Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... huhuhhuhuhu cả nhà ơi cứu em với...huhuhuhuhuhu......tình hình là rất tình hình hhuhuuhuhhu.. lúc nãy lôi cái thước ra đo vòng bụng,vòng eo và vòng ngực.. ngực thì có 78cm,(màn hình siêu phẳng mờ) eo thì 70cm nhưng cái bụng mỡ thì tận 81cm...huhuhuhuhuhu hậu quả của việc ngày nào cũng ngồi ôm máy vi tính...ôi chết mất thôi em định về vn làm 1 khóa giảm mỡ ở bụng..và định tập tành erobic dance.. chứ kg chứ thế này em chết mất..hhuhuu tết về VN người vẫn còn đẹp như mơ,bụng vẫn phẳng lì..mà sao bây h kinh quá.. (
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Huhuhu mẹ Angel ơi nếu mà muốn nó bé bụng thì sáng ngủ dậy chịu khó đi bộ đi ko cần chạy đâu. Ko thì mua cái vòng lắc bụng về nhà mà lắc, và chịu khó mang cuốc ra vườn mà trồng rau vận đông cho nó tiêu mỡ đừng ngồi nhiều nữa. Hic hic hic em cũng lười nhất cái khoản thể dục nên ngày trước bụng cũng to hơn ngực và mông, lại còn cả ngày ôm cái máy tính nữa.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vừa vào nhà thấy em lanuong nói có em bé chị cũng mừng chúc mẹ khỏe con cũng khỏe nhe ....nhớ ăn nhiều ngủ nhiều nhe ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hihihi mẹ con cháu cảm ơn bác Dung, thế bác đi du lịch về có quà cho mẹ con cháu ko ạ?????? Bác là sướng nhất đó, chồng trẻ lại còn chiều bác như chiều nữ hoàng sinh nhật vẫn được đi du lịch đó đây, bác lại còn được trời phú cho bộ ngực tấn công mông phòng thủ nữa làm mẹ con cháu thì cứ phải là thèm nhỏ dãi......
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chào cả nhà ... hồi nãy chỉ vô hỏi thăm em lanuong chúc thôi .... mình mới về hồi tối sáng nay lại phải cày tiếp đây ...vc mình tính chuyến đi chơi này là chỉ qua Itali thôi nhưng xã nói bay như vậy vé mắc quá nên bay qua Lomdon chơi vài ngày rồi hãy tới Itali ....nhưng mình tính kô qua ông trời tính ....khi mình lên sân bay thì họ kô cho mình đi vì kô có visum ...nên mình phải mua vé khác bay qua Itali ...làm mình phải bỏ vé bay từ Danmark tới London và từ London bay tới Itali ...làm chuyến đi này ( hao quá xá ) ... cả nhà coi đở vài tấm bà ú nào nha ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Định kg 888 vi lu bu quá , nhưng phải vào 888 . Tẹt : buồn chi em , đọc vòng 1 của em 78 chị mừng húm vì chị cũng ngang ngữa cỡ em mà chị lại cao nữa mới ác đó chớ . Thui kệ giờ đồ giả nhiều lém em . Lanuong : khỏe chưa em ? hết ho chưa ? khi nào chàng về lo cho nàg . Dung : ghen tị, ghen tị , ghen tị quá xá . Chia bớt vài kí lô thịt cho debui đi . Với lại cho tui mượn vài bộ đầm sexy này để về VN luơn lờ với .Tui chấm tấm mà bà mặc áo màu hồng giơ tay lên " hallo " í . Eo ui, nhìn hình mướt quá mướt , sao mà nhìn kg ra gái 2 con . Debui đây cùng phe mà nhìn mướt té ghế , huống hồ chi ông nào mà nhìn chắc té giường luôn ới nha .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Chị Dung ah, phải ốm đi cỡ 5 kg nữa là chị đẹp lắm đó, thấy chân ko mập mà có bắp tay thôi ah, thấy cái đầm xanh biển của chị dễ thương ghê, còn hình nữa hok, show tiếp đi chị @ Mẹ debui chưa đi ah, chúc chị lên đường may mắn nhé, xã em có nói được chút tiếng Đức đó. @ Mẹ Jenny: Chúc mừng sinh nhật Jenny nha, hay ăn chóng lớn nè, hơi trễ chút nha. Hôm đó chị có đi làm hok? có làm tiệc cho Jenny hok vậy? SHow vài tấm cho cả nhà coi Jenny dạo này sao rồi?