Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! To bà Kunnhim: Này nhá!! Bà đừng có nhận mình là gà mới mà tôi oánh cho đới nhá!! Làm gì có chuyện đi đâu cả năm trời mới về rồi nhận mình là gà mới!! hu hu hu.... To các bà mới đến off làn đầu: Đúng là cái tuổi này, đi đâu cũng quang quác, năm ngoái, lần đầu tôi ra mắt hội gà mà mồm tôi cũng quang quác vậy roài!! He he... ko có gì phải ngại nhé!! To các con gà đi off: Giờ này còn chưa đi à?? Dây chun, dây chão nó vừa thôi nhá!! Ngóng các bà off mà thèm muốn chết!! Tối mai tôi mới về được!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà cứ đến gặp mấy mụ kia đi , lúc ấy sẽ phát hiện ra nhược điểm của chồng bà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! LCM lại đơ rồi!! Chẳng vào được trang nào cả, ngoài chuồng gà!!! Chán!!! Các mụ đang măm măm rồi!! Trưa nay tôi nhịn ăn, vì sáng nay đi ăn sáng với mụ Nhài gần 9h mới về CQ!! Khổ thân con bé, hôm qua bị "đánh ghen" oan!! hic hic...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! LCM mấy hôm nay chán nhỉ . Tôi cũng uống nước cầm hơi đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng chưa ăn sáng đây. Con gái bé bỏng biết ngủ ngày cày đêm rồi. Mệt quá. Con chị tị với em, cứ thấy bố, mẹ, bà bế em là bù lu bù loa lên khóc, đòi bỏ em xuống để bế nó. Suốt đêm cứ con bé đòi bế thì con lớn đang ngủ lại bùng giậy khóc lóc
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hề hề, đừng chưởi tôi nhá, tôi ko đi off, đi ăn với chồng, ai bảo các bà ko cho chồng tôi đi kekee.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà đã cho nó uống vitamin D3 chưa? nếu chưa thì cho đi nhé. Ngày 2 giọt Aquadetrim. Sinh con liền quá nó thế, con chị bao giờ chẳng tủi thân. Con tôi hồi trước nó cứ vào phòng là hét lên trêu cho thằng bé dậy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái khổ của việc sinh gần nhau nó thế đấy bà ạ!! Cố gắng nịnh nọt con Đan cho nó thấy trách nhiệm làm chị của nó!!! Hi vọng nó sớm nhận thức được!! Cũng tai bà chưa làm tâm lý cho nó đã sinh rồi!! Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!! Chán quá!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi con mới sinh phải chịu khó mà ăn sáng đúng bữa chứ, ăn thế này làm gì có sức mà nuôi con. Hồi tôi sinh cu Mèo, ngày nào mẹ tôi cũng bắt ăn 1 bát ô tô cháo (móng giò, chân chó, chân dê...) xong đêm cũng thế, choáng, nên giờ tôi mới như cái lu thế này đây, huhuhu, ngày xưa có 42kg, bi giờ thì hix hix hix
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh!! Công nhận sinh gần nó khổ thế, em nhà chú tôi, còn đứng dưới lôi tuột em "vứt" xuống đất lúc bố mẹ ko có nhà, cũng may ngày đó nền đất, thằng bé chỉ bị đau chứ ko làm sao cả!! Lạy giời, giờ chúng nó cũng có chồng, có vợ cả rồi!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mấy mụ đi off chưa có mụ nào về nhỉ??? Các mụ ấy mà 888 chắc hết chiều!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc về rồi nhưng đi off về muộn đang cắm cúi làm việc tránh sếp lườm bà ạ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hai đứa liền nhau nó khổ thế đấy bà ạ, ôi hồi tôi mới sinh đứa thứ 2, ở nhà rối lên với 2 đứa nhiều khi phát khóc, chồng gọi điện về hỏi thăm thấy đang khóc nhè
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! các bà sướng nhỉ, hoàn thành nghĩa vụ rồi, hix, chồng tôi bảo phải 2 đứa, nhưng tôi ngại đẻ lắm, con nhỏ chả cố gắng đc gì cả.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hic hic, số tui đen thế. Mấy hnay bận tối mắt,tự nhiên có việc phải làm gấp nên tui chả có time vào chuồng,đang ngồi họp thì nghe điện thoại của bà Sang gọi mới biết hnay đi off. Lẽ ra con tui chưa lên thì cũng đi được đấy nhưng nó ở trên này rùi thì trưa tui lại phải về thay ca cho bà nội
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chán chết!! Mấy mụ đi off về rồi, mà chưa vào được LCM!! Hic hic... Mới có 2 mụ về, còn các mụ khác thì chưa!! Đã dặn là chụp ảnh, thế mà ko mụ nào mang máy ảnh!! Ghét!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Toàn NV quan trọng thì ko thấy đi!! Chán!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đây, đã về, báo cáo các bà là hôm nay off vui dã man con ngan ko tả đc, tiếc cái là ko có ảnh hi hi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp nhanh chân thế tôi về lão chồng tôi lườm từ chân đến cổ vì vứt quả bom ở nhà cho ông ý trông ,hê hê thằng con thấy mẹ mở cổng về chạy ngay vào phòng trả vờ đi ngủ vừa quát cho một trận.Thôi tôi cũng đi ngủ đây tự dưng hôm nay buồn ngủ thế
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này, khỏi ốm xong là đi ăn tẩm bổ luôn đấy hả ? Tính tổng thiệt hại cho tôi cái vụ xô chậu đi cái, cầm của bà lâu quá rồi. Tiện tôi còn gửi luôn tiền quỹ 6 tháng cuối năm. Này, con dâu bà dạo này bị sốc tình cảm hay sao ấy. Giờ có em lại hay khóc lắm. Hay tủi thân, khóc ăn vạ hàng giờ. Hay vứt đồ chơi đi, làm ngược lại lời người lớn. Nếu bị phát vào đít thì lại không khóc. Nhưng nếu thấy em bé được bế thì quay đi mếu máo rồi gào lên như cái máy báo khóc ấy. Tôi đã rất cố gắng dạy dỗ theo phong cách bảo ban và thuyết phục mà nhiều khi cũng điên lên theo nó. Trao được em bé cho người khác bế là bế Đan vào lòng cho nó khỏi hẫng hụt mà vẫn chu chéo lên. Công nhận, trứng gà trứng vịt khổ thật !