Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hình như là nhà mình dạo này ít chém nên có bạn k thấy đã lập một cái hội độc thân nữa rồi
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Ma ơi thks em nhìu nha! Giá ko sao đâu, chỉ là hơi quá thời gian thu hoạch thôi
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hic em cũng chả biết căn thời gian thế nào ý. Hoặc là do mẹ em cho uống nước nhiều quá nên nó hơi bị phát triển quá đáng )
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Nhà mình mọi người đi vắng hết rồi hay sao ý nhỉ, chẳng có ai trông nhà gì cả, để Sun Mi trông hộ nha
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Miên man 1 tí! Dùng cái máy đó, nghe bản nhạc ấy, thấy chạnh lòng quá!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chạnh lòng giề đấy? bản nhạc nào cho nghe xem cóa chạnh cỗ lòng tý ko nào?
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Lại có mình mình ngồi trông nhà rồi, hình như có mình Sun Mi rảnh rỗi hay sao ý nhi? Nghe nhạc cho đỡ buồn nào
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Sun Mi ngoan quá!:goodman: Thưởng Sum Mi kem nè:ice:ice:ice:ice:ice
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 trời nắng thế này ăn kem thì mát lắm, thank lion queen nha, Sun Mi măm măm kem liền đây
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 cuối tuần ở nhà ôm cái my computer,,,,, mọi người đầu hết roài,,,,,, sao nhà cửa vắng vẻ thí này.............
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Cả nhà cũng ôm cái còm pú tờ Làm phát ọp nữa nhỉ! Cô Ma với cô Vân đâu, chuẩn bị đi ăn SN chị nghe chửa!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 khiếp qué!Sn định làm mấy mâm?????????hum lào ý nhỉ để còn dọn bụng