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... úi giời vậy em có đồng minh à..v1 76cm đó,hahahaha.v2 tận 81 cm mới kinh. chị D ơi,sao chị lại kg dc sang london???chị cũng có visa dài hạn,định cư bên dk rồi mà???noel năm nay nhà em định về dk ăn noel tiếp.em và anh giai đang tính là định transit mấy hôm ròi mới vè dk.vì định đi của hãng Anh mà.nếu chị kg được sang Anh,thì chắc em cũng kg được quá nhỉ.vì hiện tại em chỉ có visa du lịch 6 tháng ở dk thôi. P/S:bà chị quả kg hổ danh là siêu sexy nhỉ hihihihihi.lanuong bảo chị tập thể dục hay làm vườn chắc chị ngủ nướng(chấp nhận bụng mỡ) còn sướng hơn. em có biết chị là ma ngủ kg,chị mê ngủ lắm...hihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @chi Dung: chi di chơi về rồi đó hả khiếp qua cả mẹ va con cứ như trình diễn thời trang ấy . cảnh đẹp người cũng đẹp mà đó là nhà thờ ở Ý đó hả chị đẹp ghê ha? tại Anh nó kh ở trong EU nên vào phải cần visa mà @chị debui: màn hình siêu phẳng nhưng có cặp chân dài tới nách gỡ gac rồi lo gì, chị chuẩn bị đồ xong chưa bao giờ về vn? @Mirabelle:merci di Mỉabelle nhá, hôm đó chi xin nghỉ làm cung chỉ mời vài người đến cho vui thôi mà show ảnh thế nào chị kh biết phải vào đâu up ảnh lên chỉ chị với nhé để khoe cả nhà nào @chúc 2 bà bầu ăn khỏe ngủ khỏe cho baby khỏe nhá @all: chúc cả nhà 1 tuần mới hanh phúc và gặp may mắn
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vừa vào đã có tin tốt lành rùi chúc mừng em lanuong nha, chúc hai mẹ con khỏe mạnh, ăn nhiều nghỉ ngơi nhiều nha chị dung: Nhìn ảnh gđ chị đã thiệt đó nha, số chị là sướng nhất đấy, ko phải lo gì chỉ lo đi chơi thui. Chị debui: Chị về vn chưa?????????????? Còn ai nữa nhỉ? Chị trang: Công việc chị có ổn không ? Có vất vả không chị ơi? Mẹ muối: Chồng em sắp sang úc rùi, chị muối đâu về đây cho em hỏi kinh nghiệm chuẩn bị đồ sang đó với
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ chị debui ơi ....em sẳn sàn chia cho chị bao nhiều kí cũng được vì đi chơi về lên tận 3 kí cơ ..2 vc và th con trai lên 3 kí con gái lên 1,5 kí ....mấy ngày đầu tới đó em kô tìm được tiệm tàu để ăn toàn ăn pizza , spaghetty và đồ ăn nhật ...tới ngày gần về thì thấy được 1 tiệm bán buffe trong đó có đồ biển nên ăn quá tải luôn ...nên bây giờ là ú lắm ...về đây lại thì phải ăn ít nè ...và khi má em về Việt Nam thì kô ai nấu đồ ăn ngon nữa nên càng dể sụt kí hơn hy vọng là như vậy .hehhêh... @ mũi tẹt ...em có thẻ opholdstilladelse chưa nếu em có thẻ này rồi thì đi EU được trừ nước Anh ra ..lúc đầu vc chị cũng nghĩ nước Anh là vô EU nên kô có xin visa ...khi lên máy bay rồi mới biết ... chị xin visa là phải qua KBH mới xin được mà chị có visa là vc chị đã đi Mỹ chơi rồi đâu có đi Ý ... em đi thì xin visa nhe ...em ơi v2 của em có 81 mà la làng rồi chị đây hôn 90 đó ...kinh khủng chưa ...em la làng chắc chị phải khóc cả năm luôn đó chứ.... @ miral ....chị chụp vài trăm tấm lận mà làm biếng đưa hình vô phobuket nên chỉ có vài tấm đó trước ....em nói đúng đó chân chị kô to mà chỉ có bắp tay to lắm giống mẹ mà ....mà hồi còn gái tay kô to đâu sao qua đây ăn cái giống gì mà to thế kô biết ...chắc chị phải xuống còn 50 kí như em nói cho đỡ tí ...mà khó xuống lắm em à ...lên thì dể xuống khó quá đìììì.... @ Trang ơi ..chúc mừng sinh nhật Jenni nhe ....chúc con gái càng lớn càng xinh đẹp như hoa ....