Ðề: "phi thương bất phú" Buôn bán một ngày có khi cũng được vài trăm - triệu. hãi, cái gì cũng có giá của nó
Ðề: "phi thương bất phú" UH. Cũng vất vả lém bạn ơi. Vừa làm việc cơ quan, vừa trnah thủ h nghỉ để đi PR và trả lời cho khách hàng, hết h làm việc là phi đi ship hàng cho khách. Tối chắc tầm 10h-12h đêm mới ăn roài lại tranh thủ làm việc ở cơ quan (do ban ngày ăn bớt tjan của NHà nước mà )
Ðề: "phi thương bất phú" Bạn cũng giống mình bây giờ đi làm tuy cũng nhàn nhưng bị gò bó time, m đang thích bỏ cơ quan ra ngoài làm đây nhưng cũng thấy lo nhưng nhìn gương mẹ đẻ mình buôn bán nên cũng tích trữ được chút. Các cụ nói chẳng sai câu nào đâu các mẹ ạ PHI THƯƠNG BẤT PHÚ ( tất nhiên còn có cái may mắn đì cùng nữa)....hihi
Ðề: "phi thương bất phú" Câu này chuẩn đó mẹ nó ah. Vấn đề là mình có dám từu bỏ công việc ổn định để làm không thui. Mà cũng tùy từng hoàn cảnh và tính cách của mỗi người nữa. hì
Ðề: "phi thương bất phú" Haiz vất vả nhất là vừa đi làm vừa bán online mẹ nó ạ. Tranh thủ từng tí rồi còn đi ship hàng nữa chứ. Tối đến mệt rã rời luôn. hu hu. Tháng này mình nghỉ ở nhà bán hàng luôn rồi. Hi. Đỡ thấp thỏm lo âu, tiếp khách lúc nào cũng được.
Ðề: "phi thương bất phú" Cả năm rồi mình chẳng buôn bán đc giề, chắc là do hết duyên, sang năm mới xem thế nào, ngắm đc đồ hàng buôn là sống thôi nhỉ
Ðề: "phi thương bất phú" HỊ. việc của e chẳng phải mh thích thì xin nghỉ được. lquan nhìu thứ ạ. Nhưng thui e cứ cố gắng tận dụng được lúc nào hay lúc đó
Ðề: "phi thương bất phú" câu này tới giờ thì đúng, nhưng quả thực giờ nghĩ mãi khôgn biết kinh doanh cái gì, có nên liều không, có gan không, hai vợ chồng nghĩ mãi mà e thì e ko dám, vì gan e nó bé, nhưng e thích kinh doanh, haizzzz, hiện tạid dang đi làm ở cty nhưng chắc e sẽ phải bôn văn bá để kinh doanh thôi.
Ðề: "phi thương bất phú" ui cứ phải thử thôi bạn ơi. năm trước nữa mh bán quần áo nhưng mà vì k có tjan nên chẳng bán được, lỗ chỏng vó :v nhưng năm nay lại liều phát nữa, cơ mà với mặt hàng khác ạ
Ðề: "phi thương bất phú" ui, đi làm cả tháng lương đc 4 tr, chưa tính xăng xe, rồi đt,... nhưng kinh doanh thì khác, có ngày đc cả triệu là bt ạ, nói chung ngày nọ bù ngày kia tính ra cũng hơn đi làm công ạ.
Ðề: "phi thương bất phú" Chuẩn mẹ nó ạ. Lương e ở cquan nói chung chỉ đủ ăn, chi tiêu bạn bè, cưới xin. Mà tháng trước, e tiêu nguyên tiền mừng cưới đã đi hơn 10tr
Ðề: "phi thương bất phú" Làm kinh doanh thì tháng nào cũng phập phông và phải cố gắng hết sức, ko an nhàn được như làm văn phòng, ngược lại tiền kiếm cũng có khi nhiều khi ít
Ðề: "phi thương bất phú" Kết câu này của mẹ nó. Mình bao năm nay chỉ làm công ăn lương. Vừa rồi về quê thấy rau của sạch mới này ý tưởng phục vụ chi em có nguồn thực phẩm sạch. Mới bước đầu cũng thấy ổn ổn