường lấy chồng sinh con rồi ở nhà nuôi con, h con lớn thì mẹ thất nghiệp,hepl me! Mẹ nó sang bán bột giặt,Nước rửa bát với em điiii:"> em cũng mới quyết tâm là kinh doanh,,e ko muốn cứ bị phụ thuộc vào chồng T.T