Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Nhà mình chồng bộ đội lương có hạn lậu chả có nên mình cũng biết. Chỉ có mỗi là mình khéo làm sao để chồng vui vẻ đi ship hàng cho mình khi rảnh là ok rồi. Kinh tế mình cũng cố gắng vừa đi làm vừa bán hàng. Bản thân chồng thấy mình cố gắng cũng tự giác muốn cùng vợ cố gắng cũng như chi tiêu hợp lý.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Cái này đúng là do ý thức con người, vợ con mà còn tiếc, giữ làm của riêng, chi tiêu xa xỉ 1 mình thì chả còn gì để nói, nhà mình tiền tiêu chung hết E đôngf ý với ý kiến của mẹ này, ý thức của con người đấy ah!
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Thế này thì hôm nào chồng có tiền nhà vui phải biết, hihi. Chồng mình có tiền mình lại mong ông ấy biết giữ để phòng thân chứ tiêu đi nhỡ có việc thì làm thế nào. Cũng không cần đưa cho vợ làm gì vì bản thân mình cũng có quỹ dự phòng riêng rồi.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Nhự mẹ nó đây chồng là sướng nhất rồi còn gì ! làm chỉ lo cho mình nên tha hồ mà thoải mái. cuộc sống đi làm chỉ cần lo bản thân thế này thì khoẻ de, chả bao giờ hết tiền đi uống bia...hehe
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình đành dùng chiêu bòn rút thôiậ, lấy lý do để ông chồng đưa tiền, chứ tự tiện lấy ông ý biết lại cãi nhau
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Chồng em làm ngoài nên ko thể biết được mỗi tháng kiếm bn, ngoài tiền đưa em gửi tk và sinh hoạt phí thì em phải bòn rút hết ko toàn cho với tiêu linh tinh thôi. VD vay tiền tiêu với lý do ngại rút tiền xong xù luôn, mang lợn của con ra bảo bố đút, đòi chở đi mua đồ xong để ông ấy trả cho......
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Các mẹ siêu thế, chồng tớ chẳng bao giờ biết đưa tiền về cho vợ, vợ phải đòi cơ. Mà đòi lắm như đi xin nên lắm lúc chán. Cũng có lần rút ví chồng, nhg thấy bảo là đen lắm, kiêng k nên rút ví. hic. Chồng tớ giờ đi làm xa, tiền kiếm đc thì vợ có, k thì vợ con nhịn, đành phải tự thân vận động thôi
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình hic thế thì cũng đành chị nhỉ, mỗi người 1 tính, có người lương bn đưa hết cho vợ, có người thì muốn tự cầm
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Không thể đòi hỏi chồng đưa hết tất cả được bạn ạ. Chồng đóng góp phần lớn để nuôi con, lo chi tiêu trong gia đình và chồng còn có khoản để tiêu dùng cá nhân riêng nữa chớ. Có những ông chồng, chỉ nói những ông chồng có trách nhiệm còn cất riêng để lo những việc lớn trong gia đình nữa. Nói chung là giữ ít hay nhiều đều nên công khai cho vợ biết.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Theo em nghĩ thì đừng nên nghĩ cách chồng đưa hết tiền cho mình, mà hay nghĩ cách thỏa hiệp với chồng từ ban đầu, thỏa thuận để vợ chồng cùng hài lòng. Cuộc sống đã bao nhiêu thứ phải nghĩ, giờ đến chồng là người mình ở cùng hàng ngày còn phải nghĩ mưu tính kế này nọ thì mệt mỏi lắm.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Các bà khôn thế, đồng tiền liền khúc ruột mà các bà muốn quản lý khúc ruột của chúng tôi sao???? Chúng tôi thừa khôn để hiểu lòng dạ đàn bà, thế nên đừng cơ mơ nhé. Lương tôi 20-30tr , tôi xin gửi bà 10tr cùng chăm sóc nhà cửa con cái với tôi, mua gì to to vài tr thì tôi bỏ , bà yên tâm. Số còn lại tôi còn biếu mẹ già, xây nhà cho em tôi, làm 1 số việc riêng mà không phải hỏi ý kiến bà. Tôi cũng nói trước với các bà là tôi 30 mới lấy vợ, trước đó tôi đi làm gần chục năm chả lẽ không biết giữ tiền hay sao mà phải đợi lấy vợ để vợ quản? Hài vãi trưởng ! Tôi biết thừa tôi mà cho em gái tôi cái xe LX 70tr thì các bà lồng lộn lên, vì các bà vẫn đang đi con Lead có 40tr thôi. Tôi cũng biết tôi mà xây nhà to cho bố mẹ thì các bà cũng rồ người lên vì các bà vẫn đang ở cái nhà bé tí mà cớ sao " bọn họ" lại được ở nhà to, bọn họ cũng chỉ đẻ ra nuôi chồng các bà lớn khôn chứ là cái quái gì mà lại được ưu tiên hơn các bà ... Đúng không ạ?? Thế nên không dại , hehe, những thằng có tiền không thằng nào ngu nhé. Các bà còn có quỹ đen cơ mà, còn biết lo nghĩ làm thế nào được cầm tiền của chồng cơ mà, chả lẽ chúng tôi ngu hơn ? Nhà các bà không phải mua, bố mẹ tôi cho rồi nhé. Con đẻ 1 đứa cũng được, tôi có bắt đẻ 2 để rồi kêu ca đâu, tôi đưa 10tr , lương các bà 10tr mà chả lẽ không nuôi được con à, đồ đạc mua sắm lớn tôi mua rồi cơ mà. Hơ hơ, thích nhiều xèng tự đi mà kiếm nhé, con lớn rồi, đi học suốt ngày , tôi cũng có lười biếng không chia sẻ việc nhà đâu, các bà học hành phấn đấu đi. Tốt nhất tự chủ kinh tế thì sướng thui , OK nha
