Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà tạo 1 cái TK ở http://flick.com đi, rồi up ảnh lên đó, việc sau đó có rồi thì tôi chỉ tiếp!! Hoặc ko thì vào trang www.upnhanh.com cũng được!! Up lên rồi chọn code nhúng forum là xong à!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe....thì hầu như là thế mà, có mấy khi vào mà tôi thấy tôi đâu. Mà em trai bà học CNTT là ok rồi mà sao còn thi trường gì nữa???tôi khoái con giai học cái đó lắm, thấy bọn nó cứ siêu siêu ấy, mình kém cái khoản đó nên nể lắm.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hâm lắm bà ạ!! Chê là trường ĐH Công nghiệp đào tạo toàn kỹ sư ra làm công nhân, ko phải đào tạo kỹ sư như các trường khác!! Thì vốn trường đó xuất thân là trường chuyên đào tạo kỹ sư thực hành mà!! Nên nó chê!! Ko thích học!! Chỉ muốn tát cho vài cái mà ko tát được, vì nó to gấp rưỡi mình!! hic hic...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời vào trường đấy mà lấy được nó thì có mà ăn cám cả đời , nó ghét nó bỏ mình thì đếch thèm nữa lấy anh ngắm cá thích hơn.Xã mấy bà có bao giờ thả tâm hồn như xã tôi ko .Đi làm thì thôi chứ về nhà là ôm ngay cái bể cá sờ ,mó ,chăm ,bẵm từng ly từng tý một .Khiếp kinh người mấy năm nữa ông ý mà chuyển môn sang chim nữa thì tôi cho ông ý đi thi chim luôn
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đã bẩu thi ĐH nhiều khi hâm ko kiểm soát được mà ,học cái này lại thấy cái kia hay hơn .Hic tự dưng bà kể chuyện thi trượt làm tôi cứ nhớ lại thời kỳ điên đảo của tôi ,hu hu niềm đau chôn dấu bây giờ nghĩ lại sao buồn thế .Giá như ông trời thương mình thì bây giờ mình ko khổ ,hic hic buồn quá ......................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đêm vào xả mấy câu cho đỡ buồn đi ngủ vậy hôm nay cố gắng 2h đi ngủ ,mai còn đi làm osin cho bà mẹ trẻ em.Mai có buôn gì thì các bà alo cho tôi với nhé
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đang bị đau thì châm cứu ko đau đâu, khi nào bà cảm thấy kim đâm vào mà đau là bà đã khỏi rồi Thực ra anh ý có bắt mạch, nhưng mình cứ chụp phim đi để anh ý xác định cho rõ bà ạ Tôi là tôi nói thế, tôi cũng đau mà chưa có thời gian châm cứu đây, chẳng giấu gì các bà, anh ý là anh họ của chồng tôi đấy, châm tốt lắm, nhưng tôi sang là cứ ko lấy tiền nên tôi ngại, các bà cứ liên hệ xem thế nào nhé, bảo là em là bạn của Hoàng Phương. Anh ý tên là Phú Vinh, nhưng ng` nhà hay gọi là Phú, các bà cứ gọi là Phú nhé: 0903 47 71 72
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cả chuồng đi ngủ rồi ah, tôi buồn quá, buồn đời chứ ko phải buồn ngủ Khoe ảnh con giai nhé Chả tìm đc cái ảnh mới nào Ảnh này lúc nó 4 tháng này, đc đăng lên trang VNexpress đới Hà hà, ảnh này lúc tôi có bầu Mèo 4 tháng này, cưới cô em út Ảnh này là lúc làm cô dâu nè: Còn đây là đi chụp album này Ăn hỏi này Đi chụp ảnh chơi này
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! hê hê, mai xem gà nào bình phẩm ảnh mình trc hí hí
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có tôi này: mẹ xấu, bố với con đẹp! He he he... Chạy nhanh ko nó uýnh mình!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhất trí với bà Lý hé hé, cũng chạy thôi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! 2 bà này chạy mất cả dép roài kìa, hơ hơ... Tôi chả ý kiến giề cả nên ứ phải chạy đâu hết (nhặt được 2 đôi dép, kekeke...)
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạo này mệt, mắt lại chưa khỏi hẳn lười ngồi máy tính ghê. Chúc các bà ngày làm việc cuối tuần vui vẻ nhá
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi nhìn đống đồ chơi nhà bà Nga tôi cũng mê mẩn chứ đừng nói trẻ con.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! trông ảnh cưới của bà Phương, kết luận: lừa được anh này mắt cứ tít lên, cái ảnh nào mắt cũng tít !
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào cả chuồng !............................................
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê nhô ngày mới......Tôi đi ngủ đơi,đêm qua mất ngủ ngồi bo gối xem tivi,mệt qua.Dạo nayg già rồi hay sao ấy,kém ngủ kinh ng.Hồi tuổi teen thi luc nào cũng thèm ngủ,đặt lưng là ngủ.Chẹp,nhớ lại thời thanh xuân mà thèm quá đi,hix....