ừ đúng rồi chổ mình chụp là nhà thờ đó nổi tiếng và lớn lắm ..lúc đầu mình tưởng đó là lâu đài chứ kô phải nhà thờ ..... @ sutu ..gia đình mình vài năm mới đi chơi 1 lần mà ...chứ bên đây đi làm suốt kô có thời gian đâu được nghỉ vài ngày vào sommer là đi chơi kô đi ngoài nước thì cũng đi trong nước mà ...chồng em qua Úc có 1 mình hả kô có mẹ con em đi cùng sao buồn vậy .... @ lanuong ơi khỏe chưa .. nếu thấy mệt thì cứ nằm nghỉ ngơi nhớ uống nước nhiều vào ..em uống sữa tươi đi tốt lắm đó ... tấm này bụng mình to gấp đôi bụng em lanuong nè ... hai đứa con đứa đen đứa trắng ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chị Dung ơi nếu chị ko nói trước chắc em tưởng chị đang bầu tháng 4, 5 gì đó nhé, sorry chị nhưng thiệt tình hơi mập, hic... chị đẹp vậy để mập thì uổng quá. Sao ko bù cho em ăn quá trời mà hok tăng được kg nào hết vậy nè trời. Chị đừng ăn mấy đồ phô mai hay sữa bò gì đó dễ mập mà mỗi bữa tối chị ăn nhiều salad xanh vừa có thể giảm kg lại làm đẹp da nữa. Con gái chị thì nó ra dáng tiểu thư, xinh ghê ha. Vậy mà để cô bé về VN 2 tháng vậy nhớ chịu sao nổi, rồi về SG nắng nóng lại đen thui mất.[-X
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... kô sao đâu em chị mập thì nhận mình mập chứ có sao ...lúc trước chị 60 kí ..lúc má chị về Việt Nam nên chị giảm xuống còn 56 ,57 ...trước khi đi chơi chị còn có 54 thôi ...như đi chơi có 1 tuần tối về cân 57 hết hồn luôn ..bây giờ đang chiến đấu với cân nè và má chị về Việt Nam thì chị mau xuống cân hơn vì kô ai nấu với lại chỉ còn 2 vc và th con trai nên chị càng lười nấu hy vọng tuột cân .... hồi chị có bầu th con trai toàn ăn kẹo đen nên nó đen thui à ..mà nó còn đi tắm nắng nữa chứ ..nó noí như vậy mới đẹp còn mẹ và em thì trắng như ma ...bó tay luôn ...lúc có bầu con gái sợ nó đen nên uống toàn sữa nên nó trắng đó ( hổng biết đúng kô ) ...con gái chị nó tự tin ghê luôn nó nói sao này con lớn con đi thi hoa hậu ..ai mà chê nó xấu là nó khóc liền ....con gái về Việt Nam chị cũng nhớ lắm chứ nhưng thôi kệ cho nó đi xa cho quen ...vì ngoại giử nó ban ngày và tối ngủ với ngoại nên nó theo ngoại lắm vì vc chị đi làm suốt ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... heheehehe..sang denmark ở 1 time là ai cũng trắng ra hết luôn.nên cu con chị nói vậy là đúng đó à,toàn da trắng-có người da đen mới nổi.nhưng con trai chị sao màda đen được,vì nhà chị toàn người da trắng...nên chị đừng đổ tại ăn kẹo đen nha. em hỏi ox rồi,anh giai bảo vì mỗi lần về dk chơi em mới xin visa 1 lần.mà visa đó là visa du lịch,nên em có thể đi khắp châu âu-kể cả Anh,kg vấn đề gì cả,nhưng anh giai đang nổi hứng noel năm nay đi venice italia,kg về dk nữa.em cũng chưa biết thế nào. vì kể ra về dk thì ăn noel nó đầm ấm không khí gia đình hơn...cái này cứ tính sau đã hihihi chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ nhé
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... bà dạo này khỏe kg???vườn cây của bà sao rồi???show vài tấm hình lên cho mọi người ngắm với.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... mũi tẹt: chị nhớ là em biểu em về VN mừ?????/ chị dung: không biết đến bao giờ em mới được mở mang tầm mắt như mọi người nhỉ, em cứ quanh quẩn với cái Hà nội bé tẹo này chán ghê. chồng em cuối năm đi học ở úc, có 2 năm thui, em đang tính không biết có nên đi theo ông không nữa????????
