Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp vội vàng làm gì thế có dùnng hợp dầu gội ,và sữa tắm ko để còn mua loại tn sớm thế ko sợ à. Dầu gội và sữa tắm bà Liên mua cho bà ko lấy tiền đâu nhé còn các đồ của tôi là 275k bà ạ.Ấm là 150k,chậu tắm là 90k,xô 35k bà ạ.Còn quà của con bà nhắm được cái gì chưa để hôm này tôi còn mang đến
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân bà, nhiều lúc nghĩ để con cứng cáp rồi đẻ đứa nữa sợ lâu lại ngại. Mà đẻ ngay thì lại thế này. Sang năm tính đẻ đứa nữa mà cũng thấy lo lo không biết thế nào
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế lúc sướng thì ai sứong cho cơ chứ!! hi hi hi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp nhỉ, quả bom do các ông ấy tạo ra, nhìn nó rõ ràng là sao y bản chính của ông ấy mà còn lườm mình ghét thế. Đi ngủ đi, tôi cũng buồn ngủ quá mà vẫn fải ngồi đây này
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi phải về trước mà phải đi có việc luôn nên giờ này mới vào chuồng được, hôm nay tự dưng hứng chí lên mặc váy nên xách cái túi bé tý, đã bỏ máy ảnh ra rồi lại cất đi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ngày trước tôi mới sinh bé Quỳnh cũng thế , lúc chưa sinh thì chị Ngọc thích lắm . Hôm đón con bé ở viện về , chị ấy cứ đứng chắn ngang cái quạt , bố mẹ bảo ngồi lại gần chỗ bố nhwung ko nghe . Chồng tôi bt chiều nó lắm , hôm ấy cáu nói to 1 cái thế là nàng khóc um tỏi . Sau dần sẽ quen thôi mà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng nay gặp nhiều việc stress quá nhưng khi đi off cùng mọi người về thấy thoải mái hẳn, hehe. Công nhận bác nào không đến được chắc tiếc ngẩn ngơ đấy.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay vui quá, toàn gặp các bà nổi tiếng cả. Mà sau vụ off này còn có bà nổi tiếng hơn cả bà mẹ Tiểu Minh đấy, hihihi...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ủa, bà mẹ Tiểu Minh nổi tiếng vì vụ gì thế các bà?
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đã về, điểm danh cái rồi đi ngủ đơi....buồn ngủ rũ mắt, ngồi cafe với Metieuminh mà người cứ đờ ra.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tại vì nhiều ng mua hàng của bà ý rồi bà ạ, nhưng chưa gặp chủ cửa hàng bao h!!! hihi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái nổi tiếng này thì chỉ những ng đi off mới có thể biết bà ạ!! Thiên cơ bất khả lộ!! đó là quy định rồi!! Bà đã giả nhời tôi chưa?? Ai cho bà nhận là gà mới đới?? Oánh chít giờ!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi giời,mẹ Bầu về nhà bị chồng lườm à,tôi cũng về tới nhà chồng lườm cho 1 phát rõ kinh,bố í cú vì vợ thì đi chơi mà mình phải bế con ngủ.Hôm nay bà tiểu minh đóng xiền cho tôi hả,vào đây cho tôi cái số tk nào
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì lần đầu tiên đi of, k mới thì là gì?????????hehe....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy mình trông cả mấy thánh hè ko sao ông ý cứ trông 1,2 hôm là như thế bực cả mình cứ như đi làm công to việc lớn lắm ý.Tức thế nhưng mà hôm nay vui vì mẩu chuyện của chồng bà nhím cứ nhớ lại là buồn cười ko nhịn nổi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi, To bà nhím hôm nào cho bọn tôi diện kiến chồng bà nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hum nay đi off gặp người quen, cái bà nminh0307, tôi add nick từ hồi bà còn bầu to, đến nhà mua 2 cái túi ngủ, về chẳng đứa nào chịu nằm, thế là đành vứt xó.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Quên lúc nãy cứ mải buôn bà nhìn áo con giai mặc vừa ko bà tôi cứ áng size cho bé vì bé 6 tuổi rồi đúng ko .Quần áo của bà thế nào ???????????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lãng phí thế chẹp chẹp.................cso cần người khuân hộ ko nàng ơi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! các bà đi off mà tôi thèm không ngậm dc mồm vào. Nhớ các bà thế không biết ! Tháng tám off ở nhà tôi đi cho đủ vào nhá, để tôi vui bù với. Bà Lý , bà Hương nhớ thu xếp về nhá