Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ... bà nói thế thì ra là tôi vẫn còn ở teen teen ah? Tôi thì lúc nào cũng thèm ngủ đơi, chả hiểu sao. Cơ mà chỉ có tối là ngủ được thôi, còn trưa nào cũng vật vã giống bà diemngoc,
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào các bà!!! Sao sáng ra đã buôn chuyện "buồn ngủ" thế các bà? Tôi thấy các mẹ con mọn, mẹ nào chẳng thiếu ngủ. Rồi có 1 số ít thì quen nếp sinh hoạt đảo lộn, thức khuya quá nên đâm ra thành chứng mất ngủ, lại càng suy nhược cơ thể, lại càng khó ngủ. Cách tốt nhất là tự điều chỉnh lịch sinh hoạt các bà ạ. Tôi thì trưa ko đc ngủ thì thôi, cũng quen rồi nhưng nếu đc ngủ thì chợp mắt 20-30' chẳng thấy thấm tháp vào đâu, chỉ mong đc nghỉ làm cả buổi chiều để ngủ, hihi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào cả nhà. Tôi đi vào rồi lại đi ra....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Một số là ai ta ...................#-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o[-([-([-([-([-([-([-([-([-([--k:-k:-k:-k:-k:-k:-k
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hello cả nhà, vừa vào đã thấy các chị bán than thèm ngủ, tôi cũng thèm mà còn đang ở nhà đây, con tự dưng sáng nay sốt giờ lại hết chẳng hiểu làm sao. Nó đang ngủ lăn lóc nên đi buôn với các bà đây
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó ngại ko dám nói thẳng đấy, tự mà hiểu nhé ke ke ke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! 2 nhóc thì phải thèm là đúng rùi, 1 nhóc còn đang vật vã như nghiện đây hi hi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao giống ý mình thía?????????????????????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Từ hồi có Nhím, lúc nào tôi cũng có cảm giác thèm ngủ, cứ đặt lưng là ngủ ngay. Nên chỉ thèm được đến cuối tuần để được ngủ nướng thôi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bắt đầu từ hôm qua tôi lại chăm chỉ chăm sóc topic bán hàng các bà ạ!! lấy lại tinh thần thôi!! Có xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ nhỉ? hi hi... chăm lo cho cái bụng của mình và con trước đã!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nói chuyện thèm ngủ thì tôi mới là ng ngủ giỏi này!! Bất kể có chuyện gì tôi cũng ko mất ngủ!! Chỉ thi thoảng có những hôm tự nhiên ko hiểu sao lại mất ngủ thui!! Như ngày hôm kia chẳng hạn!! he he...
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy, sao lại có 2 gà tri kỷ hiểu mình thế ko biết, he he he... Chuyện ngủ ngày cày đêm: Như chồng tôi này, làm cái nghề thiết kế, ngày ồn ào ko làm đc, đêm khuya mới nhiều ý tưởng sáng tác, nên bảo ông ý 12h đi ngủ là ông ấy kêu là sớm ko ngủ đc, là vì nếp sinh hoạt quen thức khuya rồi. Hại sức khỏe lắm nên càng ngày càng thấy gầy, tôi cũng bó tay, chẳng biết làm thế nào để chồng đỡ nhẳng như cò hương nữa!!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi thì đang tưởng tượng cái cảnh có ngày ông Ngọc đi thi Trym bà ạ!! Bà Bầu chẳng bảo ông ấy sắp thích Chim rồi đới thôi!! )
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con cá to thế này mà vẫn còn ngắm cá cảnh đấy ke ke ke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi phải bảo bà Oanh chuyển biệt danh Ếch cho các bà mới được!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời ạ, chắc phải cho lão chồng tôi tham gia cùng ông Ngọc nhà bà Bầu vụ thi Trym này thôi, đi đâu về đến nhà là chim với chẳng cò, sốt hết cả ruột. Hôm nào lão không có nhà tôi là tôi nhất định xử lý mấy con chim vào nồi cháo.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mà các bà ơi, tôi thấy danh sách đi đến bà Đậu đỏ mà ứ biết hôm nào là sao?