Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ hic. tại em quá thẳng tính nên ko suy nghĩ kỹ chứ sao. Thằng bé nhà anh trộm vía ngoan nhỉ, chẳng bù thằng Tomy nhà em.huhu. ừa, hôm nào gặp gỡ nhau tý nhở.bà Lệ thì gặp thường xuyên roài nhưng mấy bà thì lâu lâu ko gặp roài. cho mấy đứa trẻ đi giao lưu cho thích.hihi. cứ chém đê, có gì đâu, tôi lập topic cho các bà buôn chuyện mà, càng đông càng vui nhớ.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Toàn thấy hô, có thấy bà nào rỗi mà tu tập đâu! Gọi điện rủ từng bà còn chả đắt!
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ hoho, túm lại là đợi tuần sau nhà Rùa đi đón rùa con về rùi tụ tập nhá.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Tuần sau thì còn lâu lắm, chả ai nói trước được điều gì đâu nhá...........
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ các bà ơi, chiều qua bà ngoại tôi mất đột ngột, tôi sốc quá các bà ạ! giờ tôi chỉ lên thông báo cho các bà biết thôi, tôi out đây.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Chia buồn với bà Trang và Gia đình Cu Dũng nhà tôi kai sữa rùi nhá. áp dụng kinh nghiệm của bà Ly, hay thật đấy. Thanks bà. Trộm vía con cai sữa xong ăn ngoan hẳn, một phần cũng nhờ mẹ nó áp dụng ăn dặm của mẹ ổi ( nhưng chỉ áp dụng nửa mùa thôi, he he). Về nhà bà ngoại lâu quá nên giờ mới vào diễn đàn. Nhưng hôm nay ku nhà tôi bị đau mắt đỏ rồi huhu. Đang tính cho đi nhà trẻ nhưng nghĩ xót con quá. Ku nhà mình nhát lắm huhu đi nhà trẻ mà bị cô giáo dọa thì thuơng lắm. Nhưng ko làm thế nào đc vẫn phải gửi thì mới được. Còn phải đi xin việc, chứ ở nhà ôm con cũng stress.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ chia buồn với bà và gia đình nhé.Bà ngoại ko ốm đau mà mất đột ngột thế.hic chúc mừng bà cai sữa thành công.hehe.Tôi cũng nhờ cách đó mà cai sữa Tomy dễ lắm. học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đấy.không ngờ hiệu nghiệm thế sao bị đau mắt đỏ à? cho con đi khám để nhỏ thuốc đi bà ơi.Chúc con mau khỏi nhé, đau mắt thì khó chịu lắm
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Chia buồn với bà và gia đình nhé! Tôi dốt cái khoản động viên nên chỉ biết nói vậy thôi! Lo xong việc cho bà đi đã rồi tính tiếp!
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Kinh nghiệm cai sữa là gì thế bà? Dán tóc vào à?
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ cái gì mà dán tóc, dán băng dính đen hình chữ thập ý.keke
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ hi hi, nghe các mẹ phổ biến kinh nghiệm cai sữa cho con mà buồn cười quá! bà ngoại thằng Rùa ngày xưa cũng vẽ ngáo ộp vào ti để cai sữa cho chị em tôi đấy! Nhưng tôi cai sữa Rùa đơn giản lắm, cứ ko cho bú nữa thì là cai, mà Rùa cũng thuộc loại mê ti kinh khủng đấy, bất kể lúc nào ăn no hay đang đói cho ti là đều ti lấy ti để, lúc đầu cũng lo lắm nhưng may quá chỉ bị mất 2 đêm hậm hực xong thì thôi, ngủ tít 1 mạch từ tối đến sáng. Chỉ có điều mình phải cứng rắn một chút vì lúc đầu đứa nào chả hậm hực, khóc đòi, nhưng chỉ cần mẹ quyết tâm thì sẽ cai thôi, chứ cứ xót xa rồi chiều chuộng thì có mà đến lúc đi học lớp 1 chúng nó vẫn thích ti.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Trộm vía tôi cai sữa cho Tomy dễ lắm, nó nhìn vào nó sợ, hôm đầu tiên khóc chút xíu, tôi dỗ là nín ngủ ngay. Tôi cai sữa mà vẫn cho con ngủ cùng chẳng nhờ ai cả.keke. Tôi thèm thịt lợn nhà bà roài mừ bi giờ bà ko bán nữa.híc.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ uh, tôi thấy cai sữa cũng đơn giản mà xem chừng nhà bà Lệ vất vả quá! Chắc tại con gái nên hay xót xa hơn con zai, mấy ông con zai thì thế nào cũng xong, khóc tí cho nở phổi, càng nhanh lớn! hí hí. Đợi vài hôm nữa xem con mụ béo nhà tôi nó tính thế nào, chứ tôi bi giờ thì cũng ko biết, có khi tôi close cái topic cũ để mụ béo mở 1 cái topic mới cho hợp lệ ko lại bị quy kết là lập nhiều nick để úp bài. Dạo này cũng có nhiều topic bị cảnh cáo vì tội ý!
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ ừ, nếu ko mở tầng mới đi, đóng tầng cũ lại.tôi hỏi roài mụ ý bảo tạm ngừng sản xuất, sang tháng mụ ý đi làm roài mừ.hic.thèm ghê ghớm ko phải bà Lệ mà chồng bà ý cơ, sếp ý muốn 2 tuổi mới cai vì sợ con còi cọc lười ăn,hic.mừ bi giờ thì làm gì còn sữa mấy nhỉ.Biết đâu cai xong nhím xù lại ăn ngoan thì sao.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Uh, ko chi ti nữa là khắc phải tìm cái khác bù vào. Nhiều đứa cai sữa xong ăn ngoan, ngủ ngoan, bố mẹ lại nhàn. Bây giờ sữa thì vừa ít vừa nhạt, có chất nữa đâu.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ ừ, ko có chất nhưng có sức đề kháng cao.keke.Mai bà đi đón rùa hả? khi nào bà lên Hn? mít bảo sang tuần có thịt cho tôi, chắc bà cầm lên hộ à?keke
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ bà tôi bị xuất huyết dạ dày các bạ ạ! ko ngờ bà đi nhanh thế, đầu giờ chiều đi cấp cứu mà 5h mà đã đi rồi. thanks các bà nhiều. tang lễ của bà đã ổn thỏa.
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Thế à? dù sao người già đi nhanh thế cũng đỡ bà ạ.bà quay lại phục vụ món gimbap đi kìa, khách hàng đặt hàng nhiều lắm.hehe
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ Chảy máu dạ dày nguy hiểm lắm bà ah, bố 1 anh cty cũ tôi í, đùng 1 cái luôn, mà còn k biết í, vào viện rồi mà chả ăn thua, haizzz, số phận rồi bà ah! Cuôi tuần này có gì k nhỉ? Chồng đi vắng tôi định đú đởn đây! Ai có gì nhớ ới tôi nhá!
Ðề: Những ai yêu mến nick Tomyphuong thì mời vào đây ạ tôi thì chịu roài,vừa đóng đô trên ngoại hôm qua.chị tôi về chắc chỉ 2-3 tuần thui nên tranh thủ cuối tuần còn đú với bà ý.keke. Bà Mai thì chủ nhật đi nghỉ 1 tuần cơ, hay bà và nhà thông gia rủ nhau đi chơi đê.