Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ĐỘng viên cậu, trượt Đại học thì học cao đẳng, xong ta lại thi liên thông lo giề, hihihi tôi cung đang động viên xã năm nay thi Liên thông Đại học mà ko biết có hciuj ko đây.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi giời ôi, chết với bà này, đã ko có bằng ĐH, sao học được cao học đây? Bà làm tôi sặc nước bọt!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Châm cứu đau ko bà ? Tôi nhìn sợ lắm nhưng đứng rửa 2 cái bát xong cũng chả đi ngay được . Híc
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi thì đang uống chè xanh, sặc nước chè xanh bà ạ!! Thật ra thì với số điểm của nó, NV2 1 trường nào đó thì cũng được, hoặc ko thì quay lại trường ĐH Công Nghiệp năm ngoái nó đang học dở!! Nhưng cái ngành nó thi là cái ngành nó mơ ước từ lâu lắm rồi!! Nên nó mới thất vọng và chán đến vậy!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! ĐỌc lạik tôi còn thấy tôi sặc nước nữa là bà hahahhahahahah ( em nhầm cao đẳng). Hóa ra e bà Lý cũng đã đang học Đại học rồi àh, thôi động viên em nó vậy hihihihi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có phải đi chụp chiếu gì không bà ơi để xác định cho chuẩn bệnh ý mà, bà cứ cho tôi số điện thoại của anh ý nhé. Thanks bà!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó đang học ngành Công nghệ phần mềm của ĐH công nghiệp, nhưng mà thi trường khác, ko bảo lưu, có nghĩa là năm nay có đi học thì là học lại cùng năm nhất!! Coi như đúp 1 năm!! Nhưng nó ko thích học trường đó!! Niềm đam mê của nó là Hi - Tech mà!! Nên năm nay đâm đầu thi ngành Kỹ Thuật Máy tính của ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc gia, thiếu mất 1 điểm, nên buồn lắm!! Tôi ko dám nói gì cả!! Cứ nói đến thi cử là nó cáu tôi!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi bị gai đây, cho xin ít thông tin đi để còn chữa nào đang đau lưng muốn chết đây, nằm ngồi nói chung chẳng có cái tư thế nào là không đau cả hic hic
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào cả nhà nhé, chúc buổi tối vui vẻ, tôi về đón con đây bb
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Há buôn chuyện nói xấu người khác nhé,xấu quá xấu quá ,rồi tôi sẽ bảo vong đi theo tôi đêm đến hỏi thăm các bà hà hà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà và gia đình cố gắng an ủi em nó vì tôi biết cảm giác thi trượt ĐH và thiếu điểm như nó mà lại là trường mình yêu thích muốn học ,muốn làm .Nói ra bây giờ mình vẫn buồn nhưng cố gắng lên vì còn trí năm sau thi tiếp
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân, mong sao nó hạ điểm hihihi, như con bạn tôi thi mãi chả được, 2 năm trước thi cũng thiếu 1 điểm nó hạ điểm thế là lại đỗ hihihi (nhưng dân lậ thôi) chứ trường này cũng chảng mong j nhỉ hihihi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Hiền ơi PM cho bà ko thấy bà trả lời thôi tôi đổ bộ đến nhà bà đây cả gia đình nhé.Hi chẳng mấy khi đưa con rể đến nhà mẹ vợ đâu,bảo con dâu tôi tắm rửa sạch sẽ vào chồng chưa cưới sẽ qua trong vài phút nữa
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! HI vọng mong manhh hồi trước tôi cũng mong nó hạ cho một điểm để vào cơ mà càng mong nó lại càng xa ,hic nếu mà trời thương thì bây giờ mình cũng là............bí mật
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà Đạt PM cho tôi cách post ảnh lên DD này một cách tỉ mỉ nhé (gà mà ) tôi là ko nhanh trong mấy vụ này đâu hề ,để khoe quả ảnh con giai mặc váy
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! chắc là thằng người yêu cũ nó học trường đó chứ gì ? Hoặc là trượt nên thằng người yêu cũ nó bỏ chứ gì ? Hy vọng mong manh là ngày đó đỗ để lấy nó chứ gì ? Nói cho mà biết, lấy ông Ngọc là ổn rồi. Cứ ngồi đăm chiêu ngắm cá và cây , lắng nghe chim hót là vợ được ngồi máy tính lang thang diễn đàn rồi !
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bi bi cả chuồng, tui về đây, trốn về sớm 1 tý
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Kém miếng khó chịu mà, keke............. Các bà buôn nhanh quá, lúc nào vào chuồng tôi cũng phải đọc lội ngược lại đến 4,5 trang. Ặc, đúng là họ nhà gà nhà vịt có khác, sợ thật.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ui giời ơi, ạ mẹ, sao lại cho con giai mặc váy, nó thích rồi vài bữa nữa nó đòi trang điểm thì sao??????? tôi là tôi sợ lắm, nó mà cứ đòi cặp tóc của mẹ hay đòi mặc váy, đánh son là tôi quất cho lằn đít.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vấn đề là giờ ko có chuyện hạ điểm mụ ạ!! Hết NV1 rồi sang NV2, NV2 chưa đủ thì NV3!! he he... Trượt 100% roài!! Bà điêu quá đấy!! Bài trước của bà ở trang nào mà dám bẩu 4-5 trang??? Hứ !!