Ðề: Có ai cuồng con như em không Hì hì bạn cuồng thật rùi hì hì mình cũng nhớ con nhưng không đến mức như vậy
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hi nhiều khi đến đón con cũng phải thơm con một cái rồi mới cho con về được ý. Tuy nhiên trong mọi lúc mình đều nghiêm khắc với con nên con vẫn sợ mình một phép chứ không phải cuồng con mà mình chiều con đâu nhé. hi hi
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mình thì thấy đứa trẻ con hàng xóm mấy tháng tuổi yêu yêu là đã mún thơm nó suốt rồi, huống hồ là con mình, hihi ^^
Ðề: Có ai cuồng con như em không Có em đây, Yêu kinh khủng ấy, biro nhà em cứ bị hai vợ chồng hôn hít suốt, đến lúc ị nhìn mặt cũng đáng yêu cơ. hị hị.
Ðề: Có ai cuồng con như em không hiiiiiii, sắp có thêm em bé thứ 2 rồi, lúc đó chị thoải mái mà cuồng nhé, kakaka
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hi hi lúc đó thì cuồng cả hai luôn, nhà em triển khai buôn bán rùi đó hả.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mẹ này giống mình quá. cứ nhìn thấy con là cắn cấu hoặc véo mông ngấu nghiến, trêu đến khóc nhưng mình lại dỗ dành nín ngay dc.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hồi lâu lâu mình nhớ, có đứa bé hàng xóm xấu ơi là xấu. Tất nhiên trẻ con là những thiên thần nhưng đó là cách nói thân thiện thôi chứ có đứa xinh đứa xấu chứ. Mình chỉ nhớ là em bé đó rất xấu, da đen đen vàng vàng, người thì còi zin, đầu gối củ lạc xương xẩu, môi cứ vều ra, mà mặt thì đanh đá lắm, tóm lại là nhìn ghét ghét chứ không có nét đáng yêu như những bé xinh xắn, bụ bẫm. Hiii, đó là cảm nhận của mình và mọi người thôi chứ tất nhiên chả ai nói ra cái điều đó. Vậy mà mẹ nó cứ ca ngợi nó xinh , hôn chút chít và đi đâu cũng khen nó với người khác... Haizzzz... chả biét nói thế nào, nhưng vì nó không xinh nên chả ai hào hứng cấu véo hôn hít, mãi rùi mẹ nó cũng nhận thấy điều ấy và đôi khi cứ hỏi mình " hôm trước bác N bảo mẹ công con cú, maỳ có thấy nó xấu không, chị thấy nó xinh lắm ý".... Hic hic hic, đấy mới gọi là cuồng con nghen các mẹ, thường thì xinh xấu nhìn ra biết lun mà.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Hic. Em đg bầu bí bé gái. Giờ nhìn con nhà ai cũng hay nhận xét, đương nhiên là nghĩ bụng thôi chứ ko chê bôi gì. Nhưng giờ có con e thay đổi rồi, chưa biết sau này con xinh xấu thế nào nhưng đã thấy yêu con vô bờ bến rồi. Ko biết khi con ra đời rồi có bị giống trường hợp như mẹ kitty mummi nói ở trên ko
Ðề: Có ai cuồng con như em không HI đó là hồi mình mới có một nhóc và còn nhiều thời gian bên con. Giờ đây mình đã thêm nhóc thứ hai rồi. Thời gian có hạn hẹp hơn, tình thương cũng có bị chia sẻ đôi chút. Tuy nhiên tình yêu đối với hai con vẫn bao la lém. Chỉ trừ những lúc cáu nên thì cũng quát mắng con to lắm xong sau đó lại thấy tội tội con, lại ôm con vào lòng mà thủ thỉ rằng từ nay con hãy cố gắng ngoan và đừng làm mẹ phải bực mình như thế nhé, mẹ lúc nào cũng yêu con....
Ðề: Có ai cuồng con như em không Đẻ thì đau thật cơ mà cứ nhìn con là lại muốn sinh một đứa, rồi lại một đứa nữa. Cứ nghĩ về con mà "cuồng" quá đi. Lúc nào cũng muốn mang đến những điều tốt nhất cho con
Ðề: Có ai cuồng con như em không Mẹ nào mà chả thấy con mình xinh chứ. Mẹ nào chê con mình xấu là người mẹ vứt đi rồi. Mà cách bạn tả đứa trẻ thấy tội nghiệp nó quá. Nó xấu trong mắt bạn thôi không có nghĩa là nó xấu đâu. Nhiều người cũng từng nói thẳng vào mặt mình là mình xấu nhưng ox mình thấy mình đẹp.
Ðề: Có ai cuồng con như em không giống dì của e, cuồng con gái 1 cách ghê ghớm, không biết chị thế nào chứ dì e như thế đâm ra làm hư nó, giờ không dạy được nữa rồi
Ðề: Có ai cuồng con như em không tẹt mũi, thơm má, .... đi làm về nhìn thấy con là muốn ôm con vào lòng đùa vui với chúng thôi.
Ðề: Có ai cuồng con như em không Đúng là sáng đưa con đi học. chiều con về là ôm con . nhớ con thật nhưng em ko đến mức như mẹ mình. hihi