Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hix, tôi thèm được V2 thon nhỏ như mấy em múa bụng ở hội chợ ẩm thực hôm trước ấy , đúng là nhìn mà thèm nhỏ cả ... giống chồng bà Lê mẹ Ku Nhím ấy. Đợi trời mát mát một tý tôi quyết để em Nhím cai nghiện rồi còn đú đởn vụ V2, giờ mình nhìn mình còn phát kinh nữa là chồng.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tui thấy bà tự ti rùi đấy. Không xấu đâu, chông vẫn yêu mà. các u mình xưa cũng thế thôi. tự tin nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cái đỏ đỏ kia làm tôi suýt sặc . Chồng bà Ku Nhím tự nhiên được lăng xê miễn phí
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà có hai đứa con lít nhít thì làm gì có thời gian mà tưởng bở. Làm tóc xoăn thì mất thời gian chăm sóc. Thôi cứ từ từ ko việc gì phải vội.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chồng không chê mà chỉ kêu lên: Trông vợ như là mang bầu 7 tháng(nhất là lúc ăn no).Hehe, đến các mẹ các bà nhìn tôi còn kêu nữa là.Tôi lại tự hào vì mình tốt bụng nên mới như cái trống thế.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Quả này bà Lê hôm nào phải dẫn ông xã theo để chị em diện kiến cái, vì chuyện bà ý kể quả là hấp dẫn ..
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chào cả nhà,tui là gà mới xin được phép gia nhập hội gà nhé,rất mong được giao lưu trò chuyện cùng mọi người
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! buôn bán thoải mái bà nhé . Hôm nay chủ nhật nhà vắng tanh
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ mới đi chơi về nên điểm dang đơi....Các bà nhắc chồng tôi nhiều nên đi chơi hắt hơi kinh, tôi hỏi ai nhắc thì lão ấy bảo gái chân dài nhắc, hehe...đúng là gái nhắc thật nhưng mà toàn gái chân ngắn . Kiểu nays hôm nào tổ chức cho các ông chồng đi để diện kiến nhỉ?k chồng tôi đi một mình gặp hội mình ông ấy khóc chết. To me dien ngoc: cửa hàng iPhone đó ở trên TV Vương. hôm nào bà muốn mua alo tôi dẫn lên sẽ có giá tốt.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! này nhé chuyện thứ nhất : sau khi vợ chồng ................xong vợ hỏi chồng: "anh ơi từ khi đẻ xong em thấy người em xuống cấp thảm hại anh có thấy người em xấu ko ,em thấy ghê quá (dò ý trước )" chồng thản nhiên nói : " tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, ko nhìn thấy giề "Vợ ko thèm nói thêm quay sang chỗ khác. Chuyện thứ hai :Khi thấy vợ mặc quần áo 2 dây hở hang ở nhà là to mồm nói " trời mình phải đi ra chợ mua ngay dưa muối thật chua về ăn cho đỡ ngấy , mỡ nhiều thế phải có dưa chua mới nuốt được (. Đấy chuyện thật 100% đấy chẳng biết của mẹ nào ở đây nữa buồn cho cuộc đời này quá hic hic muốn làm đẹp nhưng hổng có xiền...................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà Lý ơi vụ đi chơi nghe có vẻ hay nhỉ ,hôm nào về thì alo để bọn tôi thu xếp nhé.Không biết các bà ý thế nào nhưng vợ chồng tôi là đăng ký thứ nhất đấy. Hôm nay chồng tôi cao hứng rủ tôi đi lên ba vì bắt tép suối ,và cá gì gì ở trên đấy về nuôi ,khiếp niềm đam mê của chồng tôi cao quá tôi ko đỡ được may là ông bạn hoãn chứ ko hôm nay ông ý phải vác về một xô tép mất .
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời 2h rồi mà mắt mình cứ dương dương lên chẳng ngủ nổi ,làm thế nào bây giờ ngồi solo một mình chán quá.Thôi thử ngủ xem có ngủ được ko vậy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Welcome bà Gà mới, cứ vào 8888 thoải mái nhé.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Xin cho hỏi: mình muốn tham gia vào hội gà 1981 thì phải làm như thế nào? Cám ơn trứoc nhé!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào ngày mới nhà Gà và welcome các bà gà mới, thủ tục vào chuồng thì rất đơn giản chỉ cần lý lịch trích ngang cả gia đình gửi cho bà Lý - Mẹ Đạt rồi thì là 888 thả cửa thôi. Bài này là bài thứ 1000 của tui, tui lên super leader rùi các bà ơi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không phải thế nào cả , cứ vào đây 888 tẹt ga thôi bà nhé . Bà pm cho mụ Lý ( nick Me Dạt ) cái lý lịch . Nếu ở HN thì bà đóng quỹ ( cãi này tuỳ mỗi người nhé , ko bắt buộc ) . Chúc bà vui
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Hương ơi, gửi cho tôi cái link bán men vi sinh gì gì ấy nhé, con gái tôi gầy mòn mà lười ăn quá!