Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Hay chờ hôm lào Bà Muối về làm quả off to nhá ! bà Muối ơi cố về nhá ! cả nhà cùng chờ đấy !!!!!!!!!!!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Cả nhà mình hẹn nhau off ở tiệc Buffet đi các mẹ ơi.
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. ok ! ủng hộ cả hai tay cả nhà Khỉ ơi lưu số điện thoại của nhau đi nhé không hôm đó đến đông lắm !hiiiiiiiiii sau đó mình kên kế hoạch "hậu BF TT" nhá !!!!!!!!!!!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Cám ơn bà nhé... Nghe câu này quả thật làm tôi hết xì trét.... Tết là tôi về. Cứ mỗi năm được về 1 lần thui, nên chọn ngày tết. Mong được gặp các bà lắm ý.
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Tết ? lâu nhể ! không sao các bà khỉ ở nhà thi thoảng post hình lên để bà Muối đỡ nhớ QH ,đến Tết kiểu gì cũng phải có mẹt bà đấy nhá !!!!!!!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. OK, số điện thoại và tên tôi ở dưới chữ ký nhé. Còn mẹ nào nữa, liệt kê ra đi nhé.
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Uh, chắc chắn rồi, tôi có lưu mấy số của các bà post trên mạng rồi... Không cho nhưng tôi cứ lấy... he he he... Tết về tôi gọi. Tết về là có cả mặt 2 cái đuôi của tôi nữa....
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Tui tận 3 cái đuôi lận hèhèhè ! lúc đấy tha hồ mà khoe hàng à nha !!!!!!!!!!!bà gaubien, chanh chua , cunvanghe đâu rùi ! lúc đó ta lại lại mang hàng đi khoe nào !ủng hộ đê !!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Chẳng biết các mẹ ấy thế nào , nhà tui chắc chỉ dắt díu được con gái đi thôi , thứ bảy chủ nhật xã tui còn bận hơn ngày thường !hic chán ! thương con ít được đi chơi có bố mẹ dẫn đi toàn mẹ con tự rủ nhau đi chơi, mình trêu xã vợ mà có bịch thì chắc chồng cũng chẳng biết , cứ cười hề hề , xí như vợ ai hám mà lo , tức không !!!!!!
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Trời, tui mong được xí như bà quá..... thế như tôi thì không biết ông ý nói gì nhỉ? hic....
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Buôn chuyện các bà đi off ở buffet. Và off tết này tôi về nữa. BÀ có đi buffet không vậy?
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. tết bà mà bay về là qua nhà trọ tôi trước, tôi cách sân bay nội bài 9km đới, còn vè quê thì cũng qua nhà tôi tươớc, ở Diễn chui đó, hềh, mà tết thì tầm bao nhiêu? về sớm sớm ở ngoài này còn of nữa chứ?
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. xin cái xí như bà đới, chồng bà dể dải thế là hỏng roài, mấy ông nói ngoài miệng thế chứ ứ phải thế đâu
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. hic ! chính vì ổng giả đò dễ dãi nên mình run hổng dám xí xớn gì , chớ ổng mà ghen á ! tui làm tới luôn heeeeeeeeeeee
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Mong Tết quá còn ngodong9 cố nha ! thích đến lúc đó mà vác cái bụng lùm lùm là được tặng thêm quà đó nha !
Ðề: Lầu 4: Hội Canh Thân 1980_Tình thân mến thân. Thế hả? Thế mà không biết vừa rồi bay qua đây, chuyến bay sớm, nên phải đi tìm khách sạn trước 1 ngày gần sân bay, chứ từ Hải dương đi không kịp. hic, tìm chả thấy đâu, có cái khách sạn gần sân bay ý thì đắy như quỷ. Đắt dã man, nhớ không nhầm là tui phải trả 650,000/phòng đôi. Mà phòng bé tí. Mà cái thời buổi này nó còn tính người Việt thì rẻ hơn, nhìn thấy cái mặt ông này nhà tôi cái nó tăng gái lên, bảo người nước ngoài giá khác. Bó tay. Mà chả có chỗ nào ngủ, thôi đành nhắm mắt. Có dám không đó bà? Cái này hay đó nha..... cố lên cô ngô đồng chín.