Cần giúp: Má ơi, Con đâu?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Má Tobi, 16/1/2015.

  1. Má Tobi

    Má Tobi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào cả nhà LCM!

    Bé nhà em năm nay được 3,5 tuổi. Tự nhiên buổi tối nọ, Cu nhà em nhìn vào tấm hình cưới của 2 vợ chồng treo trên tường và vội hỏi:"Má ơi, sao chụp hình có Ba Má mà không có con vậy, lúc đó con ở đâu, bộ Ba Má không thương con phải không?" Mình đã cố gắng giải thích, càng giải thích con càng thắc mắc hỏi vần lân, mình bí...không biết giải thích thế nào cho con hiểu?

    Càng lớn, Con mình cái gì cũng hỏi "sao vậy?" " phải không?". Nhiều lúc mình đau đầu gốm lun! Bài toán này khó giải quá.

    Các mẹ có kinh nghiệm chia sẽ giúp em với!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Má Tobi
    Đang tải...


  2. vuha14

    vuha14 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Trẻ em là vậy mà bạn, càng hỏi thì càng chứng tỏ bé thích khám phá và nhanh nhạy
    Nhưng đối với những câu hỏi như vậy thì cáng hỏi càng dối lên bạn đừng trả lời quá sâu mà chỉ cân bảo lớn lên bé sẽ hiểu.
     
  3. bunbunshop3103

    bunbunshop3103 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2014
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Hiii, Liệu bảo là lúc đấy con buồn đi tè nên chạy đi mất....thì bé chấp nhận không nhỉ các chị? rồi dần dần lớn lên con sẽ tự hiểu mà k cần giải thích nữa.hiii
     
  4. tcpharmavn

    tcpharmavn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Yêu quá ạ. trẻ con tập nói hỏi cực kỳ nhiều luôn ạ
     
  5. Mẹ bé Tôm béo

    Mẹ bé Tôm béo Shop hàng gia dụng- 0974574238

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    5,182
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    ôi, cái tuổi của bé là tuổi khiến bố mẹ đâu đầu nhất đó, bố mẹ chịu khó tra bách khoa toàn thư để là gối thui, bé hay hỏi vặt lắm, cháu gái em cũng vậy
    1 hôm đẹp trời bạn ý sang chơi bạn ý hỏi sao cô không bật điện lên- trời vẫn sáng mà nên cô không bật, tiếp sao trời sáng lại không bật điện ạ- ????? hỏi nhà con có hay bật điện không, nhà con không ạ
    cô ơi con này là con gì- con thỏ đấy, con thỏ nó đi đâu vậy ạ......( hình con thỏ dán trên từong mn ạ)
    đấy, 1 phút 1 câu hỏi, nhiều khi trả lời đc chết liền
     
  6. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Hí, bé dễ thương quá. Tuổi từ 2,5 trở đi là các bé hay hỏi những câu hỏi dễ thương vậy đó, các mẹ nên trả lời sao cho bé dễ hiểu và để bé nhớ lâu nhé.
     
  7. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Hj, nhiều khi trẻ con hỏi những câu thật khó đỡ luôn ạ. Nhưng đây cũng là thời kỳ nguy hiểm bởi nếu ko biết cách giải thích cm sẽ làm con nhỏ hiểu lầm nhiều vấn đè đấy ạ.
     
  8. Má Tobi

    Má Tobi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Các mẹ biết không? Các câu trả lời e trả lời giải thích trước đó.... Bé nhớ hết và giải thích lại cho mọi người khi mọi người hỏi lại con... thực tế e nghe muuốn té ghế luôn. E sẽ rút kinh nghiệm và suy nghĩ kỹ trước khi trả lời con. Bé hay bắt lỗi Má lắm. Em nhớ có lần con lì quá, phá phách k chịu nổi, e lỡ miệng nói "mày". Con hỏi Má "Sao Má kêu con bằng mày"..á khẩu, cảm thấy hối hận vô cùng.

    Em có đứa đầu tiên nên còn thiếu kinh nghiệm và bở ngỡ, chỉ khi va chạm mới hiểu nên làm sao. Cám ơn các mẹ đã chia sẽ!
     
  9. Zen Taxi

    Zen Taxi Taxi chiều về

    Tham gia:
    20/1/2015
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    đáng yêu ghê :D bé lanh lợi quá đấy chứ :) Nhưng mẹ phải trả lời cho khéo, mà ko đc nói dối đâu nhé =))
     
  10. bạch_dương_hn

    bạch_dương_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Hi hi ! Ngộ nghĩnh tuổi lên 3. Gi gỉ gì gi cái gì cũng hỏi.
     
  11. binhminhle

    binhminhle Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Em thấy trả lời ngắn gọn thôi, khi bé cố hỏi thì có thể bảo là con lớn ti nữa thì mẹ nói cho, không thì bé cang hỏi nhiều à, tầm tuổi này bé hay hỏi những câu bố mẹ khéo đo luôn không trả lời lúc đó được à
     
  12. MrLeeAnh85

    MrLeeAnh85 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    Bé hỏi nhiều vậy là tốt đấy bạn ạ. Bạn phải giải thích thật đơn giản cho bé hiểu. Mình đọc ở đâu đó, bé càng hỏi nhiều thì càng thông minh bạn ạ
     
  13. atrinh

    atrinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/1/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Má ơi, Con đâu?

    nhỏ hay hỏi mà, mình cứ giải thích đơn giản mà vui vui là dc oy.:)
     
  14. tuanjuventut

    tuanjuventut Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là trẻ nhỏ, nhiều thứ chưa biết cần hỏi :):) nên khó giải thích lắm
     
  15. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Đây họ hàng nhà em có vụ: con nhìn ảnh cưới của bố mẹ lại lăn đùng ra ăn vạ kinh hồn, bảo sao bố mẹ cưới ko cho con ăn cỗ. Thế đấy :D
     
  16. mebeduc342

    mebeduc342 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2016
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    vậy là bé nhà mình năng động đấy chị ạ
     
  17. Vietfuture2016

    Vietfuture2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2016
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    trẻ như thế là rất tốt, tò mò muốn biết về mọi thứ xung quanh mình, tuy là cha mẹ chúng ta sẽ khá mệt với việc bị hỏi nhiều như thế nhưng âu mỗi câu hỏi của trẻ sẽ là một lần trẻ hiểu biết hơn về mọi thứ, dần dà khi lớn lên sẽ thành ham học hỏi.
    Hãy trả lời cho bé nhiều hơn, chi tiết hơn, chứ đừng bó hẹp trong một vài câu nhé bạn, như thế đôi khi sẽ ghim sự ham học hỏi của trẻ lại.
     

Chia sẻ trang này