Hum nay đi làm về em chán kinh khủng , cái nhà em đang thuê bà ý sắp sửa bán , chả biết có phải chuyển đi không nữa . Tự dưng thấy buồn não cả lòng ( . Chả biết cái số kiếp mình bao giờ mới có mảnh đất mà cắm dùi ( . Chán cái cuộc đời này quá hhuhuhu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! đa zi năng như em thì cũng nhanh có thôi, sông có khúc người có lúc em ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em thấy oải lắm rồi ý . hic hic em hình như đang nản chính mình , với cái giá cả thế này , thực sự em chẳng còn muốn cố gắng nữa
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Bây giờ các ngân hàng cho vay mua nhà trả góp nhiều lắm. Họ liên kết với các chủ đầu tư. Thủ tục đơn giản cực. Bạn tham khaỏ đi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! không mau đi thuê nhà khác đi, k lại k có chỗ ở giờ..ở đó mà kêu than..chán thì cố kiếm thật nhìu tiền mà mua nhà ở HÀ NỘI đi. Nói như đằng ấy thì khối người than được. Tớ còn -$ đây này, tiền lương tháng này đem trả nợ hết, tiền nhà tháng trước chưa đóng..Ôi mình cũng đang than.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! em ơi, như em chưa chồng con vẫn đc bay nhảy, sướng chán rồi, như chị có con rồi mà em bít đấy, đủ thứ tiền, ko có tiền cho con bằng bạn bằng bè còn oải dư lào nữa, haizzz, cố lên em gái ạ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi mình cũng đang thuê nhà đây này,lại đóng theo quý nữa chứ,méo hết cả mặt, nếu mà vay tiền ngân hàng mua nhà thì tiền lương cũng chẳng đủ để trả lãi đâu,hic hic.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cố lên bạn ơi, tớ cũng đang cày trả nợ mua nhà đây, hic hic,
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đúng là chán cảnh thuê nhà lắm lắm. E cũng thuê nhà hơn 3 năm nay rồi, còn 1 năm nữa là ra trường.Sv đã thấy khổ, có gia đình còn khổ hơn bao nhiêu lần.Ở yên còn đỡ, nay chuyển, mai chuyển còn cực hơn.Hix
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà mình thì đã cố mua đc mảnh đất nhỏ nhưng mà mãi chưa trả hết nợ nên chưa tính đc đến chuyện xây nhà để ở, cũng vẫn cảnh thuê nhà. Chia sẻ với chủ topic!!!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng tính là đến 1 số tuổi nào đó , tích cóp thêm thì mua mảnh đất cắm dùi , vay tiền họ hàng rồi NH cũng ok , cày trả nợ sau chứ em chán cái cảnh đi ở trọ lắm rồi . Oải oải oải
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Thôi trước hết chúc mẹ nó sớm tìm thue được nhà mới , sau thì cố mua được nhà . chỉa bít nói gì hơn nữa
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Kể ra các mẹ thêu nhà, tính ra một năm cũng nhiều tiền lắm nhỉ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! VC to cung vay tien mua dat, gio dang tim cach vay tien de xây nhà đây!khong biết bao giờ mới trả hết nợ,chia sẻ cùng bạn!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi, em thuê nhà tháng hơn 2tr, nộp 6 tháng 1 lần, lần nào nộp cũng đi vay tá hỏa. Mệt mỏi vô cùng. Nghĩ nản ơi là nản. Không biết bao giờ có tiền..... Mỗi năm mất mấy chục triệu thuê nhà xót hết cả ruột gan.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mỗi năm mất toi nó 1m2 đất rồi ý chứ . Cú lắm nhưng mà phận mình con kiến chưa làm gì dc