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... tử ngày mirabella và lanuong có bầu nên chắc 2 bà gì này đang quan tâm đến mục bà bầu và chăm sóc em bé nên ít có mặt ở đây ròi chị debui đâu rùi, em chả thấy lên tiếng chắc lại bận đi kén dâu kén rể cho con trai, con gái đây
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Mirabelle: chị ơi chị ơi mau vô nhà có mẹ Khánh chi bảo chị mang bầu kìa ui chết cười mẹ Khánh chi đọc nhầm rồi hihihihihi @SUTU: mẹ Khánh Chi ơi em và chị Tuyết mang bầu chứ không phải chị Mirabelle đâu nhé, mấy hôm nay em và xã cãi nhau nên em ko muốn viết gì chỉ ngồi nghe các chị 888888 thôi ạ, chứ ko ngày nào là em bỏ bê nhà cửa đâu, em theo dõi tình hình sát sao lắm đó. @HD: Chị Dung ơi công nhận mấy cái ảnh sau này bụng chị to hơn cả bụng em thật, hôm qua xã em bắt em bật wc cho xã coi cái bụng lớn đến đâu rồi, xã thờ dài bảo cũng chỉ như cái bụng đi ăn cỗ no thôi. Mà công nhận sao em chả lên Kg nào và cái bụng em bé thế, chắc tại vì ngày chưa có bầu em ăn mỗi bữa 2 lưng cơm giờ mỗi bữa cố lắm mới được 1 lưng nên vậy chị nhỉ. Em cũng chỉ uống được sữa tươi tiệt trùng thôi chứ ko thể nào uống nổi sữa bột chị ạ. Nhìn công chúa nhà chị điệu và xinh thật đó em thích nhất là cái tấm ảnh cô bé chụp với anh trai rồi tay cầm cái bánh chân vắt ngang đùi ấy nhìn điệu và đài các thế, mong rằng sau này công chúa nhà em cũng được gần như công chúa nhà chị. Mà 2vc nhà chị tình cảm nhìn mà em thèm ghê.... @Angel: Chị Thu ơi sao mà chị giống em vậy, em cũng chỉ thích ngủ thôi có thể ngủ suốt ngày được vậy nên bạn em mới đặt cho em cái tên là con Trâu lười suốt ngày chỉ thích ngủ chả thích làm gi. Em nhớ năm em 23 tuổi em cũng te tởn đi tập erobic ( chả biết viết có đúng ko ) em mua thẻ tập 3 tháng liền thế là sáng dậy sớm từ 5h30 để đi đến trung tâm gần nhà tập lúc 6h rồi đến 7h về tắm giặt đi ăn sáng rồi đi làm chị biết ko em đến công ty làm việc toàn ngủ gật, mà ngày đó em làm việc toàn từ 8h đến 22h mới về đến nhà thế là em đi được đúng nửa tháng vì buồn ngủ ko chịu được em bỏ ở nhà để ngủ luôn cho sướng. Mẹ e thì suốt ngày mắng em cái tội chả chịu vận đông suốt ngày chỉ ở nhà ngủ ko chịu đi đâu. Thế nên cái ngực của em cũng chỉ có 77 cái bụng thì thôi rồi cũng 70 và cái mông thì cũng lép kẹp luôn trong khi đo người em lại cao 1m65 chứ đi đâu cũng toàn bị gọi là màn hình siêu mỏng he he he he @Debui: Chị Vân ơi chuẩn bị đồ về VN đến đâu rồi, hôm nào thì khởi hành cả nhà rồng rắn tha nhau về vậy????? Em chúc gia đình chị lên đường may mắn nhé. Em đi siêu âm 1 bác sỹ bảo là 2/2/2011 em sinh, còn 1 bác sỹ bảo em là 28/1/2011 em sinh chị ạ, chắc là trong khoảng đó em sinh @Tuyết: Chị ơi em cũng muốn ăn nhiều ăn hộ cả chị nữa nhưng mà khổ cái thân em chả ăn được, hôm trước em tự nhiên thèm thịt chó em đi mua về ăn ăn xong bụng bị đầy ấm ách khó chịu, thế là buổi chiều hôm đó em phải xin nghỉ làm ở nhà nằm thờ hic hic hic Thế chị đợt này thế nào có ăn được ko?????Bây giờ là thời kỳ em bé bám vào từ cung làm tổ con còn non nớt yếu ớt nên chị vận động nhẹ nhàng thôi chị nhé, đến tháng thứ 6,7 chở đi mới cần vận động nhiều cho dễ sinh con ( em nghe mọi người nói thế ) @MUối: mẹ muối đợt này đã thoải mái chưa đỡ mệt chưa? Chị ạ em ở 1 mình nên vẫn leo trèo và vẫn phải với nên nhiều lúc cũng ko thể kiêng được hết mọi thứ chị ạ. @Hoahong xukhac: Hôm trước sinh nhật Jenny hổng biết để chúc mừng bé, thế mẹ Jenny xô mấy tấm ảnh lên cho cả nhà chiêm ngưỡng con gái đợt này lớn đến đâu rồi ạ???? @Cattuong: Đợt này Cattuong đang tuổi quậy nên mẹ Cattuong chắc đang vất vả với cát tường nên ko vào nhà 8888 được à
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hic,MẸ SUTU ơi,đấy là dự tính cho noel.còn đầu tháng 10 là em về VN chơi 1 tháng mà. lần này về chị em ta và Lanuong quyết tâm ọp ẹp nhé.mà chồng chị đi sang Úc tận 2 năm thì chị nên bám càng đi..đi cho biết đó đây,mà 2 năm đâu phải là ít hihihii