Mình là người theo bạn mình nói là "dễ tính". Dễ tính với người thì nhiều khi lại làm khó cho bản thân mình. Và mình đã bắt đầu học nói thẳng, nói thật. Mình không biết nói tránh nên chọn cách nói thật cho dễ. Hôm trước mẹ của ox rủ đi cắm hoa. Cắm hoa xong thì phải mua cái chỗ nguyên liệu đó. Nói tóm lại là tốn khoảng 500 ngàn vnd. Mình thủng thẳng bảo "Thôi mẹ ạ. Mẹ đi cắm hoa một mình thôi. 500 ngàn với con nhiều lắm con không muốn chi tiền vào việc không mấy quan trọng". Ox mắt tròn ra vì "dám" nói như vậy. Nhưng mình quyết tâm là phải nói thẳng thật như vậy để mọi người hiểu mình. Không vòng vo tam quốc. Còn các mẹ, các mẹ đã bao giờ nói thẳng như vậy chưa? Và như mình nói vậy có hỗn không nhỉ. Dù sao thì mc cũng có lòng mà.
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? thẳng quá cũng dễ mất lòng mn ạ. nhiều lần thì may ra mng mới hiểu. e thì tùy đối tượng, tùy việc mới nói thẳng thừng, còn k thì có thể mình vẫn nói thật nhg đi đường nó hơi vòng 1 tí, diễn giải nhiều hơn 1 tí để ng nghe hiểu mình. quan trọng làm sao 2 bên đều vừa ý dc bao nhiêu hay bấy nhiêu, mà mình k phải giả dối là dc
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? khéo léo vẫn tốt hơn nhiều đó mn ạ, e thì ko khéo nên nói chuyện với gd chồng e ít nói lắm
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Nói thẳng nói thật cũng rất tốt nhưng phải tuỳ đối tượng mn ơi, ví dụ như trong tình huống trên nếu là bạn của mn rủ đi mn nói thế là quá hợp lý, nhưng đây là mẹ chồng mình cũng như mẹ bạn thôi, đặt bạn vào địa vị đấy bạn có thấy dễ nghe & cảm thông không? Mình thì không đồng ý với cách nói thẳng trong tình huống trên của mn
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Nói thẳng nói thật rất tốt nhưng cũng tùy đối tượng ak! Như em là em chẳng dám nói thế đâu, hic, nói thế với mẹ chồng nhiều khi cũng không hay, nói khéo 1 chút thì cũng đỡ hơn ak!
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Em hay nói thẳng nên bị nhiều người ghét lắm, nên em thay đổi bằng cách nhiều khi cười trừ và đi đường vòng khá xa. Hix...
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Em hay nói thẳng lắm. Nhưng mà mọi người cũng quý nênddoooi khi mất lòng nhưng mà mọi người vẫn chơi cùng
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Đấy, mẹ chồng hôm đấy cũng choáng. Bảo "thôi con không đi để mẹ rủ người khác". 500 ngàn mình xót thật cơ mà mình không biết từ chối khéo thế nào.
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Nói như chị cũng hay bị ghét lắm. Nhưng mà chị không muốn cười trừ nữa, có sao nói vậy còn thì tùy mọi người. Như mc chị bỏ ra 500 ngàn mua hoa bà không tiếc vì kinh tế bà có, nhưng rủ chị đi là không phù hợp rồi vì bọn chị còn trẻ còn phải tích lũy. Nói thế làn sau bà không phải rủ nữa.
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Con người em cũng hay nói thẳng nói thật. Đó cũng là do tính cách con người, nhiều khi cũng rất khó thay đổi. Đối với bản thân em, em thấy trong nhiều trường hợp nói thẳng thì được mọi người hiểu nhưng có nhiều hoàn cảnh do mình nói thẳng lại làm mất lòng người khác.
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? nếu nói với mẹ chồng thì em ko dám nói thế đâu, phải lựa cách khác nghe nhẹ nhàng hơn ạ
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? em cũng nghĩ nên nói khéo trong trường hợp này
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Ôi trời, em cũng nhiều lần chết vì tội nói thẳng đây, 21t suốt ngày bị chửi ngu trong giao tiếp, ko biết lấy lòng người khác, hic,
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? em thì em cũng k biết góp ý sao vì tính e cũng thẳng như ruột ngựa, hôm nào chị mua hoa với quyển sách cắm hoa về cho bà cũng được c ạ
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? oi mn nay giong minh qua the nen noi lam viec hay mat long lam.cung chi vi ko biet noi kheo lai hay noi thang qua, that, nhug qua thuc minh ghet cai giong ong ẹo ninh not lam, toan song gia tao thôi............ con ve nha chong thi minh ko may khi ve nha chong me chong minht hi la 1 ng noi qua nhieu thich khoe khen he he nguoc lai voi minh nen khi nao ve la minh chang noi gi het ke ba muon khen ai thi mac ko quan tam hiii
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Nói thẳng nói thật thì tốt nhưng phải biết xử lý tình huống, đối với cha mẹ và gia đình thì phải khôn khéo chứ mà nói thẳng như bạn thì khó
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? còn tùy từng người để mình nói 1 cách thẳng tuột ra thế bạn ah. Như các cụ thì mình vẫn có thể nói thẳng nhưng phải thích khéo léo chút ko là các cụ rỗi ngay
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Mình thì biết nói khéo với mẹ chồng nhưng với sếp là cứ thẳng tưng =))) Nên nhiều lúc sếp cũng nóng mắt muốn đá mình ra khỏi cty lắm =))
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Liệu có nên làm ngược lại nói thẳng với mẹ còn nói khéo với sếp không nhể. Các sếp lúc nào cũng ưa nịnh một tí mà.
Ðề: Các mẹ có ngại nói thẳng không? Nói thẳng như thế nào để không bị mất lòng? Hôm đó mc cũng dỗi một tí đấy. Nhưng mc mình tốt lắm, sau đó còn mua tặng mình 10 bông hoa hồng. Sắp tới sinh nhật mình còn làm cơm và tặng quà cơ hí hí.