Hi everyone, topic lập ra mới mục đích học tiếng Anh như giải trí, mình tập trung vào việc "có thể chọc cười" bằng tiếng Anh là chính, song sinh động hơn câu chữ, mình có hình ảnh - video - và cả phụ đề (nếu cần) Nhiệm vụ của các bạn vào topic, ngoài xem kiểu "Click xem vui" thì mình hy vọng có thể giúp các bạn nhớ thêm một số từ vực mới hay những câu ngữ pháp mới (học cách giao tiếp là chính - kể cả kiểu Tây balo cũng okay - miễn các bạn nói chuyện được và Tây hiểu ý - thế là thành công 90% ). Và... Ở topic này, mình xin coi các bạn với các bé là 1, phương án ưu tiên số 1 của mình là luôn cố tình lặp đi lặp lại 1 từ trong nhiều bình luận (nên có thể đang nói tiếng Việt chêm thêm tiếng Anh nhé), mình tin phương pháp kiểu này rất hiệu quả, nếu sau 100 lần bạn được nghe đi nghe lại, nhìn đi nhìn lại từ "banana" "chuối - chuối - chuối" hiển nhiên các bạn sẽ phản xạ tức thì với ... "chuối" ... hệt như các bé. P.s: Nếu có topic kiểu như này rồi thì xin các bạn chuyển link cho mình nhé. Mình sẽ chủ động xóa và sát nhập các tin bình luận của mình vào topic đó. Cảm ơn Sunkul_____________________________________________ Mờ màn topic bằng 1 bài hát có tính "ru ngủ cao", có khả năng nghe đi nghe lại 100 lần không chán, khả năng nghe 1 từ nhớ mãi mãi đạt mức cao nhất luôn - For All Ages BRAHM'S LULLABYRất nhiều bé và mẹ nghiện nghe bài Brahm's lullaby trước khi ngủ. Lúc trước mình không biết là Johannes Brahms lại viết nhạc lullaby ạ :-?, nhưng từ khi nghe thì thấy bản thân cũng bị ngấm dầm nhiều, thảo nào các bé đều mê bài này. Bản nhạc có tên gốc là "Wiegenlied: Guten Abend, gute Nacht" ("Good evening, good night"), ra đời năm 1868 và thường được gọi tắt là Brahms' Lullaby. Lời bài hát sau đó được các nhạc sĩ khác thêm vào. Lời tiếng Anh đây các bạn nhé, so sweet. Lullaby, and good night, in the skies stars are bright May the moon's silvery beams bring you sweet dreams Close you eyes, now and rest, may these hours be blessed Till the sky's bright with dawn, when you wake with a yawn Lullaby, and good night, you are mother's delight I'll protect you from harm, and you'll wake in my arms Sleepy head, close your eyes, for I'm right beside you Guardian angels are near, so sleep without fear Lullaby, and good night, with roses bedight Lilies o'er head, lay thee down in thy bed Lullaby, and good night, you are mother's delight I'll protect you from harm, and you'll wake in my arms Lullaby, and sleep tight, my darling sleeping On sheets white as cream, with the head full of dreams Sleepy head, close your eyes, I'm right beside you Lay thee down now and rest, may you slumber be best Go to sleep, little one, think of puppies and kittens. Go to sleep, little one, think of butterflies in spring. Go to sleep, little one, think of sunny bright mornings. Hush, darling one, sleep through the night Sleep through the night Sleep through the night GOOD NIGHT EVERYONE!
Ðề: Giải trí với Tiếng Anh (Học theo phong cách UK-Us) TAKE CARE, POLAR BEAR Chắc hẳn học tiếng Anh thì bạn nào cũng biết các cách chào tạm biệt rồi, đơn giản mà. Các kiểu 'Bye bye' với 'See ya later' thì các bé mới tập nói đã biết rồi. Nhưng các bạn có biết các câu chào tạm biệt rất kiểu... sát thủ đầu mưng mủ không? Kiểu 'Xin chào con cào cào' í ? Các bạn có thể học trong hình dưới đây nhé. Trong bài này còn có rất nhiều danh từ chỉ loài vật mà có thể bạn không biết. Hãy tra từ điển để biết cách đọc chuẩn. P.s: Mình cứ chậm mà chắc các bạn nhé, không có gì cần vội vàng cả, topic vẫn ở đây, đọc học trăm lần nên cũng cần trăm giờ ngàn giờ để thật sự 1 từ gì đó "bay" được vào não. 8-[
Ðề: Giải trí với Tiếng Anh (Học theo phong cách UK-Us) Chủ top có cần mình hỗ trợ thêm gì không? Mình tình nguyện giúp này ^^
Hiển nhiên là có chứ, có chứ, bạn Tiểu Yêu có cái gì hay thì đăng lên đây đi, chứ mỗi một mình mình làm, mình bị hụt hơi kiệt sức tới nơi rồi Trước cảm ơn bạn, sau ... mình tin bạn làm sẽ chuyên nghiệp và bổ ích hơn mình. ^^
Chuyện bình thường ý mà, đâu phải ai cũng có năng khiếu, có bạn tiểu yêu mới tham gia để tí mình thử hỏi xem bạn ý có mẹo gì cho việc phát âm không nhé, hy vọng bạn vẫn theo dõi chủ đề này thường xuyên ^^ À đây, tặng bạn 1 cái người Ý nói tiếng Anh, "đáng chán" không kém. Mình nhớ hồi mình xem cái này xong, mình đã rất cố gắng để không nói sai các từ nhạy cảm
