Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Ôi trước lúc sinh con em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này . Topic thật là thú vị. Đúng là có nhiều người đàn ông tốt nhưng không phải người cha tốt. Bài viêt chí lí, chí lí..
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Đúng vậy đấy, thiệt thòi nhất của đứa trẻ có người cha không tốt là chúng không thể có sự lựa chọn khác.
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Nếu cho phép thời gian quay ngược lại, hỏi các mẹ có tìm cha... khác cho con mình không???
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh đàn ông mà đánh vợ với con thì nói gì là đàn ông nữa hả chị đúng không à chồng em được cái không bao giờ như thế
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Các mẹ làm trắc nghiệm xem ox nhà mình là người cha ntn nhé.
Re: Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Thường thì bố hay gần gũi con gái hơn là mẹ, mẹ gần gũi con trai hơn là bố. Các mẹ cùng chia sẻ nhé!
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh mình ko dám nhận hoàn hảo nhưng tự thấy mình là một người đàn ông đủ tốt để làm trụ cột cho gia đình
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Vậy thì đáng khuyến khích, nhưng đó là cả chặng đường dài luôn cần sự cố gắng đó giovacat09 nha.
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh phần lớn thì người mẹ vẫn là người gần con nhiều hơn là cha , người cha nếu có thì cũng chỉ là nhanh chóng thôi ko được như mẹ
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Tớ rất tâm đắc với bài này trong cuốn sách................
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Đúng là lựa chọn 1 người chồng, 1 người cha cho con của mình rất quan trọng ma.
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Ôi lúc yêu rồi chả ai cản nổi, đầu óc cứ mụ mị thì làm sao nghĩ tới được mức này @@
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Bài viết hay và rất ý nghĩa, cảm ơn chủ top đã dành thời gian dịch và post chia sẻ lên đây ạ.
Ðề: Cách chọn cha cho con của người mẹ thông minh Em chưa lấy chồng. Đọc bài này thấy mình phải suy nghĩ lại. Nhưng mà khi yêu thì mù quáng, cái xấu cũng thành đẹp. Cả ngày chỉ biết nhớ đến chàng thì đầu óc đâu mà nghĩ.... *cry* Thanks đã share bài viết ^^
chọn chồng cho mình còn có nghĩa chọn cha cho con minh, thật là khó mọi ng nhỉ, vì khi yêu có ai mà nghĩ dc nhiều đâu,