Cười bể bụng với các bé

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi sophiechubby, 2/3/2015.

  1. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Bin và thanh socola
    Một thành viên trong phái đoàn hỏi Bin:
    - Cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay hình cậu bé?
    Bin nhanh nhẹn trả lời:
    - Cháu thích hình cậu bé ạ vì như thế thì cháu được hơn một mẩu sôcôla con mà ở các cô bé không có.
    :):):)

    Bin dắt em đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
    - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Cháu lên tám. - Vôva đáp.
    Cô thu ngân hỏi tiếp:
    - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
    - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. - Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
    - Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
    - Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sophiechubby
    Đang tải...


  2. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,368
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Em đọc mà ko nhịn nổi cười nữa bác ạ, đọc truyện Vô va nhiều khi tưởng tượng phong phú lắm!
     
    sophiechubby thích bài này.
  3. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Bố Của VôVa
    Hàng ngày Vôva thấy mẹ quát tháo bố, mỗi khi ông quá chén hoặc đôi khi bố Vôva quện chưa lau nhà, một hôm Vôva hỏi.
    - Tại sao bố khoẻ mà lại sợ mẹ thế, như con ấy chứ chẳng sợ mẹ tí nào cả…
    Bố Vôva nổi cáu:
    - mày thì biết gì, nói linh tinh , có những lúc mẹ mày phải quỳ trước mặt tao hàng tiếng đồng hồ mà tao còn không them nói câu nào ấy chứ…
    Lúc đó mẹ Vôva đi chợ về:
    - E hèm, ông nói lúc nào ấy nhỉ?
    - Hì hì àh hôm trước anh chui vào gầm giường tìm cái bút chẳng may bị mắc kẹt,em lấy cán chổi lùa mãi anh mới ra được đấy!!!! may quá không có em thì chết…:D:D:D
     
  4. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Giờ Học Lịch Sử
    Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi:
    -Vôva, ai đã lấy ngục Bastin?
    -Thưa cô, em không lấy ạ.::):)(
    Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói:
    -Trong giò lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastin, Vôva đã không chịu nghe giảng lại còn trả lời: “Thưa cô, em không lấy ạ”. Bác thấy thế có chịu được không cơ chứ.:mad::mad::mad:
    Ông bố Vôva đáp:
    -Cháu nhà tôi vốn thật thà, cháu đã nói không lấy ngục Basti nghĩa là nó không lấy đâu. Tuy nhiên, để tôi về nhà xem nó có cất ở nhà không.:p:p:p
    Cô giáo bực quá, lên mách hiệu trưởng. Chẳng dè, Hiệu trưởng nói:
    - Trẻ con có trót lấy thì nó chơi chán lại trả thôi mà.:D:D:D
     
  5. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Vova Muốn OTo

    Một hôm cô giáo thấy Vôva đứng ở ban công, vừa cho tay vào quần day day chỗ kín vừa lẩm bẩm nói:
    -Tôi muốn có một cái ôtô mới,,,,
    Cô giáo thấy vậy bèn ra hỏi Vôva:
    -Tại sao con làm thế?:eek::eek::eek:
    Vôva trả lời:
    -Hôm trước, bố con đi công tác, con thấy mẹ con cũng làm như vậy và miệng thì nói: “tôi muốn có một thằng đàn ông,,,”.:D:D:D
    -...........
    -Vậy mà hôm sau có thật cô ạ! :oops::oops::oops:
     
  6. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Quần Sịp

    Cô giáo hỏi Vova:
    - Tại sao hôm qua em không đi học?
    Vova giải thích:
    - Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó.::):)(
    Cô giáo:
    - Được rồi.
    Ngày hôm sau cũng không thấy Vova đến trường. Cô giáo hỏi:
    - Mẹ em lại giặt mất quần sịp của em à?:mad::mad::mad:
    Vova:
    - Thưa cô không phải, việc gì phải giặt nó hàng ngày. Trên đường em tới trường, đi ngang qua nhà cô ……. và em thấy quần … của cô treo trên ban công, thế là em nghĩ: tới trường làm gì khi mà cô không có ở đó.:p:p:p
     
    Võ Thu Hạnh thích bài này.
  7. Võ Thu Hạnh

    Võ Thu Hạnh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    ko biết cô giáo nghe giải thích xong sẽ thấy dư nào nhỉ? :))
     
  8. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    buồn cười quá :)
     
  9. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    cái này m đọc rồi, thật hài
     
  10. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    truyện của vova đọc hài lắm các bác ạ :D:D:D
     
  11. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Tại Cô

    Cô giáo bảo Vova:
    - Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
    - Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa.:mad::mad::mad:
    - Em không đùa đấy chứ?:confused::confused::confused:

    - Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại. Em nói rõ hơn đi?
    - Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.:cool::cool::cool:
     
    ngakhanhle thích bài này.
  12. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Sạch Sẽ
    Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vova lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để mọi người lấy đấy làm gương về vệ sinh.