THƠ HAY ĐỂ... TẬP ĐỌC VÀ LUYỆN PHÁT ÂM Triệt để tinh thần vui chơi giải trí đàn ca sáo nhị, hôm nay xin giới thiệu tới các bạn một bài thơ tình cho nó "là lạ" nhé, thơ rất hay, dễ hiểu, lại ý nghĩa và xúc động Các bạn tập đọc cho thật diễn cảm, ngắt nghỉ đúng chỗ, phát âm rõ, rồi lúc nào thấy thật hài lòng thì ghi âm lại phần đọc của mình xem đã giống trong clip này chưa nhé. Bạn nào thích và có năng khiếu làm thơ thì có thể tập dịch bài này sang tiếng Việt rồi share với mọi người trong này luôn nhé. His hello was the end of her endings Her laugh was their first step down the aisle His hand would be hers to hold forever His forever was as simple as her smile He said she was what was missing She said instantly she knew She was a question to be answered And his answer was "I do"
Mình có cái này rất thiết thực cho các bạn đây.... hehe Mình có một vài câu cửa miệng bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Mình post lên cho các bạn tham khảo nhá và nhớ là "HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH" mới hiệu quả nhen ... Nếu các bạn thấy hiệu quả thì nhắc mình post thêm tiếp nhá! Happy New Year! Chúc mừng năm mới! How about going out tonight? Tối nay đi chơi nhé? Can I take a raincheck? Bữa khác được không? Go fly a kite! Lượn đi cho nước nó trong! Go to hell! Đi chết đi! Please give me another chance! Hãy cho tôi một cơ hội khác! Take it or leave it! Chấp nhận nó, hoặc từ bỏ! Can you give me a ride home? Bạn cho mình quá giang về nhà nhé? Shut up! Câm mồm đi! Just do it! Cứ làm thôi! Make yourself at home! Xin cứ tự nhiên! Never put off until tomorrow what you can do today! Việc hôm nay chớ để ngày mai! Silence is gold Im lặng là vàng Don't be silly! Đừng dại dột! Thanks a million! Cám ơn bạn thật nhiều! Please take a seat! Xin mời ngồi! Now or never! Hãy làm bây giờ, hoặc đừng bao giờ làm! OK, let's call it a day! Được rồi, hôm nay dừng làm việc tại đây! Would you like to be my man? Anh làm bạn trai em nhé? Can I have a day off? Hôm nay cho em xin nghỉ một ngày? It's a one-in-a-life chance! Đây là cơ hội có một không hai! Would you mind if I sat here? Bạn có phiền không nếu tôi ngồi ở đây? You're a liar! Đồ nói dối! God bless you! Cầu trời phù hộ cho bạn! You're so inconsiderate! Bạn thật là vô tâm! Zipper your mouth! Câm miệng lại đi! Get back to myself! Trở lại chính mình! I lost myself! Tôi đã đánh mất chính mình! You're so considerate! Bạn thật chu đáo! Where there is a will there is a way Có chí thì nên Would you care for something to eat? Bạn có muốn ăn gì không? Would you mind opening the door for me? Phiền bạn mở cửa sổ giúp tôi! I bet you can! Tôi cá là anh làm được! More haste less speed! Dục tốc bất đạt! Could you please tell me the way to the post office? Bạn vui lòng chỉ tôi đường đến bưu điện nhé? How beautiful you are! Em thật là đẹp! What a beautiful girl! Cô ấy trông thật là đẹp! I can't get through! Tôi không liên lạc được! (Gọi điện thoại ko được) I'm full Tôi no rồi Get out of my life! Hãy biến khỏi cuộc sống của tôi đi! He's more than happy! Hắn cực kỳ vui sướng! Would you like to go to the movies with me tonight? Tối nay đi xem phim nhé? Are you free tomorrow? Ngày mai bạn rảnh không? I love travelling! Tôi rất thích đi du lịch! Happy Valentine's Day! Chúc mừng ngày lễ tình nhân! Do you need help? Bạn có cần giúp đỡ không? Can you give me a hand? Bạn có thể giúp tôi không? I don't care! Tôi không quan tâm! Do you want a cup of tea? Uống một tách trà nhé? I'm just kidding! Tôi chỉ đùa tí thôi mà! Absolutely impossibe! Không thể nào! Can I take a message? Có cần tôi chuyển lời không? Are you married? Anh kết hôn chưa? Be careful! Hãy cẩn thận! Be my guest! Cứ tự nhiên/ đừng khách sáo! Better late than never. Có còn hơn không có/ Đến muộn còn tốt hơn không đến. Better luck next time. Chúc bạn may mắn lần sau. Can you make it? Cậu có thể đến được không? Can I have a word with you? Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?
