em cũng dự sinh tháng 9/2015. Hôm nay tròn 12 tuần rồi, cuối tuần này sẽ đi khám môc 12 tuần theo lịch hẹn, hồi hộp mà cũng lo lo các mẹ ạ. Lúc 8 tuần em đi siêu âm thì đã nghe tim thai bụp bụp rồi, bs còn nói thấy cả tay chân đang quậy nữa. . Các mẹ 12 tuần đã có ai thấy bụng to lên chút nào chưa?
E uong fe va canxi tư hồi 9 tuần. C cứ uống đi. Bsi bảo tốt cho ca mẹ và con mà. Nếu thiếu thi mẹ sẽ hay bị chuột rút, đau lắm ạ.
Ko ko sao dau me bé nhé. Do mình ăn phải đồ gì đó ko hợp nên gây chướng bụng thôi. Ko ra máu là bé ko sao. Hôm trk mình cũng bị buổi đêm. Cũng lo nhưng hỏi bác sĩ thì ko sao.
Mình thì 12 tuần bụng cũng to lên tí nhưng sụt mất 3kg rồi, nghén quá ăn chẳng được, cũng ko uống sữa được. Lo cho con quá
hic, bung minh to len trong thay, dang run qua, tap 3 nen dang dau moi nguoi, hu hu, lai con dau lung va hay bi buon ngu nua chu
em mới đc 12w2d, dự định hết tuần này ra BVPS siêu âm.... Hồi hộp quá các chị ạ. Em con đầu nên bé trai hay bé gái đều ok,, mong sao con khỏe
E 11 tuần mới đi SA 4D ở Thái Thịnh, bs bảo khoảng sáng sau gáy 2,8mm, nên e đang lo lắm. Có mẹ nào như e chia sẻ kinh nghiệm nhé
mn giống mình nữa, hn mình đi s 12 W Ở viet sing, bac sỹ k nhìn roc dc giới tính, chán thật, mà lần đầu tiên mình dự kiến sinh 28/9, lần 2 10/9, và lần này 12 w thì dự kiến 5/9. chẳng bit chính xác ntn nữa, hic
Nghe mẹ nói mà thấy thích thế, em đi khám lúc 8 tuần nhưng bác sĩ chả bảo gì cả. 2 tuần nữa em mới đi khám mốc 12 tuần. mẹ nó định khám ở đâu thế?
bà xã cũng tầm t9 t10 năm Ất Mùi 2015 đây , các bạn trên này biết chỗ nào khám mà tin tưởng chút quanh quanh quận Đống Đa mách mình với ?! Thanks !