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình chị chủ top khuyên bạn chị đừng nghĩ cách để ck đưa hết tiền nữa nhé. Em ko biết hoàn cảnh gia đình chị ý như thế nào, nhưng 2 bên phải có sự đồng thuận, thỏa hiệp với nhau. Chứ ai cũng tìm cách bòn rút, rồi quỹ đen quỹ đỏ, mệt mỏi lắm. Nhà em thì 2vc mới cưới được nửa năm, tách ra ở riêng (nhà chồng ở hà đông, nhà em ở long biên), tuy cũng gần nhưng bọn em tự thuê nhà ngoài thủ đô đi làm cho tiện. 2 vợ chồng thống nhất mục đích là phải để dành tiền để mua đất hoặc mua nhà. Chồng em cũng biết suy nghĩ, và cũng máu mua nhà :v vì thế ck em rất là chủ động. Em bảo là thu nhập hàng tháng 20tr, phải để dành 12 triệu, 8 triệu chi tiêu, em bảo là bị thiếu, ck tự động bảo là anh cắt giảm nhậu nhẹt, cafe là đủ ) Các chị nên hướng chồng đến mục đích chung (mà mục đích này chồng cũng muốn) thì chồng sẽ tự giác thôi ạ. Không phải đưa tiền cho vợ, tự chồng cũng biết phải để dành, ko tiêu xài hoang phí nữa. 2 vợ chồng có lương là ck bảo e đi gửi ngân hàng ngay kẻo tiêu hết. em gửi xong về để sổ đó (tính em hay để đồ lung tung ko nhớ được ở chỗ nào), ck thấy thế ck cất cho em luôn. anh kittymummi ở trên thì suy nghĩ tiêu cực quá. Chả hiểu vc anh sống tình cảm với nhau ko, chứ e thấy cách anh viết thì anh chẳng tôn trọng và chẳng thương vợ gì cả. Nhưng nhà anh thì lại được bố mẹ cho nhà rồi phải ko ạ, như thế thì anh chị cũng nên thoáng về chi tiêu, biếu bố mẹ nhiều nhiều chút. vụ cho em gái xe Lx70tr mà vợ thì vẫn đi lead 40tr là e thì em cũng lải nhải thôi. Ví như em gái khó khăn ko có xe thì anh mua 1 cái click hoặc vision bi h nhiều loại lắm, sắm cho em có phương tiện là được. Có cần phải khoe mẽ mua hẳn cái xe 70 triệu ko? Các anh con trai có tính là thoáng hơn phụ nữ, bởi các anh không phải đi chợ lo mắm muối dưa cà hàng ngày, nên các anh không xót đâu. Em hàng ngày đi chợ chỉ được mua thức ăn khoảng 60 nghìn, hôm ít thì hôm nhiều bù trừ lại, mua mớ rau cải 5k hay mới rau muống 8k (mấy nay rau muống đắt vì trái mùa) mà còn phải suy nghĩ nhé. Thế mà anh rút ra cho em gái 70tr 1 lúc, vợ không xót mới lạ.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình như anh nhà em lương tháng 6tr thì giữ lại 1 nửa chi tiêu, còn lại đưa cho vợ. yêu lắm
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Đúng là cũng tùy thôi mẹ nó ạ Chẳng biết cách nào để chồng đưa hết đâu, vì nếu muốn đưa đã đưa, muốn giấu thì cũng dễ Ví dụ lương không có lậu thì mình còn biết, chứ lậu thì chịu, khoản này không đong đếm được rồi Tùy vào ý thức thôi ạ
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Sống với nhau cả đời mà sao cứ phải đấu trí với nhau thì mệt mỏi lắm các mẹ ạ. Quan điểm của em là cuộc sống tinh thần phải thoải mái, vợ chồng tin tưởng nhau là nền tảng cho các vấn đề khác. Đừng để mất lòng tin với nhau vì lúc ấy chỉ một việc nhỏ là cũng nghi ngờ nhau. 2 người nên thống nhất được với nhau trong vấn đề kinh tế, chi tiêu gia đình để đừng phải nói tiền anh tiền em, Nghĩ nó bạc hết tình cảm với nhau. Em nghĩ thế các mẹ ạ
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình công nhận, lấy chồng mà cứ băn khoăn tiền bạc, đấu trí đấu dũng thế này thì cũng mệt thật. nhưng giờ mọi người sống thực tế quá rồi, nên ko rõ ràng trong tài chính thì cũng rắc rối lắm. em nghĩ đưa hết tiền thì khó nhưng đưa 1 phần để lo chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, thực hiện trách nhiệm với vợ con thì chắc các ông chồng ok thôi ạ ^^
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Mình vẫn góp tiền chứ. Chỉ là ox góp nhiều hơn thôi. Bọn mình quy định mỗi thằng góp nửa lương. Còn lại là của riêng. Gọi là riêng thôi cần vẫn tổng động viên.
Ðề: Cchiêu để chồng đưa hết tiền cho mình Khi xã hội tiến lên thì các ông chồng không nộp lương đâu các mẹ ạ. Mình thì chỉ cần ông ấy lo phần ông ấy, đừng ăn tiêu hoang phí là được. Vì sống với người không biết quản lý tài chính cảm giác rất bấp bênh. Ox mình thì khổ cái mê công nghệ. Nhà 3 người thì 4 máy tính, 3 ipad, 2 iPhone và nhiều điện thoại các loại. Cũng xót ruột nhưng thôi cũng phải kệ.