Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Hì hì Mình có bỏ lợn nhưng mà ko phải quy định ngày nào cũng có, chỉ là lúc nào có khoản ngoài luồng hoặc vừa lĩnh lương là cho ăn thui
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Em cũng như mn thôi. Chỉ khi nào có tiền ngoài luồng hay mới lĩnh lương thì cho lợn ăn thôi. Cơ mà nhiều khi lĩnh lương nhưng nghĩ tháng này nhiều khoản phải tiêu lại thôi không cho lợn ăn nữa
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? tớ cố gắng lắm, đang nuôi lợn để lấy số lẻ đóng tiền mua nhà, hu hu, mua nhà đến lúc đóng 20% một lần nhanh quá cơ, đút lợn lấy số lẻ, còn số to thì lo sau ạ
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Bạn nuôi lợn để lấy số lẻ đóng tiền mua nhà vậy là giỏi lắm rồi Vậy là bạn cũng vỗ béo cho lợn được rồi và cũng để thành món tiền. Trong khi tớ còn bỏ đói lợn 1 thời gian rồi cơ.hi
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Mình chẳng có con heo nào cả, có lần mua heo nhưng toàn quên chả cho ăn
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Em cũng tiết kiệm bằng heo đất mn à. Em thì cứ bán được hàng là cho tiền đó vào lợn. May có khoản đó mà tết này cả nhà em đỡ đói đấy các mẹ à.
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Mn cho tiền bán hàng vào heo đất để ăn tết thì tết này chuẩn bị to đây
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Nhưng vì em cũng mới bán được mấy tháng nên cũng ko to lắm đâu mn ah. Năm sau cố gắng phát huy còn có thể có tiền đi du lịch nữa thì tốt ạ
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Rồi đấy, phải chui vào topic của nàng để lúc nào về còn nhớ mà bỏ lợn chứ
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Ôi chị làm em phì cười . Em cũng thích nuôi lợn, cơ mà hổng có xiền với lại nhà trọ bé xíu trộm nó vào bê mất thì sao **e ko thèm ăn kem,...e để dành heo đất 200 mỗi ngày**hihi
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Đi làm lấy lương đều đặn thì e cg nghĩ đây là cách tốt. Nhiều khi bí lắm chả nhẽ lại chạy ra tất toán ), tại HN nó tiện qúa cơ. Nhớ em có con lợn thạch cao xinh xinh, hồi trước hay bỏ tiền xu nghe vui tai phết...xong rồi đến lúc sắp ko dùng tiền xu đc nữa phải lấy kéo mài thạch cao lôi hết xu ra tiêu...chắc những ng thích tiết kiệm sẽ thích lợn
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? e cũng nuôi con heo đất ạ. Mới đc có 2 tháng mà cứ có xiền là e bỏ vào. nhớ lắm c ạ. Không biết sau này có giống chủ top lại quên ko nữa.hihi
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? hi. Hnay em chưa cho lợn ăn rồi? Tối về nhớ cho em nó 1 tờ pholyme. hehe
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Hi vọng sau này bạn sẽ không quên cho lợn ăn giống mình. Có như vậy thì lợn mới chóng béo được
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Đừng lãng phí những tờ tiền lẻ nhé các mẹ. Tớ thì tiền lẻ đi chợ về là cho vào lợn nhựa, lâu lâu một chút (nhất là những lúc cuối tháng) hết tiền móc lợn đất ra cũng bất ngờ ra phết. hi hi Nhà tớ nuôi lợn ngắn hạn thế thôi.
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? mình chưa có lợn, tối về phải kiếm cái lọ thủy tinh mới được, ôi, lợn mình mà nuôi chắc thành lợn còi...
Ðề: Có mẹ nào bỏ tiền tiết kiệm vào lợn đất không? Còi còn là tốt, nàng à! Tớ đã từng nuôi heo và nếu em heo ấy mà bít nói thì tớ sẽ bị quy tội là "ngược đãi động vật một cách nghiêm trọng" cơ, hic!