Ku nhà em 2009, đến tháng 9 năm nay là đã vào lớp 1 rồi. Hiện tại cháu đang học mẫu giáo lớn, nhưng rất nhút nhát và mải chơi, cứ sểnh ra ko để ý là lại chơi ipad, điện tử rồi. Học chỉ mang tính chất đối phó. Nhà em cũng chưa cho con đi học thêm tiếng anh, toán tính nhẩm, luyện chữ ở đâu cả. Nếu không đi học thêm trước khi vào lớp 1 thì sợ không theo được các bạn Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với !!!
Ðề: Hành trang chuẩn bị cho con vào lớp 1 Em vào đây hóng với, con em cũng sinh 2009, em đang tính nghỉ tết ra tìm chỗ học thêm cho bạn ấy, vì nghe nói nếu ko đi học thêm thì lúc vào lớp 1 sẽ bị đuối hơn các bạn khác, mà lo quá chưa bIết học ở đâu
Ðề: Hành trang chuẩn bị cho con vào lớp 1 theo mình muốn có hành trang cho con vào lớp một thì các mẹ nên cho con biết những cái cơ bản như, chữ cái , số, và hiển biết về màu sắc và đánh vần !
Cho mình ngóng với, bé nhà mình cũng sinh 2009 đây mẹ nó ơi! cũng nhút nhát lắm, mình cũng chưa cho đi học thêm gì cả mình thấy mấy mẹ gần nhà cứ nói là nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 để bé khỏi bỡ ngỡ và theo kịp các bạn. Mình cũng đang phân vân chưa biết chọn chỗ nào cho bé luyện chữ đây
Bé nhà mình cũng sinh năm 2009, tháng 9 năm nay cũng vào lớp 1 rồi mà hiện tại chưa biết chữ gì hết. Mình cũng lo chẳng biết dạy con ra sao. Thấy cô giáo lớp mẫu giáo lớn nói bé nhà mình không tập trung nghe và hay nói chuyện trong lớp.
Em xin chia sẻ chút ý kiến ý cò: _ Trước hết là em làm bạn với con em, thường ngày em ít la mắng mà chỉ nói chuyện với con như cách mà con vẫn hay nói với bạn bè để ít nhất, bé không cảm thấy sợ khi phải chia sẻ với em. _ Khi em muốn bé làm việc gì cho em, em hiếm khi đưa điều kiện sẽ tặng quà hay gì gì cho bé, mà nói cho bé hiểu nếu bé làm được việc đó, ăn được loại thực phẩm đó thì bé sẽ xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, răng không bị sâu, thông minh... để bé tự nguyện mà thực hiện chứ em không hề ép. _ Khi ra đường chơi, em để bé tự chủ động hỏi mua đồ đạc, cầm tiền trả, nhận tiền thối, yêu cầu người khác thực hiện vấn đề đúng đắn khi em gật đầu đồng ý. ... những điều nhỏ nhặt đó em nghĩ dễ thực hiện nhưng dần dần bé sẽ dạn dĩ lên, giáo dục bé từ ý thức chứ không phải trong hành động các mẹ hỉ ;-) Chúc các mẹ thành công.
con mẹ ngoc.linh có hay chơi với bạn bè quanh xóm không? Trẻ con cần được vui chơi, đừng để bé nghích ipad nhiều quá mẹ nó à. Bên trung tâm Insight 95H Lý Nam Đế chuẩn bị khai giảng lớp tiếng anh sáng tạo dành cho các con độ tuổi như cháu nhà mình đó ạ. Chị dắt cháu qua kiểm tra trình độ trước khi nhập học nhé, bé có thể học thử 1 buổi miễn phí đó ạ. Thân,
Cho mình hóng với, bé nhà mình 2009 bg cho đi học chữ trc có phải là sớm ko, cả nhà cứ giục đi tìm lớp mà mình thì cứ chần chữ mãi vì nghĩ chờ đến gần hè học cũng ko muộn... Ko biết nên học luôn hay ntn, các mẹ cho kn với!
Mình thấy mấy chị gần nhà mình bảo ra tết là phải cho học chữ được rồi, nếu để đến hè mới cho học thì bé ko theo kịp các bạn đâu. Bé nhà mình sn 2009 năm nay vào lớp 1 rồi đây, mình cũng đang rậm rịch tìm chỗ cho bé học chữ trước đây mn ạ
Mình thấy đa phần các bé đều như vậy. Có thể thấy rằng đó là khi bé đang quen với môi trường mẫu giáo, chưa quen với việc ngồi học. Một phần ở tuổi này các bé chưa có được sự tập trung nhất định khi ngồi học nên chỉ ngồi 1 lúc là quay ngang, quay ngửa. Thế nên bạn nên cho bé làm quen dần với việc học, lúc đầu có thể là những trò chơi, rồi những môn học mang tính chất vừa học vừa chơi rồi dần dần tạo cho bé hứng thú khi học tập
Vâng, cả nhà mình ai cũng bảo nên đi học sớm vài tháng, vì gái nhà mình hay lơ đễnh lắm ý. Em cũng ngắm đc vài chỗ rồi, để liên hệ luôn xem chi phí có chấp nhận được không ^^
ku con 2009 nhà mình đang học mẫu giáo Ánh Sao, may quá từ năm nay, trường có thuê GV tiểu học ( đôi khi cả chính cô giáo mẫu giáo phụ trách lớp của cháu cũng tham gia), giờ cháu học 2 buổi / tuần, cô có chấm điểm, có giao bt về nhà. Cháu học đc 2 tháng rồi, đ ã biết đoc và đánh vần từ ghép, đếm số đến hàng trăm, phân biệt các dấu nhỏ hơn- lớn hơn rồi. Tuy nhiên do k tập trung và lười nên ch ữ viết còn xấu lắm!
