Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Mình khỉ vàng 1980 đây, mình quê ở Hà Nam, rất vui được làm quen với các bạn!
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Bà làm tui thấy kém miếng khó chịu, 2 thăk ku rùi quyết tâm công chúa nữa đây
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Mụ Chanh kia, dạo này mụ thế nào roài?, tôi mất máy đt mất tiệt hết số đt, hic
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Các mẹ khỉ vàng số vất vả nên bôn ba nhiều nơi quá k mấy khi về nhà!
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân lâu lắm không vào nhà mình, thời buổi làm ăn khó khăn, tôi đang tính kd thêm cái gì đó, các bà có ý gì hay gợi ý cho tôi với.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Bà có ăn thực phẩm ở chợ đầu mối giá rẻ hơn để tiết kiệm đi chợ hàng ngày không thì ới tôi. Đó cũng là một cách tiết kiệm tiền khác gì làm ra thêm tiền hàng tháng đâu. Ngày bà đi chợ tiết kiệm được 30k thì cuối tháng cũng được gần 1000k rồi còn gì.
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Chào các mẹ lâu lắm rồi tôi mới ghé nhà mình.Ngồi trong cty thì sếp cấm vào mạng, toàn vào trộm.Về nhà thì con cái chẳng có tg mà sờ đến máy, để lâu không dùng nó cũng hỏng luôn rồi.Dạo này stress quá cơ.Các bạn thế nào, có tg ọp ẹp nữa không?
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Mụ Chanh Chua dạo này mở quán ăn Bún đậu mẹt ở Ngõ 109 Trường Chinh. Rất ngon bổ rẻ. Tôi đã ăn thử. Các bà có time tụ tập nhé
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân òa thế mà chả thấy khai trương gì nhể nhưng xa tôi bỏ xừ ra
Ðề: Lầu 6_ Khỉ vàng 1980 tình thân mến thân Tôi nghiện món này, hay ăn lắm.Cơ mà xa quá, tôi bên Gia Lâm muốn ăn cũng chịu.Chúc bà Chanh đắt hàng nhé.