Vào đây đọc mà thấy thèm quá. Thu nhập 2 vc 15 tr mà mua được đất. Chi tiêu có 8tr/ tháng. Có ai biết tôi khổ thế nào không? Cuộc sống này ai chẳng vì tiền, cố gắng tìm việc cũng để kiểm tiền. Cứ tưởng cầm trong tay 8tr mà đã sướng lắm sao. Vc nhà ng khác có 5tr vẫn sống đủ, mà sao cả 2 vc 11tr sống khổ thế này. Thỉnh thoảng phải xin trợ cấp nhà ngoại là vì sao đây hả chồng ơi. Sao tôi khổ vậy chứ. 2 vợ chồng chẳng nợ nần, cũng ko mua sắm quần áo, mà sao ko bằng ng ta vậy. Tôi muốn đập đầu vào tường mất.
ôi sao thế mẹ nó...chồng mình còn bị nợ lương, quỵt lương tiền miên...11t là hạnh phúc rôi mno ơi....
Nếu tổng thu 2 vợ chồng 11 triệu, chưa con cái gì mà vẫn thấy sống khổ, phải xin trợ cấp thì bạn phải xem lại cách chi tiêu rồi
Mn nên ghi chi tiết các khoản tiêu pha xem, xem khoản nào cắt bớt được ta giảm hoặc mua đồ có giá trị tương đương mà công dụng vẫn thế. 11tr như 2 v,c mẹ nó thì vẫn hơn rất nhiều người. Trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Tớ nghĩ tháng này mn cứ theo dõi chi tiết các khoản tiêu pha xem vấn đề là chi vào cái gì quá nhiều.
Em nghĩ mẹ nó mới 2vc thì nên ghi các khoản chi tiêu để biết, rồi tháng sau giảm đi ạ. Nhà em 2vc, 1 con nhỏ, chỉ dám chi tiêu 10tr thôi ạ
Sao lại thế nhỉ? chắc xem lại cách chi tiêu trong gia đình thôi ak! chứ 11tr mà còn k đủ chắc em cũng chịu!
m có ghi mà. Vậy nên mới kêu khổ nè. Lương chông 8 triệu. thì đóng góp cho ông bà 3triệu. Tiền bảo hiểm đóng 100%: 1triệu. Tiền ăn trưa + vé xe bus: 1triệu. Hết 5 triệu, còn 3 triệu. Mua thức ăn hàng ngày + xăng xe. Nhà 4 ng ăn 50k/ ngày. hết 1triệu 500 + phụ phí khác (dầu ăn, bột giặt...) là 2 triệu rồi. Còn 1 triệu chồng tiêu các khoản phát sinh của chồng.Vậy là hết. Lương vợ 3 triệu. ĐÓng tiền học cho con 1 triệu. Còn 2 triệu. Mua sữa và thuốc men cho con nữa, đồ ăn cho con nữa. Có lúc thừa, có lúc thiếu. Nhà em đây ở cùng với bm c, 2 ông bà có cửa hàng riêng, có lương hưu, vậy mà ......... Chán lắm. E bảo với chồng là e ko đóng góp cho ông bà nữa. E lo tất. Vì thực sự e ko hiểu mc em chi tiêu kiểu gì. Hỏi 1 tháng chi tiêu hết bao nhiêu thì trả lời rất chung chung, nghe mà ko hiểu gì cả. Em nói tất cả các khoản trên cho mc em, bà im luôn. nhưng sau đó gào lên kêu em sống vì tiền. Sao đời ng đàn bà khổ vậy chứ. Tại sao vậy. Có chồng mà cũng như không.
Có ai ở chung với bmc mà có hoàn cảnh như m ko. Vào đây chia sẻ cách chi tiêu cho m với. Cuộc sống mà khổ quá. Đầu tháng đi đóng tiền học cho con, nghe cô hiệu trưởng nói tết nhất chẳng phải sắm gì đâu nhỉ vì ở cùng với bmc mà, ông bà có lương hưu, có nhà cho thuê có cửa hàng mà. Em ko cười nổi mn ới.
Kể như mn thì đúng là chả tkiem đc gì rồi. Nhỡ ốm đau thì làm thế nào? 3tr của mn thì coi như điện nước, đt thoải mái luôn. Vậy 11tr của mn là lo sinh hoạt cho cả nhà 4 ng đấy chứ? Có lẽ bạn cùng ck bàn vs nhau xem nói vs bmc thế nào chứ ko nhỡ có việc phát sinh thì khổ. Chẳ hạn cưới hỏi, ma chay, ốm đau, ... hay chi phí phát sinh cho bé...
Đúng vậy bạn à. 3 triệu đó thì là thế này nè: 1 tr tiền điện và tiền ga. 1 tr tiền nước + quà ăn vặt cho cháu+ tiền cám gà. 1 tr tiền biếu ông bà thuốc men. Cái này chồng em quyết, e ko nói được. Mà thấy ông bà vẫn cầm.
M tự nhủ bản thân rằng ko được phép ốm, nhiều khi sổ suýt, cảm m cũng ko dám mua thuốc, chỉ dám bỏ ra 4000d mua gừng về nhai thôi
Cưới hỏi ma chay bên đằng ngoại thì mẹ đẻ m lo cho m, vì bà biết cuộc sống của m khổ thế nào mà. Có lần mc m bảo là sẽ cầm lương của chồng nên m đồng ý ngay, nhưng qua 2 tháng ăn uống khổ cực quá và bà cũng chẳng để ra dc đồng nào nên m ko đưa lương chồng nữa, để m tự đi chợ mua thức ăn
Thế thì nhà bác chi tiêu các khoản cũng tương đối, vc em lương cũng tầm như nhà bác nhưng mà còn phải đi thuê nhà cơ. Nhà em vẫn cố gắng tiết kiệm chơi họ 4tr/ tháng nữa.
Chả biết khuyên bạn thế nào, nhưng xó lẽ b cũng nên mềm mỏng thôi. Với ck và bố mẹ ck, có thể mn thẳng tính nhưng mình ở vs bmc, dù gì khi mình gặng hỏi những vấn đề này thì cũng hơi tế nhị, có chăng chỉ nói như tâm sự thủ thỉ, nói căng chạm tự ái các cụ cũng mệt, ko giải quyét đc vấn đề gì. Các cụ thì cũng vì con vì cháu cả thôi. chết là hết, cũng có mang đc đi đâu đâu. Ck bạn là ng có hiêu nên mới quyết như vậy. Thôi thì nếu ko cắt giảm đc gì thì tìm cach tăng thu nhập rồi khoản tăng đó cho làm quỹ dự phòng tài chính hay quỹ dành cho bé vậy b ạ!