Em chào các chị, Lâu lâu em không dám vô mục này, vì sợ lại buồn bã, chán nản... cơ mà dù sao, em hi vọng đc các chị chia sẻ kinh nghiệm với em để tăng thêm động lực và hi vọng ạ! Chả là, Vợ chồng em 3 năm rồi mà vẫn chưa có baby (bị lưu 2 lần). Em đi khám chữa ở bác Dũng - Kim Ngưu từ tháng 9/2014. Từ soi trứng, tiêm rụng trứng, xét nghiệm máu các kiểu đều tốt. Chồng em cũng tốt. Ấy vậy mà từ đó đến giờ là đc nửa năm rồi, em vẫn chưa có (tháng nào em cũng đi khám đều - uống thuốc, tiêm rụng trứng - nếu có chỉ định). Tháng rồi, vẫn chưa đc, bác Dũng chỉ định cho em đi bơm ở C. Vừa ăn tết vừa mong ngóng, nhưng ngặt là em lại vừa QKD vào mấy hôm trước ( em buồn quá các chị ơi. Em không hiểu nguyên nhân là ở đâu nữa. Có chị nào như em không ạ mong con ngóng con quá mà vẫn chưa thấy em đâu . Cảm thấy bế tắc lắm ạ!!!!
em cố gắng và làm theo đúng những gì bác sĩ yêu cầu? vậy mà tại sao lại thế chị nhỉ vc em cũng bth chứ k có vấn đề gì thế mới chán chứ ạ
hik, khổ thân mn. Hay lên chùa hương làm lễ cầu tự, xin con đi bạn. Chị họ m mấy năm ko có, lên xin cg đc 1 thằng ku. Vừa rồi lên đó lễ tạ.
Nếu khoa học ko thể giải thích hay đi khám rồi mà vẫn ko rõ nguyên nhân, thì hay là mình thử đi xem xem phong thủy trong nhà có vấn đề gì ko, kiểu hướng nhà hay bàn thờ đó, mình biết có nhà bạn cùng phòng làm việc với mình nè, cậu mợ bạn ấy cũng mấy năm chưa có con, sau đi xem và thay đổi hướng giường ngủ thì lại có đấy, có thể là do tình cờ trùng hợp nhưng mà mình cứ thử xem, có thờ có thiêng bạn ah
chào mn, mình cũng rất hiểu cảm giác của mn. Mình và ck cũng phải canh bấy lâu nhưng giờ thì đã có baby rồi. Không biết mn ăn uống như thế nào, nhưng mình áp dụng uống thuốc bổ, chưa đầy hai tháng là có luôn đấy
E cũng lưu 2 lần, theo bác từ soi trứng, rụng trứng đủ các kiểu trong 3 chu kỳ nhưng đều ko đc. E thấy chủ yếu là tâm lý, 2vc e làm theo chỉ định của bác Dũng thì toàn bị tâm lý, mong ngóng, hi vọng. Đến chu kỳ thứ 4 bác bảo để tự nhiên,ko đc thì iui. Giua cky e ra ngoài siêu âm nhưng ko có trứng trội và bsi siêu âm ở đây bảo bỏ qua cky. vc e xác định iui rồi, chậm 10d ko bị, e lại đến bác Dũng lấy thuốc ra kinh, uống đc 1w cũng ko thấy QKĐ, thử thì lên 2v, xét nghiệm máu có thai. Mn cứ thoải mái lên, mình từng có thai chắc chắn ko bị vô sinh, 2vc tạm ngừng theo bác 1 thời gian xem sao, hoặc xin bác cho uống thuốc nội tiết, ko cần fai soi trứng gì cả, biết đâu lại được. Chúc mn may mắn nhé
mình kể bạn nghe nhé. Dì mình lấy chồng mấy năm cứ có bầu đến tuần 7 là thai lưu thôi. khoa học ko thể giải thích vì sao. 1 ngày đẹp trời mẹ mình và dì đi lễ rồi ghé qua chỗ ông thầy tướng, thầy phán " ngày cưới của cô xấu, cây chỉ ra hoa dc thôi ko đậu quả dc" vậy là vào chùa làm lễ cưới lại. Cuối năm dì mình SX ra 1 ku mà mình phải bế đến vẹo cả xương he he. bạn nghiên cứu nhé.
chia sẻ cùng bạn. mọi sự đều có duyên bạn ạ, 2 vợ chồng thoải mái tinh thần, lạc quan lên, mọi thứ đều tốt thì bé sẽ sớm về với 2 vợ chồng. Chúc 2vc bạn sớm có baby
Mn cứ bình tĩnh để tư tưởng thoải mái mình nghĩ sẽ ổn thôi, con cái là lộc trời cho, để tư tưởng thoải mái, kết hợp với đi bác sĩ chắc chắn sẽ được thôi mn ạ
Hôm trước em đi chùa Hương, thấy có 1 gian thờ trên đường đi bộ lên động hương tích, thấy có mấy người đang làm lễ cầu tự xin con, có bác bảo vừa xin được đứa cháu nội bây giờ lên lễ tạ, có chị thì đang làm lễ xin! Chị cứ thử lên đó xem sao! em thì chưa rõ cái đó lắm! hì
nói thì dễ nhưng làm thì cũng k dễ lắm chị ạ! lấy ch gần 3 năm rồi, ở chung vs bme chồng nên nhiều áp lực lắm chị ạ!
Mình có 1 baby rồi, giờ muốn có baby nữa mà thả 4 tháng rồi chưa có.......... Híc...........Chúc bạn sớm có baby nhé
https://www.facebook.com/groups/512618512210316/ Em mới tạo group này trên fb nói về MONG CON - HIẾM MUỘN - VÔ SINH. Các chị vào chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp chữa trị nhé!