Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM À, cô Hada hư quá. Chưa chúc mừng SN của Cún và Phước nữa. Chúc 2 con zai thêm tuổi mới luôn khỏe mạnh, vui vẻ và càng ngày càng đẹp zai nhe!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hông quởn. Bà siêu âm chỗ cũ hay chỗ khác? Theo phán đoán riêng của bà thì tuần thứ mấy đúng hơn?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui đâu phán được bà,tự nhiên hồi sáng đau bụng ngay cái rún nên tui đi siêu âm xem có sao không thì BS siêu âm nói vậy.Chổ BV DHYD tui khám định kỳ thì nó dựa vào những tuần trước.Ví dụ tháng này tui khám là 32 - 33 tuần thì tháng sau nó + 4w nửa.Siêu âm cũng vậy.Chổ này tui SA khi mới có mấy tuần thì họ dự sinh là 27 -31 tháng 8,còn bệnh viện thì họ dự sinh 10/9.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn cô tiên OK, 2 nhóc đỡ rồi. Hôm bữa nhà tui với nhà anh Kiên, chị Hiền đi qua bán đảo Sơn Trà chơi, sẵn tiện ăn trưa ở nhà hàng kế bờ biển để vừa ăn, vứa ngắm biển ( biển đẹp lắm nhe). Muốn xuống đó phải xuống dốc ( vì đường đi là ở trên triền núi mà). Lúc xuống không sao, lúc lên thì phải leo dốc. Trẻ em được ưu tiên, nhưng chỉ có OX tui với anh Kiên là đảm đương nổi thôi. Vì vậy Bibo & Bebelle được ẵm lên, còn tui với chị Hiền tự leo mà lên tới nơi cũng lè lưỡi, thở hỗn hển, hehe. Nói tới đây mới nhớ, bé Khang nhà anh Kiên leo núi cừ khôi ghê, thoắt cái lên tới nơi luôn mặc dù ăn rất ít. Bữa nào ra Đà Nẵng tui đưa bà tới đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé trai hôm các mẹ tìm ở NĐ 2 Khoa tim mạch: http://chungmottamlong.com/diendan/showthread.php?t=2469
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy hả... để hôm nào săp xếp làm chuyến đà nẵng mới được..lúc trước em đi nhưng vì đi xuyên việt nên nhiều nơi quá ko nhớ hết , và trong ký ức của em Đà Nẵng cũng còn mơ hồ lắm.... Anh Kiên và Chị Hiền nói có dịp tụi mình làm 1 chuyến offline hẹn hò các bạn ở Hà nội cùng giao lưu gặp nhau ở điểm giữa là Đà Nẵng... ý kiên này cũng hấp dẫn chị nhỉ?? kekekek
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM có 1 số điều 2 ng vẫn chưa biết đấy thôi, cái gì nó cũng có 2 mặt của nó, chứ còn mình cũng làm vì tập thể hòa thuận thôi......
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM run ??? thăm bé bệnh mà.. đâu phải ra mắt nhà chồng đâu mà run .... k hiểu luôn ....
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc mừng sinh nhật Bé Nguyễn Huệ Phụng - Nick LIMO - 28/07/2009 Chúc Bé Phụng ăn no chóng lớn, thông minh khỏe mạnh, xinh đẹp và ngoan nhiều nhiều....Happy birthday to you, baby...alalallalalal :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé nằm Khoa Tim Mạch đó em, phòng cấp cứu. Nếu em đi cổng Nguyễn Du, em đi thẳng vào Khoa Tim Mạch phía tay trái. Cảm ơn em.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM úi ui, nghe tả mà thèm quá mất thôi. Dạo này bị gí làm việc nhiều quá, ko ngẩng mặt lên được. Kể mà hội minh đang ngồi ăn ở bờ biển nhỉ......
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hello! Hello! Chào các mẹ, mình cũng là dân Bắc đang sống giũa Sài Gòn đây. Cho em tham gia với các bác nhe.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em nhỏ nhất nhà thay mặt cả nhà đón khách nhé, welcome chị gia nhập nhà mình.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khi nào gút lại chính xác địa điểm thì mình xem đăng ký đc kg nhé, vì nhà mình tận Q7, để tránh trường hợp đăng ký rồi lại kg đi đc nhe, ngại lắm
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM welcom mẹ nó , em cũng sinh Bắc sốngn SG đây ! tham gia hội cho vui nha chị ...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà!!! Hình như em mới thấy địa điểm chứ chưa có ngày giờ cụ thể thì phải?? Em ở Q Tân Phú, nếu chọn Lê Đại Hành hay Đầm Sen đều được vì 2 điểm này cách nhau cũng k xa lắm . Quan trọng là có ngày giờ cụ thể em mới biết mình có tham gia được hay không hihi thôi thì e xin cái ghế dự bị, khi nào có tgian chính xác sẽ quyết định sau