Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy cứ có ăn là hóng loạn cả lên xôn xao vui vẻ ngay hi hi. Trưa mai là off mini ngày bà Lý và Hương về thủ đô yêu dấu 1 trái tim hồng của cả nước he he he
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi!! Điên mất với cái LCM!! Trích mà mất sạch chứ!!! to bà Kunhim: Bà lấy số trên nick tôi nhé!! Hi hi.... Tôi đang dùng cái máy đểu, ghét lưu số lắm, vì mai về lấy em Bold yêu dấu chỗ mụ Bầu mới thích lưu số ng khác!!! To bà An Khang: Khu Nguyễn Chí Thanh cũng ổn nhỉ??? Hi hi... vậy là sáng mai tôi lại được lang thang rồi, hay đi lấy hàng với bà Hương nhỉ??? Cả buổi sáng chơi ko thì mệt lắm!! Tôi ko ngồi yên được!! Danh sách off mini ngày 31/8 này: 1. Me Dat 2. Me Bau 3. Me Diemngọc 4. Ỉn Xấu 5. Kunhim 6. Me Ankhang 7. next.... Chà, tinh thần ăn uống cũng thấy ác đới chứ!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Off mini mà cũng đông ra trò đây, quả này mụ Lý mang máy ảnh đi đấy, mai bà nào mà đi ăn cùng nhớ trang điểm xinh xinh vào, ăn mặc sexy gợi cảm vào (như lời bà Trang bạn bà Nga Tiểu Minh ấy) Post lên chuồng gà mới hot hot
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Danh sách off mini ngày 31/7 này: 1. Me Dat 2. Me Bau 3. Me Diemngọc 4. Ỉn Xấu 5. Kunhim 6. Me Ankhang 7. Me TieuMinh 8. next.... Chà, tinh thần ăn uống cũng thấy ác đới chứ!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng roài, mai mụ Hương mang cái Canon đi để chụp nhá!! Máy còi của tôi ko ăn thua đâu!! he he....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! đây, em show bạn Đan Dương một tí cho các mẹ ngắm nhá. Xem thì xem nhưng cấm có được khen đấy, giờ đã ngủ ngày quấy đêm rồi, lại đứa nào áo khẩu khen khen là chết mẹ cháu đấy. To bà Bầu và bà Liên: tại các bà mà giờ nó không cho đặt , cứ đòi bế suốt đấy. Ghét ! Còn đây là con chị nó lúc đầy tháng ngày xưa. Ngày đó tôi k có máy ảnh, chụp bằng webcam thôi . Ngày ấy tôi còn son trẻ không như bây giờ. Hai đứa nó cũng hơi giống nhau các bà nhể
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này, bà nhầm roài, 31/7 chứ, làm tôi cứ lẩm nhẩm tính xem 31/8 mình có ra được không để off
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không nhìn rõ mặt Đan Dương nên không bít có giống không dưng mà có lời khen bà con mới đầy tháng mà mặt mũi thon gọn xinh tươi thế kia, hồi con tôi 1 tháng tôi như con mụ bán thịt lợn
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hà hà, ngay từ hôm trong viện nó đã bắt bế chứ, đanh đá thế, mẹ Liên cứ thế bế thoai, lại còn vừa bế vừa rung vừa nhún nhẩy đi lại trong fòng ke ke ke. Khổ thân bà Hiền. Con chó con ngủ thơm má cái chụt chụt chụt ke ke ke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ghét nhỉ?? Trông 2 đứa rất giống nhau, muốn khen mà ko dám khen!! Chê vậy: Con với cái hư thế ko biết!! hi hi... Tôi cứ mong ngóng ngày về đón con lên bà ạ!! Cái gì cũng cứ nghĩ là tháng 8 rồi!! hu hu...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trộm vía con gái , nhìn thế kia thấy hón hơn cả chị í nhỉ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ặc ặc mẹ này tả mà nghe rùng rợn quá, mình đang tưởng tượng ra bà béo đóng fim trên ti vi thì chắc bà gần thế ha ha ha
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi chính thức về để lên ô tô đây!! Có gì sáng mai mụ Sang gọi cho tôi nhé!! Nhớ mang đồ của tôi qua chỗ off giúp tôi nhé!! Thanks!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc bà thượng lộ bình an. Đi off vui vẻ và nhớ nhắc các bà ý take pix.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ tôi mới vào điểm danh được, chúc cả nhà vui vẻ khỏe . Tôi đi ra đây.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà ơi, từ từ chuyển khoản. Sang topic kia tôi bảo
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi về đây, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Chúc mụ Lý ngày mai được việc nhé!!! Nhớ up ảnh off!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chưa chốt địa điểm hả các mụ? Mai tôi nghỉ rồi, làm sao lên mạng mà update đây? Ở nhà chẳng có phút nào được thảnh thơi để bật cái máy tính
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! alo bà nhé , cần gì phải lên mạng ..............................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! nhà An Khang phải học tôi đây này,đuổi thằng ku lớn ra phòng ngoài,con bé con thì quẳng ở giường đằng sau để ol.Nhưng dạo này con bé nhà tôi đanh đá quá,ko chịu theo ai. Mới ọp hôm nọ xong về chồng tôi lườm cả buổi chiều,mai mà đi ọp nữa khéo về ông í cầm dao đứng đợi ngoài cửa í.hôm qua tôi đã nghe 1 bài thuyết giảng của ông í rồi,con còn bé thì phải thế này thế nọ,mai sau con lớn thì muốn làm gì thì làm. Hơ hơ,đúng là hôm nào cả chuồng mình được diện kiến chồng bà kunhim nhỉ,nghe bà kể hôm nọ cũng hơi bị hay đấy,chồng tôi thì chả giống chồng bà nào cả,ngược hoàn toàn lun