Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Các bạn dê tháng 6 đã biết món gì rồi? Zai nhà tớ dạo này đạp rất mạnh, còn lồi hẳn bụng lên cơ. Hôm 22w cháu đc 495g rồi. Mẹ cháu đã tăng tổng cộng 5.5kg rồi. Cơ mà cái bụng thì như 7..8 tháng ấy!
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! Bé nhà e cũng đạp mạnh nhưng hnhu chưa lồi bụng. Chỉ rung nhẹ áo thôi. Hôm qua bé đc 22w4d, nặng 532g. Trvia bsi khen bsi tốt.
Ðề: Hội Dê con tháng 6/2015 đây ạ !!!! bé nhà mình dc 23 tuần đạp cũng lồi bụng rùi trộm vía tập 2 mí 5 tháng mà mọi người cứ bảo như 8 tháng,hi
chúc các mẹ và các bé năm mới sức khỏe dồi dào, vui vẻ hp nhé !!! Em hôm 26 tết đi siêu âm đc 23t, con yêu đc 6,3 lạng rồi ạ, em mới tăng 5kg, bụng vẫn bé tí hihi
bé đầu nhà mình 32 tuần được 2,5 kg- sinh tuần 37 được 3,5 kg. Trọng lượng thai của mẹ nó bằng 24 tuần thôi sao? Có nhầm khoog nàng?
Bạn cho bọn mình xin lại link FB đi, vào link cũ không được vì link đấy bạn gửi là link từ mobile. Mà sao tớ tìm tên của group cũng ko thấy nhỉ, chỉ thấy nhóm Hội dê tháng 8/2015 Cảm ơn bạn!
Đây cũng là vấn đề nan giải của tớ, tớ hiện 23 tuần mà tăng cũng phải 7-8kg rồi ý. Con thì đc hơn 0,5kg. Cơ mà mẹ tăng nhanh quá nên giờ tớ bị đau xương hông. Giờ đi làm ngồi xe máy lâu thì mãi mới đứng lên được, hic. Lại vừa tết xong chứ, ăn rõ lắm, bụng lúc nào cũng căng tròn. Tuần này phải từ bỏ các loại thịt cá mất thôi Cho mình hỏi chút, các mẹ nhà mình đã quan tâm và định đẻ ở đâu chưa? Tớ vẫn định đăng ký trọn gói ở PSHN. Hình như giờ là 12M rồi thì phải. Chỉ ngại nhất khoản đông đúc trong viện thôi.
tớ cũng k ăn nhiều tinh bột và đồ ngọt thế mà vẫn hấp thụ tốt và tăng cân ầm ầm, chắc đến lúc đẻ phải tăng thêm trên 20kg mất. Tớ thì thỉnh thoảng mỏi lưng với bị chuột rút chân phải
sr mn nhé, em gõ nhầm thật em vừa sửa lại rồi đấy ạ, đúng ra phải là 23t em lỡ tay gõ thành 32t , hihi
Chào cả nhà! Năm mới chúc các mẹ và các bé đều khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng gặp nhau mẹ tròn con vuông nha. Hôm nay việc đầu tiên khi đến vp là nhảy lên cân các mẹ ạ, vẫn 50kg (tăng 4kg so với lúc chưa mang bầu và ko tăng chút nào suốt đợt Tết). 12/2 mình đi kiểm tra trước khi về nghỉ Tết thì con đc 21w4d, nặng 469gr, các chỉ số đều ok, còn chụp được cái hình 4D cận mặt con nhìn yêu lắm. Vì mình đã đẻ mổ 2 lần rồi nên bs khuyên cả mẹ con ko đc tăng cân nhiều quá, dặn là Tết đừng có ăn nhiều đồ nếp dễ tăng cân lắm. Mình cần duy trì cân nặng của con đạt chuẩn hoặc dưới chuẩn 1 chút đến 34w, bước sang 35w mới đc tẩm bổ để con tăng cân nhanh và sang 38w thì mổ. 2 đứa đầu mình đều mổ dịch vụ ở D4 PSHN nên lần này cũng thế. Mình cũng mới hỏi thì giá đăng ký trọn gói đóng lúc vào là 12M.
E bước sang tuần thứ 25 (24w3d), cũng tăng 8kg rồi. Cán mốc 60kg các chị ợ. haiz. chân cẳng to như voi.huhu. Bé nhà e hôm 22w4d đc 550g. Dnay đạp nhiều, cứ lúc nào e ngồi xe taxi là đạp nhiều lắm ấy. à, các chị chuẩn bị sắm đồ cho con chưa? e muốn đi quá cơ, nhưng cố gắng để qua tháng thứ 7 rồi tính
Bé nhà em dạo này cũng đạp khá nhiều, hôm qua sinh nhật em, 2 vợ chồng bật bếp gas hâm nóng đi xem phim 1 bữa, em chọn phim hơi bị âm thanh hoành tráng, nàng ta cứ phản đối liên tục, hichic, Em cũng dự định sang tháng thứ 8 mới đi sắm đồ cho con