Chào mọi người. Tên em: Thanh Tâm Cao: 1m57 cm (khi chưa đi guốc - đi chân đất đấy ạ) Hiện tại em đang sinh sống ở Cầu Giấy, Hà Nội Cv: em đang là phóng viên của Tạp chí nghiên cứu Phật Học của Trung Ương GHPG Việt Nam, ctv cho vtv2 làm báo chí, quảng cáo Yêu màu hồng, thích sự thủy chung, ghét sự giả dối, rất thẳng tính và dễ gần. Nhưng nếu có ấn tượng k tốt sẽ không thích nói chuyện, với em ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Học vấn: Em tốt nghiệp Đại học, học kinh tế nhưng làm báo Em muốn làm quen với các bạn một cách nghiêm túc và nếu hợp sẽ tiến tới bạn bè và xa hơn Yêu cầu bạn nam: cao >170 cm Công việc ổn định, dễ gần, thẳng tính, lãng mạn và quan trọng là thật thà. Sinh năm 1985 trở về tới 1975 ( em thích những ng nghiêm túc) Chưa 1 lần đổ vỡ (cái này quan trọng số 1) Ngoại hinh: dễ nhìn 1 chút ạ Ở Hà Nội thì càng tốt ạ, vì gđ em k muốn em lấy chồng xa. E mail: tam.htt123@gmail.com Nhờ các bố,các mẹ các anh chị em làm mối giúp em. Em xin cám ơn Tháng tám rồi mình hò hẹn đi anh Dắt tay em qua những ngày vô vị Bỏ lại sau lưng ánh nhìn đố kỵ Của lũ bạn già đang ế mốc meo Tháng tám về cho hồ nước trong veo Cho mây trắng, trời xanh, nhè nhẹ nắng Vội bước theo anh giữa chiều phố vắng Lá thu vàng xào xạc bước chân em Tháng tám rồi nhắm mắt lại thử xem Em đã thấy gió đang vờn trên tóc Khe khẽ tiếng ai gọi thầm “cô nhóc” Thật dịu dàng anh vén tóc thôi bay Tháng tám về cho trời cứ kéo mây Mưa bất chợt trút lên đầu hai đứa Có nhau rồi em sợ chi lạnh nữa Cái ôm ghì – theo em hết mùa mưa Tháng tám rồi anh đã sẵn sàng chưa? Chở che em suốt chuỗi ngày giông tố Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố Và cuống cuồng mỗi khi thấy em đau Tháng tám về rồi đi cũng thật mau Ở bên em mình cùng nhau níu giữ Yêu thôi mà, có gì không dám thử Tháng tám rồi mình hò hẹn đi anh...
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em 91 còn trẻ chán lo gì em ơi.))
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Nhưng mà bố mẹ giục lắm rồi ạ.huhu. biết phải làm sao ạ. Mọi. Người giúp em. Với
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em có cần a giúp 1 tay ko.)) mà giúp kiểu gì đây em ơi.
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Chắc là em tự giao trách nhiệm cho bản thân thôi, chứ bố mẹ nào mà giục ở cái độ tuổi này
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em hic. bố mẹ giục em e đau đầu lắm, bác đừng nói thé mà tội nghiệp em. em sắp bước sang tuổi 25 rồi
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em em năm nay 92 cũng chưa có ny, chúc chủ tôp mau chóng có đôi có cặp, hi,
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em anh cũng tình trạng vậy. Làm quen nhé 0915095900 FB: https://www.facebook.com/giolangthangvic
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em 91 thì hợp với tuổi anh rồi rất vui được làm quen với e
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Dạ.rất vui đc làm quen với a. Em tên Thanh. Tâm.
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em cô bé tuổi 91 thì còn thoải mái, thời buổi này có đâu phải như hồi xưa, cứ sống với chính mình em ạ, chỉ lứa tuổi như bọn anh mới cần giục.
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Cô hay vào các topic kiểu này, vì cô đã có kinh nghiệm nhiều về kết hôn: Khi cháu ra đời , số phận đã được định sẵn . Chàng hoàng tử tự nhiên sẽ xuất hiện bất ngờ , khi tìm chẳng ra, mong chẳng thấy.... Sự thật là như vậy mà người ta gọi là duyên phận ấy, chúc cháu sớm gặp một nửa của mình nhé!
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em e ở đâu mà các cụ còn phòg tục vậy
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em tại hạ xin tự ứng cử sbd: 00 giới tính: Nam ( cái này đôi khi quan trọng phết đấy :d ) nick yahoo: thitgaluoc nghề nghiệp: " đánh cá " SN: 85 rất vui đc ra mắt các cụ à nhầm ban giám khảo rất mong đc giúp đỡ e và bố mẹ em
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Có ai tình nguyện đi vào chổ chết, ý nhầm, đi vào con đường hạnh phúc chứ, tình nguyện để em ý dắt về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân kìa
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em ủa mà 91 có hợp với 89 ko nhỉ?
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Vâng.rất vui đc làm quen với anh
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Em cũng không biết nữa. Com rắn và con dê
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Sao không phải là a luôn nhỉ. Đỡ mất công anh đăng topic tìm vợ
Ðề: bố mẹ em giục lấy chồng.bắt là tết năm nay có thí sinh dẫn về ra mắt.mọi người cứu em Thí sinh vui lòng để lại thông tin liên lạc để ban giám khảo tiện cho việc xét tuyển.hi.hi