Ðề: Thế hệ 8x ê sắc ế tụ hội đê! Em thuộc dạng ế vì thích thế. Hôm trước đi chơi với 1 hội lạ có quen có, lúc chém gió xong lên xe chuẩn bị đi ăn, 1 người bảo: - Thủy lát nữa cho anh xin số điện thoại nhé! - Xin làm gì hở anh? - Để sau có vấn đề gì không biết thì hỏi em. Mọi người cười đùa nhao vào gán ghép. Mình "Thôi em về đây, không ăn uống gì nữa" và vọt xe đi thẳng. Tất cả ngơ ngác. Mấy hôm sau gặp em trêu ầm lên vì cái tính dị ứng với mấy thứ "yêu đương"," gán ghép". He he.
Ðề: Thế hệ 8x ê sắc ế tụ hội đê! Tết mà off được thì vui lắm. Nhưng thật tiếc chẳng có ma nào mà off. Cái hội ấy dần dần tan biến đi đâu rồi ý ý ý!
Ðề: Thế hệ 8x ê sắc ế tụ hội đê! ai vào hội này rồi cũng muốn ra thôi mà bác. bác thoát ế rồi hay bận kd Tết mà k thấy chăm lo cho hội vậy hjhj hôm nào mình ọp ẹp cho vui nhỉ
Ðề: Thế hệ 8x ê sắc ế tụ hội đê! Tổ chức off đê ! Mình cuối 8x đầu 9x ! Rất vui được làm quen với các bạn
ô la la phòng đông vui quá cac thím các má co ai gt lam quen đun đit cho e Phát 28 mua rồi ế thê thảm xin moi ng đủn đit dùm nhé