mình thấy bây giờ vào lớp 1 ít áp lực hơn trước rồi nên mình đình tháng 5-6 moi cho con đi hoc kia,ko biết mẹ nó thế nào....................................
Em cũng định cho con t5,6 đi học đấy nhưng lăn tăn chỉ ngại bé nhà mình đã hay lơ đễnh rồi, mới bắt đầu sang lớp 1 mà bị tụt so với các bạn, khéo ra lại thành sợ học mất. Còn bây giờ ở nhà thì lười chảy thây ra, mẹ ngồi cạnh giục viết mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc để đâu đâu, hic...
mình cũng có thắc mắc giống bạn, tuy là đàn ông nhưng bà xã làm cơ quan nên mình thường xuyên chăm sóc các con mỗi lần đi đón con mà cô giáo bảo cháu mải chơi không chú tâm học đây lại là cháu lớn nên không có kinh nghiệm mong được lắng nghe nhiều hơn nữa kinh nghiệm của các mẹ. thanks
Mình thì đang đau đầu vụ chọn trường và làm thế nào để xin cho con vào đc trường trái tuyến, xin ý kiến các mẹ
Các bé trước khi vào lớp một cần được làm quen với chữ cái, ghép vần cơ bản và tập tô chữ cho tay cứng cáp. Không đặt nặng việc học trước nhưng hơn hết là tạo cho các bé ý thức học tập và yêu thích việc học để vào lớp 1 không bị bỡ ngỡ vì chương trình theo sách giáo khoa lớp 1 bây giờ khá nhanh, hết học kì 1 các em đã phải đọc thạo được 1 đoạn thơ, học kỳ 2 phải viết được chính tả. Kinh nghiệm mấy năm dạy kèm các bé của em thì thấy bé nào được gia đình hình thành thói quen học tập sớm, thuộc bảng chữ cái trước thì khi vào lớp 1, các em rất rất ngoan và học tập theo nề nếp, bố mẹ cũng nhẹ nhàng hơn. Em đã từng nhận dạy 1 bé khá lanh lợi, học trường điểm ở trung tâm Hà Nội tuy nhiên do không có thói quen học tập và khá tự do nên học đến học kỳ 2 lớp 1 rồi vẫn chưa thuộc bảng chữ cái, không biết đánh vần, không biết đọc, chỉ đọc vẹt theo cảm tính, bé vẫn được cô giáo chủ nhiệm cho đạt học sinh tiên tiến, vẫn bài này qua bài khác trên lớp ?!? Mẹ nào muốn xin phương pháp hướng dẫn bé học tại nhà thì cứ gọi điện, nhắn tin cho em nhé, hoặc có nhu cầu cho bé theo học thì liên lạc với em qua SĐT: 0904921360 , em có kinh nghiệm 5 năm giảng dạy, nhận dạy cho các bé trước khi vào lớp 1 và từ lớp 1 đến lớp 5, ôn thi Học sinh Giỏi và chuyên Ams
Em đã tìm đc cô giáo rồi ạ, có mẹ nào ở Thanh Xuân, Ngã Tư Sở, Hà Đông thì học chung với con em ko... Nhà em có 2 bạn cùng 2009. Cô đang dạy lớp 1 tại trường Lý Thường Kiệt, nhà ở Kim Giang nên sẽ học ở KG luôn, vào các thứ 7 và CN thôi. Giá cả tốt vì cô giáo thân quen với nhà em. Nhà nào muốn học thì ib mình nhé, hiện cô bảo là chừng 5-6 cháu thì mở lớp, nhà em lại mới có 2 hic hic... Mình sẽ hỏi cụ thể giá cả rồi ib với mn. Em nói thật là tuy tế nhị nhưng giá cũng quan trọng, hôm rồi em đi tìm lớp tiếng anh cho cháu ở ETC mà xanh mặt, 170k/b cơ. Em chịu luôn.
mẹ nó ghép được lớp chưa, giá cả thế nào cho em đăn gký 1 suất, cu nhà em mới có 5 tuổi thôi nhưng em vẫn muốn cho đi học bởi hiện tại e thấy so với các bạn cùng tuổi cháu chậm hơn