Chả là ngày trước yêu nhau anh xã em cũng hay tặng quà, hoa lắm. Em thấy anh ý lãng mạn với cả tốt tính nên lấy. Giờ lấy nhau rồi các ngày lễ chả thấy anh ý ngó ngàng gì tới cả. Các chị có cao kiến gì giúp em đánh động tới xã nhà em để tặng quà cho em ngày này không ạ. Bạn em chúng nó đứa nào cũng được quà từ chống hết ý
Cái này khó mn ạ, nếu chuyện quà cáp đã đưa thành "luật hôn nhân và gia đình" ngay từ đầu còn đỡ, chứ để 1 thời gian rùi mới ý kiến thì đành dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu thôi. Lão nhà tớ khô như ngói, từ lúc yêu đã lười tặng quà, nhưng tớ cứ "khủng bố" quà ngay từ đầu: ngày gì tớ cũng tặng cho ông ấy, không là ngày gì nhưng thấy cái gì hay hay tớ cũng tặng, dần dần ông ấy thấy chuyện tặng quà là rất bình thường, là điều..."phải làm" để đáp lại
Khó nên em mới hỏi ý kiến mọi người ạ. Chứ bạn em đứa nào cũng có quà nghĩ mà cũng tủi thân. May mà anh xã nhà em nói chung cũng tốt. Không biết như thế có bị gọi là đòi hỏi không chị nhỉ
Hi, khó nhỉ, e thì k thích lão mua hoa quà gì vì tiếc Xiền, cơ mà lão vẫn lén mua Nên trộm vía cũng chưa fai gợi ý
Xã mình 14/2 vừa rồi bảo là, "anh yêu mấy cô trước chả bao giờ có hoa quà gì đâu nên em đừng nghĩ nhiều cho mệt" Lần này 8/3 thấy mình phụng phịu bảo từ khi lấy chồng chả đc đi chơi chả đc xem phim như hồi yêu nhau, chồng bảo "ừ đc rồi, thì phim" (
Từ yêu chuyển thành ck thì cái khoản lãng mạn ấy cũng bay biến mất nên em k nên mong sẽ có chuyện ấy xảy ra. Ck em bg nhìn đời thực tế vì cơm áo gạo tiền nó lấn át hết rồi.
Thỉnh thoảng lại nhắc khéo ck như hỏi ngày hôm nay bao nhiêu, rồi kể lại chuyện cũ được tặng quìa nhân dịp gì nọ kia, là anh ck khắc hiểu ý chị vk ngay mà! . Nhà em thì chẳng lãng mạn được thế nên chắc cũng chẳng có gì! hì