Chào các mẹ,mình viết lên đây là hết tất cả nỗi lòng của mình,xin các mẹ và mod thông cảm dùm,mình năm nay 31 tuổi rồi,và hiện mang thai 9 tháng rồi,chỉ còn vài ngày nữa là mình sanh rồi,mình ko có tiền sinh con,ko có đồ cho em bé,ko có khả nuôi bé,nếu mẹ nào có nhu cầu xin con nuôi xin hãy liên lạc với mình sớm dc ko,mình hiện mang thai bé trai,mình hiện ở TPHCM,mẹ nào thật sự thương cháu hãy liên lạc với mình nhé,mình tên liên 0948244589
Đừng cho con đi , cả cuộc đời sau này liệu bạn có sống yên vui đc khi luôn đau đáu về khúc ruột của mình ở đaau đó k ? Ở trong đó có các nhà chùa , các nhà dành cho ng cơ nhỡ mà bạn tìm đeens thử xem , nương nhờ một tháng thôi sinh xong cố gắng đi làm nuôi con .bạn k thể nhờ vào gđ mình ư? Có thể mình k hiểu hết hc của bạn , cũng có thể do mình mong con nên mình vẫn khuyên bạn đừng bỏ con .
tội nghiệp quá. con cái là tài sản vô giá. bạn hãy cố gắng mà nuôi con, sau này sẽ được đền đáp. đứa con sẽ là nguồn động lực để bạn vượt qua đượt tất cả. mẹ con rau cháu có nhau bạn ạ.
dạ cảm ơn các ba mẹ đã quan tâm,e đã tìm dc gia đình vừa ý cho bé rồi,e rất vui vì vẫn có thể tới thăm con,dc nuôi con mình tới 4 tháng,em vui lắm các mẹ à
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi mẹ bé cố gắng lên, có thực mới vực được đạo, sau này có tiền thì bù đắp sau.
Bạn đừng cho con đi. Cố gắng nuôi con đi bạn. Cho con đi như thế thương lắm ý. Nhà người ta, chẳng phải máu mủ ruột già, chắc gì đã yêu con, thương con...
Đẻ con ra rồi hãy quyết định chị ạ. Bây giờ cũng có nhiều tu viện hay chùa nhận đỡ đầu cho chị ở đó và sinh con đến khi cứng cáp đó. Chị liên hệ thử xem.
Mn cố gắng nuôi con chứ đẻ ra rồi cho đi sau này ân hận lắm. Mà mn cũng 31t chứ có còn trẻ đâu mà nông nổi lại cho con đi!!!!!!!!!!!
Dù sao thì cũng có gia đình mới nhận bé rồi! Em chỉ sợ sau 4 tháng chăm con, chị lại k dứt được ra thôi! hic
Vk Ck mình muốn xin bé làm con nuôi.các mẹ nào muốn bé có gia đình ấm áp hãy gọi cho mình Sdt 01693538358.người mẹ tốt là người muốn tìm gia đình ấm áp cho con khi do hoàn cảnh ko nuôi dk.chứ đừng tìm ng nhận con mà ra điều kiện như bán con vậy.mẹ nào có điều kiện thì đừng gọi cho mình.Thank các mẹ
Khổ thân con nào chưa ra đời đã bị cho đi như này. Con người cơ mà, sao lại có những mảnh đời tội thế chứ. Mong các con đều hạnh phúc.
Chúc mừng mn nhé, nhưng e nghĩ mn nên gửi vào chùa, vì trong SG người theo đạo phật nhiều, nhiều chùa chiền các thầy nuôi trẻ giúp, đợi vài năm làm ăn khấm khá có khả năng nuôi con thì xin về cũng đc mà.
âu cũng là duyên phận, cha mẹ nào chẳng muốn có đầy đủ đk để nuôi con nhưng đôi khi cũng không hể được dù rất muốn...