Có mem nào nợ thầy u một chàng rể/nàng dâu mà cuối năm âm này hết hạn trả nhưng bây giờ vẫn chưa có tín hiệu gì giống em ko thì chia sẻ, động viên em với. Cứ như thế này thì Tết này chắc ko về nhà mà đi đâu đó mất thôi. Em "mới" 29 tuổi thui mà ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ Em mới bắt được mn ạ, may quá tết này có kẻ đắp chăn chung mấy ngày tết rùi.
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ Hihi, tết này chưa có chăn thì đành về cười trừ với các cụ thôi ạ. Nhà em có chăn rồi chúc các mẹ sớm tìm được chăn cho mình nhé.
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ Em cũng đang có 2 phương án: 1 là như mn tư vấn, 2 là đi luôn đấy ạ.
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ em cũng mới bắt được đây, nhưng mà nghĩ tiếc cái từ độc thân vui vẻ quá mất thôi.
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ chị thấy giờ có hội mai mối ol đó các em thử xem, ah lại còn dịch vụ thuê chú dể cô dâu nữa nhé haaaaaaaaa hồi xưa chưa lấy chồng cứ tết về vui ơi là vui kệ cho ai nói gì thì nói chị cứ nhởn nhơ bảo con chủ nghĩa độc thân, bố mẹ thích mai con dẫn về 1 đoàn tha hồ bố mẹ chọn lo gì ? thế là hết luôn
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ Em cũng đang có hướng tìm đồng chí nào cũng đang rơi vào hoàn cảnh bị ép như em đấy chị ạ
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ em là đứa út ít ụt ịt lấy cuối cùng của hội cùng tuổi cùng làng cùng xã đây ak! lần nào tết về cũng nghe bài ca ấy, may mà năm nay có cái chăn ôm rồi ak! k thì chắc cũng theo phương án của chị thôi! hì. Theo em thì chị cứ về qua nhà, chứ giờ đi luôn thì k được, hì. Về nghe ca 1 2 bài là xong mà!
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ ôi, đúng là đến tuổi rồi, lúc nào gặp các bác cũng hỏi: có người yêu chưa? chưa có thì bác bác có thằng ..bla bla ...-"cháu theo chủ nghĩa độc thân bác ơi"- m tư tưởng thế là ko đc, con gái có thì thôi cháu ạ ... bla... bla.... nghe bài ca muôn thuở của các cụ mà chán ngán, làm tết mình cũng ngại đi chơi. chị em vẫn độc thân vui vẻ, teen lắm í, chủ nghĩa độc thân nên lúc nào đi vào nhà các bác đều bị bắt nghe bài ca ấy, thế là ngại chả vào, toàn đùn đẩy em đi. trc em còn lấy bà ấy làm lá chắn đc nên vẫn phởn lắm, nhưng năm sau bà ấy bay sang Đức du học rồi (em nghi 1 phần lý do là vì trốn cưới chồng ) thì chắc em ru rú xó nhà mất, chả dám đi đâu
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ Chắc phải thế thôi em ạ. Thống nhất là hạn chế để bố mẹ nhìn thấy mẹt quá nhiều và quá lâu cùng 1 lúc ko thì....
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ Như chị em mình chả biết du ở đâu đc. A, lại suốt ngày có những đám mai mối chả đâu vào đâu nữa ấy ạ
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ Hồi chị 27 tuổi cũng thế. Nhưng bj mới biết là hơi chậm. Biết là còn tùy duyên nhưng cũng phải xúc tiến thôi em ạ (u)
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ Sợ mỗi bố mẹ cứ nói thôi, còn em thì sợ lấy chồng, chỉ thích sống vậy thôi
Ðề: Tết- hết hạn độc thân vui vẻ EM 24 tuổi mà mỗi lần gọi điện lên mẹ em cứ hỏi bao giờ lấy chông, có người iu chưa , đau đầu lắm ạ , bố e thì ko nói gì, vẫn nghĩ e còn nhỏ mà hic