Học thì cũng có lúc thư giãn hen bà con... Mình học tiếng tây thì cũng nên biết chút về văn hóa Tây cái hen. Em có một clip vui về sự khác nhau giữa châu Âu với xứ sở Pizza.
Ơ hay nhỉ, @Tieu_yeu_tinh_88 bình luận trong này mà khu vực thông báo không hiển thị, bạn có thêm cái nào hây không, chia sẻ tiếp đi. ^^ Mình thấy khoái quá
bạn ơi câu in a snake...; hit the road...; toodle loo...;hasta manana...; to your house... nghĩa là j nhỉ?
Chào bạn, Ở đây mình ví dụ 2 cái còn có gì bạn nên tự tìm hiểu thêm nhé, các câu kiểu này nó rất phổ biến trên mạng. Vd: In a Shake chứa không phải in a Snake (Shake kiểu như 1 dạng lắc uốn éo uốn éo) hình ảnh nó cũng hợp với ngài "Garter" rắn Hasta Manana là câu chào kiểu "Hẹn gặp bạn ngày mai nhé" (bảng nói này hợp với Anh- Anh, trẻ con Anh.)
Hi vọng chúng ta không dùng nhầm nữa nhá! CHÚ Ý CÁCH DÙNG TỪ: "Me too" và "Me either". 1. "Me too" A: I like cats. (câu khẳng định) B: Me too! 2. "Me either" A: I don't like cats. (câu phủ định) B: Me either. - Trong tiếng Việt, chúng ta thường nói "Tôi cũng vậy" (me too) (và chúng ta hầu như ít nói "tôi cũng không" - me either), cho nên khi muốn diễn tả sự đồng ý kiến với người khác, chúng ta thường chỉ nhớ và dùng được chữ "Me too". Tuy nhiên, "Me too" chỉ dùng khi ý của người kia là khẳng định. Trong trường hợp ý của họ là phủ định, chúng ta phải dùng "Me either". (Xem ví dụ phía trên) Nguồn: https://www.facebook.com/thacmactienganh
Mình thấy bài viết này về tiếng Anh, khá hay nè mấy bạn, hehe. ^^ Share cho mọi người đọc, rút kinh nghiệm nha. Mà mình thấy nó áp dụng được với tất cả mọi việc luôn á! Hình 1: Hứng thú Có những người, có đam mê cháy bổng, và đam mê đó luôn hừng hực. Tuy nhiên, nhìn chung, hứng thú học tập là một biểu đồ dạng hình sin. Ban đầu lúc mới học, bạn rất sung sức (phần màu xanh). Cực điểm của sung sức, khi bạn đạt điểm A (sơ đồ). Sau đó, hứng thú đó sẽ bắt đầu giảm (phần màu vàng và phần màu đỏ). Cực tiểu của sung sức (nghĩa là bạn chả ham muốn, chả thích thú việc học nữa) khi đạt điểm B (sơ đồ). Tại B, có 2 trường hợp xảy ra: A. Bạn chán nản, không có hứng học tập, và bỏ cuộc. Ok! 3 tháng sau, hoặc 6 tháng sau, bạn quay về vị trí ban đầu, với trình độ tiếng Anh là 0. Và quá trình cũ lặp lại. B. Bạn vượt qua được B, hứng thú của bạn sẽ tăng dần trở lại, và chu kỳ cũ lặp lại. Tuy nhiên, level của bạn đã lên một mức khác. Ngay cả người có động lực học đúng đắn, vẫn sẽ có lúc chán nản. Sơ đồ này đúng với việc học tiếng Anh, và đúng với hầu hết những việc học hành khác (Đúng với cả tình yêu). Vì vậy, lời khuyên là: Khi bạn đạt điểm B, xin bạn (van xin bạn!) hãy cầm cự. Bạn vác cái xác của bạn tới lớp học cũng được, chả cần nghe giảng, thích làm gì làm (miễn giữ trật tự). Và sau khi qua giai đoạn đó, bạn sẽ lại hứng thú học thôi!! Nguồn: https://www.facebook.com/nguyenlungdanh
Đây là 1 clip ngắn với giọng Anh chậm rãi dễ hiểu dành cho những Fan cuồng giọng Anh và những ai yêu thích tìm hiểu về đất nước với giọng nói Vương giả. Hehe Chúng ta có thể luyện phát âm và tìm hiểu về nước Anh nhé mọi người! ^^
Đang tìm tài liệu học tiếng Anh mà xem cái này chết cười mất. Thế này hóa ra người Ý giống người Việt. Thấy cái đoạn No smoking, nghĩ sao giống mấy cái cấm đổ rác ở mình thế, chỗ nào trên treo biển thì dưới chân toàn rác. Không biết có vụ lai Ý Việt gì không nữa