Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! thôi chán solo rồi đi ngủ vậy ,đời gì chỉ thấy ăn với ngủ thế này chán quá chẳng có gì để nghịch ngợm cả...hì
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Máy ảnh của tôi ảnh nàng và mụ Liên còn mơi hơn nhiều , nhưng mừ tôi xoá hết roài
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lần sau đúng là phải tạo dáng chụp cho nó cam sành, chứ lúc nào ảnh của nhà Gà mình cũng toàn bên bàn nhậu giảm hết sự duyên dáng xinh đẹp của chị em.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế mà bà không giữ lại để tống tiền hai mụ ấy. Mấy lão chồng mà xem được có mà dựng hết tóc lên cho mà xem.Hehe
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vâng ạ, em sẽ đi cùng chị ạ cho có bầy đàn hà hà hà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thương 2 mụ ấy nên tôi xoá hết roài , tôi ngồi đối diện mừ , chụp rõ nét hơn nhiều
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng roài, lần sau chụp mình fải làm dáng nhà bà Hiền có sân đấy, các bà ra đứng vào mấy cái gốc cây mà tạo thế nhé he he he, lên ảnh lung linh fải biết
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giời, tôi nhìn rồi, trông đến lộ hàng kinh khủng mà toàn hàng giả chứ xịn cho cam, 3 nghìn xôi 7 nghìn lá ha haha
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Bầu ơi, trưa mai em ko đi được!!! Hay trưa thứ 5 đi, bà bấm xem ngày nào đẹp thì bảo tôi, hihi.. Mạng với mẽo mãi mới vào đc LCM, xem ảnh từ sáng rồi mà tới giờ mới comment đc. Mụ Lý ép tóc xinh và trẻ hơn hẳn. Còn mụ Liên thì cứ kêu màn hình phẳng sao lại mặc cổ rộng thế kia đc nhỉ, hehe...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! 3 nghìn xôi là đc rồi bà ơi, tôi có khi chỉ đc 1 nghìn, hihihi... thôi làm tập 2 rồi chúng mình rủ nhau mua ít silicon ở hàng VLXD ấy, hehe
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ , có ai khảo mà bà đã khai thế hả ( cùng 1 nỗi đau của mình )
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tình hình là Chíp nhà mình 20 tháng và bàn chân bị cong vào trong, chân đi chữ O. Đi khám bs Hà viện NHi TW bảo pải xoa bóp , chạy điện sau 1 tháng khám lại mẹ Chíp hỏi xem có mẹ nào cho con chữa trị rồi , kết quả thế nào ạ? mẹ Chíp lo lắm, các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! He he he, thời buổi giá cả đắt đỏ, tôi nói 3k cho nó oai, chứ làm gì đc hi hi. Uh, làm tập 2 rồi đi làm đẹp bà ạ chồng cũng đang cố gắng cho vợ xong tập 2 rồi bảo đi "chữa bệnh" hi hi vì thấy cái lưng tôi có vấn đề
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, khổ thân 2 mẹ con, tớ thì chưa có kinh nghiệm nào nhưng ngày xưa em trai tớ cũng bị gần như vậy, chân đi cong veo và lèo khèo, mẹ tớ ngày nào cũng đưa vào nhi Thụy Điển chạy điện và nắn bóp, còn phải đi cái nẹp chân bằng nhựa nữa ý, theo trí nhớ thơ ấu của tớ là rất lâu và rất trường kỳ , may mà giờ nó bình thường đi lại. Tớ chỉ nhớ có thế vì nhớ là ngày bé mẹ cứ đón về là chở vào viện cùng em, nằm vạ vật chờ em chạy điện xoa bóp mãi đến tối mới được về ăn cơm. Thấy mẹ mình thật vĩ đại.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con gái bị lâu chưa bà, tôi thì cái khoản này ko chia sẻ đc rồi, để các bà gà khác thử xem thế nào nhỉ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chiều nay mẹ cháu đi nắn chạy điện lần đâu, chưa b thế nào đây, nghĩ là sợ lắm Chíp nhà tớ bị bàn chân cong vào, hy vọng chạy điện 1 tháng sẽ đỡ, vừa mất time công sức và tiền nữa 90k/ ngày, mẹ cháu lo lắm n chắc pải cố thế e trai ấy đi lại bt là tớ thêm đc 1 hy vọng rồi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi ko có kinh nghiệm gì chia sẻ với bà vụ này . Bà cứ cho con vào viện theo lời BS xem sao
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà cho tôi bán than tý. Bực mình quá, tôi có cái con mụ đang nợ tiền tôi, đến ngày phải trả mà nó cứ lờ lớ lơ đi, tôi gọi điện nó ko thèm nghe máy, nhắn tin ko trả lời, mà nó lại đang trong SG mới cú chứ, số tiền cũng tương đối lớn, ức chế quá, kể tôi ko vướng con nhỏ tôi bay ngay vào cho con mụ đấy 1 trận, đang cần tiền quá huhu... Đã thế, tháng này tiền hoa hồng được hưởng đã ít thì chớ, lại bị cty nó trả cho có 70% vì tội ko phát triển thêm khách hàng nào, chán như con gián... Sao mà khó giầu thế cơ chứ, "Bao giờ mới có tiền tỷ nhỉ", tôi cũng ước như mẹ nào đã ước ý. Trời ơi là trời, bực mình quá.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừ, cố gắng kiên trì bà nhé. Chúc 2 mẹ con bà thành công.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! To Medaudo: Hqua qua chơi đúng là thấy hơi giống Mẹ Bổi