    Hôm đó cô giáo và cả lớp đợi bên cạnh toilet, thấy Vova vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp mới hét lên: “Cô giáo lừa bọn em, Vova có rửa tay đâu”.:mad::mad::mad:

    Cô giáo rất ngạc nhiên liền chạy lại hỏi Vova tại sao hôm nay không rửa tay sau khi đi toilet,:confused::confused::confused:

    Vova liền trả lời: “Ồ, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh…mà”:eek::eek::eek:
     
  13. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Chỉ Lấy 1 Đồng

    1 hôm, cô hàng xóm gọi vôva sang và hỏi:
    - vôva nếu cô cho cháu chọn giưa 10 đồng và 1 đồng, cháu lấy cái nào!
    vôva cười: -cháu lấy 1 đồng ạ!
    cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho vôva 1 đồng!
    cả tháng sau ai ai cungthử vôva giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng :
    thằng vôva ngu lắm, cho nó chọn 10 đồng và 1 đồng nó chỉ lấy 1 đồng!:confused::confused::confused:
    tin đến tai mẹ vôva, bà liền nọc vôva ra đánh 1 trận rồi than:
    -trời ơi, sao tôi khổ thế này, lại có 1 thằng con chê tiền chứ, 10 đồng thì nó không
    lấy lại đi lấy 1 đồng bao giờ k0…:mad::mad::mad:
    vôva liền bịt miệng mẹ và nói thầm,:
    -khẽ thôi mẹ ơi, con mà lấy 10 đồng thì con chỉ được 10 đồng thôi, còn bây giờ
    con có hơn 30 đồng rồi nhé! ;););)
     
    ngakhanhle thích bài này.
  14. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    hay quá lại có thêm một nơi để giải tỏa stress rùi
     
  15. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    COn Trai Của Vova

    Vova cùng ba ông bạn cũ lâu ngày không gặp tình cờ hội ngộ trong một nhà hàng sang trọng. Trong khi vova đi vệ sinh thì ba ông kia bắt đầu khoe khoang về sự thành đạt của con cái mình. Một ông nói:​

    - Tôi tự hào về thằng con trai của tôi. Nó là một nhà kinh doanh địa ốc có tên tuổi và kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế, nó rất hay làm việc từ thiện. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một lô đất rộng ở ngoại ô thành phố.:D:D:D
    Ông thứ hai tiếp:
    - Thằng con của tôi cũng làm tôi cảm thấy tự hào. Nó làm nghề bán xe hơi và kiếm được nhiều tiền đến nỗi tuần trước nó vừa hiến tặng một chiếc Ferrari.:p:p:p
    Ông thứ ba tham gia:
    - Nhiều lúc tôi cũng không giấu được niềm tự hào về thằng con tôi. Nó kiếm được rất nhiều tiền và cũng thích làm từ thiện. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một ngôi nhà trị giá 1 triệu đôla.
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Đúng lúc này,vova quay lại. Sau khi biết về chủ đề mọi người đang bàn tán, vova cũng kể thành tích của con trai mình:

    - Thằng con tôi thu nhập khá lắm. Nó làm vũ công thoát y ở một câu lạc bộ đồng tính luyến ái. Tuần trước, nó kiếm được một lô đất rộng, một chiếc Ferrari và một ngôi nhà trị giá 1 triệu đôla :cool::cool::cool:
     
  16. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Vova Nghĩ Bậy

    Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu :
    - Nana, ấy đang nghĩ gì thế? :oops::oops::oops:
    - Tớ nghĩ giống ấy !!!!!Nana trả lời bẽn lẽn.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Bỗng Vova cười ha hả:
    - Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!!o_Oo_Oo_O
     
  17. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Vôva mời kẹo

    Giờ ra chơi Vô Va muốn mời cô giáo của mình ăn kẹo! Vô Va nói :
    - Cô ơi, cô có thích ăn kẹo không?:):):)
    - Cám ơn em, cô rất thích:D:D:D
    Cô giáo nói xong và cầm lấy viên kẹo của Vô Va mời và cho vào miệng.
    - Ồ ! nó rất tuyệt đấy ! Cảm ơn em một lần nữa !:p:p:p
    - Em cũng nghĩ như vậy ! Nhưng em không hiểu tại sao cùng viên kẹo ấy mà cả con chó và con mèo ở nhà em đều nhổ ra! ;););)

    --->>> :eek::eek::eek:
     
  18. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Vova và miếng sôcôla

    Một thành viên trong phái đoàn hỏi Vôva:
    - Cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay hình cậu bé? :):):)
    Vôva nhanh nhẹn trả lời:
    - Cháu thích hình cậu bé ạ vì như thế thì cháu được hơn một mẩu sôcôla con mà ở các cô bé không có.:p:p:p
     
  19. sophiechubby

    sophiechubby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    18
    Vôva đi siêu thị

    Vôva dắt em đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.

    - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?o_Oo_Oo_O

    - Cháu lên tám. - Vôva đáp.:):):)

    Cô thu ngân hỏi tiếp:
    - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?:confused::confused::confused:

    - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. - Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.

    - Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.:oops::oops::oops:

    - Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy...:D:D:D
     
  20. quanaonugiare

    quanaonugiare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2014
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Truyện cười vova đã nổi tiến từ lâu, giờ xem lại vẫn buồn cười kinh khủng :)
     

Chia sẻ trang này