Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ nuôi chó bẩn nhất là đoạn không biết cho nó đi vệ sinh ở đâu
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ Đầu ngõ nhà chị cũng thế, cứ thả chó ra là nó lại cho ra sản phẩm trên đường, tất nhiên là chủ nhà dọn nhưng có dọn ngay đâu hic hic
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ nghe bạn kể mà cũng tức, nhiều khi mấy lão già rồi nhưng mà nói chuyện hơi tí ra kiểu thách đố dọa nạt, trong khi mình ko làm gì nên tội, tốt nhất gặp cảnh đó nên im thôi, chứ dây vào lại to chuyện. Bạn có thể nói với mấy bác sống ở khu đó để họ để ý và nói chuyện với lão kia.
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ Mà ở Việt Nam mình chó ăn như người nên là đi vệ sinh dọn dẹp bẩn lắm ạ T_T
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ Vâng mn, già rồi mà cùn kinh khủng. Sáng nay bác chủ nhà vừa kêu đường phân chó bẩn quá, em cũng trình bày với bác để bác có ý kiến với mọi người xung quanh rồi
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ Mình cũng ghét mấy cái kiểu vô ý thức này lắm ý. Ngõ thì bé, mà ôi dời ơi phải hôm trời mưa phùn nữa thì điên k chịu đươc (
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ Ôi giời là thành ác mộng luôn mn ạ. Không dám bước ra đường mà vẫn phải ra đường, rồi mình lại phải lạch cạch dọn. Ác mộng
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ mình cũng ghét nhất là nuôi động vật luôn ấy,chỉ biết sạch nhà mình thôi,toàn dắt chó đi cửa nhà người khác bậy bạ
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ Đấy, quan trọng là ý thức của người chủ đó mn ạ. Chứ con chó thì dắt nó đi đâu nó đi đấy.
Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ e gần giống chị. có cái bà hàng xóm làm mình không thể chịu được. mỗi lần bà ấy nói là y như rằng cả phố nghe thấy.mà lại được cả con gái bà ấy cũng nói to nữa.đêm vs sáng sớm là không yên với nhà đấy.nhiều tính xấu mà ngồi cả ngày cũng không nói hết.........