Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Lấy vợ và mua nhà........................
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Mình cũng mong năm mới trả nợ xong và có chút ít tích cóp để mua cái xe, năm trước em làm mất nhiều quá( 280M đi tong) không thì cũng chả mệt.
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Hôm nay em thật là rất nản mới vào đây kêu la sau 1 thời gian lặn Chung quy cũng chỉ 1 chữ tiền... làm sao để 1 tháng kiếm thêm được 3tr nhỉ. hoặc 2 thôi cũng được. cuộc sống khó khăn mệt quá các mẹ bảo buôn bán cái gì bây giờ? quần áo tất tai thì nhiều lắm rồi. nhà ai gần biển thì buôn hải sản, nhà ai có người thì bán cơm văn phòng.... mình thì chẳng buôn bán được cái gì chẳng dám dặt ra tiêu chuẩn gì. lương tháng nào xào tháng nấy. nản ghia
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Nhắc đến năm tới mà em thấy nôn nao quá. Em thì có kế hoạch thế này. Hằng tháng vẫn để tiết kiệm Tháng 3 lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới thôi (khoảng tháng 9 em cưới ạ)+chàng đi du lịch nên chỉ được chừng đó. Tháng 4 lên ý tưởng, tham khảo các nơi làm thiệp giá rẻ, đẹp, in thiệp. Đặt trước nhà hàng để có chỗ và giá cả rẻ hơn. Tháng 5 tham khảo, chọn nhẫn, lên danh sách khách mời Tháng 6 lên ý tưởng chụp hình, mua đồ chụp hình, thử áo. Tháng 7 Chọn dịch vụ hoặc nhờ bạn bè chụp hình cho rẻ và tiết kiệm, tìm phòng trọ. Tháng 8 Đi mời khách. Dọn phòng mới. Mua các vật dụng cần thiết. Tháng 9 Giờ thì thoải mái làm lễ cưới hỏi. Tháng 10 - hết tết là mua sắm những vật dụng còn thiếu và chuẩn bị tiền đón tết thôi. Heeeeeeee. Giờ trước mắt em là như thế đó ạ.
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Em mong có em bé để tết sang năm 2 mẹ con năm ổ ôm nhau :X. Mong mong.
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Mình mong sao trả nợ xong nhưng hix hix chắc chưa xong dc
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Mình thì mong sớm lấy đc hết nợ
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! mẹ bảo năm nay đừng mua xe máy nữa, năm sau mua ô tô. Tóm lại, nhà 3 người vẫn đi 1 con xe date back 2005! còn năm sau thì không biết!!!
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! mục tiêu năm sau của em là kiếm tiền trả nợ, rùi tích cóp lấy chồng,ko biết có đc ko nữa
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! em muốn năm sau lấy chống mà chưa thấy có tiền nong gì,vậy từ từ cưới vậy thui
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Mục tiêu năm ngoái của mình là hết nợ. Vậy mà bây giờ mới trả đc 1/2 của số nợ. Chán chẳng muốn đặt mục tiêu nưã.
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! hi mục tiêu của mình cũng giống mẹ nó, tiết kiệm được 100m
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Mục tiêu này nhà tớ đã đạt rồi. giờ cố năm sau xem dư nào
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! nhà e năm nay mục tiêu trả hết nợ
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Mục tiêu năm mới: 1. Trả nợ. 2. Kinh doanh có lãi.
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Mục tiêu năm nay là nuôi thằng cún khỏe mạnh đi làm và để ra dc 50tr là hạnh phúc hehe
Ðề: Mục tiêu năm tới của các mẹ là gì - cùng vào đây chia sẻ nhé !!!! Vào đây để nhớ tiết kiệm. Lại đến tết rùi, bao nhiêu khoản phải tiêu ((((((((((((((((((((
Em có mục tiêu hàng đầu là ... cải thiện nhan sắc Và tất nhiên là cải thiện tình trạng công việc Năm nay có quá nhiều việc phải làm lun... Chúc các bố mẹ 1 năm như ý nha
Mục tiêu hàng đầu là giáo dục anh Chí Phèo và chị Thị Nở nhà mình phải vào đúng quỹ đạo vì dạo này level đầu gấu của 2 tên này lên cao phết, nhiều lúc mẹ đỡ không nổi......
ôi giống chị mục tiêu năm nay chỉ có giảm béo cố gắng giảm 6kg và cải thiện dung nhan thôi, còn tiền thì kệ đến đâu thì đến cho nó lành. ah còn nữa là mục tiêu bằng mọi giá thu hồi hết nợ trên này, dù là làm việc ác vẫn phải thu vì gặp phải các em họ lươn nên là k thương nữa.