Em chưa lấy chồng nhưng có gặp mặt bmc tương lai nhiều lần rồi thì em thấy 2 bác rất thoải mái, xác định e là con dâu rồi h2 bác cũng tỏ ra thân thiện, tâm lý và rất quý em. Thỉnh thoảng bác trai còn gọi điện thoại hỏi thăm sk em nữa. Còn dặn 2 đứa nên như này như nọ, cố gắng như này như kia bla bla nói chung là cảm giác tương lai về mối quan hệ giữa e và bmc rất tươi sáng. Nhưng rồi chị em bảo bây giờ thì thế thôi, mai mốt cưới về rồi mày sẽ biết bla bla mà em sợ quá :-ss Lên đây tìm đọc thì cũng lại toàn các chị kêu gào hối hận thảm thiết Em dần mất niềm tin vào việc lấy chồng...
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? mỗi nhà mỗi cảnh thôi bạn ạ. như mình lúc đầu mc chê ở xa, ko đồng ý, nhưng bjo 2 mẹ con tình cảm lắm. nếu 2 bên đều biết nghĩ thì cũng ko có nhiều vấn đề lắm đâu. chcus bạn hạnh phúc nhé!
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? Ui, giai đoạn đầu của bạn giống hệt mình.
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? à, khi ở lâu nó mới phát sinh mặt trái của cau chuyện MCND
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh khi bạn sống cùng thì mới rõ được
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? Cũng tùy mà. bạn vẫn nên hi vọng là tốt đẹp như hiện tại.
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? Ui ước gì em được như chị nhỉ Chúc chị mãi hp như bây giờ nhe hehe
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? Thế giai đoạn sau của chị thế nào ạ ?? Có được tốt đẹp như giai đoạn đầu nữa không ạ ??
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? Ôi bên này em được cái bác trai chưa gì đã bảo trước là 2 đứa phải bám trụ lại Hà Nội mà làm ăn nữa cơ nên em chắc không phải ở chung với bmc
Ðề: Chả lẽ trên đời này không có chuyện mẹ chồng nàng dâu tốt hay sao?? thích nhỉ...ước gì sau này bm ng yêu e cũng tình cảm với e như thế. còn sau này tnao thì là do cách sống của mình nữa chứ ạ ^^