Con 3 tuổi, đi học buổi thứ 2 tại trường mầm non Quang Trung tại phố 43 Quang Trung –Con học lớp C3 Con bị cô giáo tên Hiền tát vào má như thế này đây! Các mẹ cho em í kiến?!?!?! Ảnh con đây: Theo lời con kể lại: ".....cô tát con trong lớp, con bị đập mặt xuống sàn......"
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Còn chần chừ gì nữa mà k đưa con lên hỏi cho ra nhẽ . Các cụ nói rồi :" đi hỏi già về nhà hỏi trẻ " ,chúng ó trẻ con chẳng biết nói dối bao giờ vì vậy chắc chắn cô có tát bé mới về khoe mẹ . Có thể mỗi mẹ một cách giải quyết ,nhưng nếu là em ,em vác con lên trường cho cô giáo 1 trận , gặp hiệu trưởng làm cho ra nhẽ rồi chuyển trường cho con .Giờ trường tư thục nhiều trường chất lượng lắm ,chả lo con không tìm đc lớp có cô yêu trẻ đâu .
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! e đã đưa con lên hỏi trường ngay hôm đó, sự việc e đã thông tin cho đường dây nóng của vnexpress.net, nóng ruột vì bài chưa được đăng, e đành phải đưa lên forum để các mẹ can thiệp hộ....
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! ợ sang tuần định cho con đi học mà cứ nghĩ kiểu này sợ quá và bực ghê, sao dã man thế trẻ con đánh vào mông vào chân thôi chứ sao tát mặt thế
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Hiện tại con rất sợ đi học....... e rất đau lòng... cô giáo mầm non mà hành xử như vậy.....
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Ôi, khổ thân con, mẹ nó cố gắng đấu tranh cho con nhé, không thể để tình trạng này tái diễn đc, sẽ có nhiều bé bị đánh thêm :-S Thứ 2 tới em cũng cho con em đi học buổi đầu, đang lo lắng quá, chết mất thôi ( Tiện thể, em vừa post bài mới hỏi về mầm non Hoa Hướng Dương, mẹ nào biết thì vào tư vấn giùm em với nhé. Thanks các mẹ!
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Bố nó đâu? Bảo bố nó đến trường trả lại cho "cô giáo" ấy cả vốn lẫn lãi gấp chục lần cái đã, sau đó kiện cáo gì thì tính sau.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mấy cô mầm non kiểu này thì phải làm cho ra chuyện. Không nên để tiếp tục làm nghề nữa. Nghề này phải có tâm có lòng yêu trẻ. Chứ chỉ vì kinh tế không thì chẳng thể làm được. Khi nào bài đăng bên vnexpress được đưa lên, bạn cho mình đường link nhé. Cũng thấy bức xúc quá.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! bức xúc thật.cô giáo này phải cho lên mặt báo để ko cho ai nhận làm.cho khỏi làm giáo viên luôn.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! tình hình bạn báo hiệu trưởng xứ lý ntn rồi, hic, thương các con bị cô giáo doạ nạt, đánh đạp quá.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Trời ơi, Khổ thân con quá Mới đi học mà thế rồi, sao cô giáo lại thế nhỉ, nhất là các bé mới đi học Bạn đến gặp thẳng cô giáo, hỏi thẳng hiệu trường đi, Rồi dỗ con dần dần, chứ con nó sẽ sợ không dám đi học. Nghe bạn kể mà cũng thấy bực, xót xa cho con Mẹ Bắp cải
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Bạn mình có con học ở lớp này đấy, nghe mình gọi điện mà bạn mình lo quá Bạn mình có cả số di động của cô Hiền này nữa
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! ui chết. Con em hom nay đi học buổi thứ 3, nhưng bé nhà em mới được có 15 tháng thôi. Mỗi lần đưa đến nhà trẻ là khóc thét lên, tội lắm. mấy ngày nay đi làm mà nghĩ tới thằng nhóc là cứ ứa nước mắt ra
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Con bạn tên gì thế, mình có người thân làm trong Sở GD quận Hoàn Kiếm
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! cả ban giam hiệu bây giờ biết tên con mình rồi đấy! Mẹ nào quan tâm và có í giúp gọi điện cho em. 01233210093
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Uh trời ơi các cô giáo mẫu giáo
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! nhiều khi 1 mình trông con,mà nó nghịch quá kg nghe lời, thì bản thân em là mẹ mà cũng bị stress và lúc đó cũng nghĩ: 1 mình trông 1 đứa mà còn mệt thế này,nữa là 1 Gv với tận mấy chục đứa.. nhưng khi đọc tin cô tát vào mặt bé là em kg thể chấp nhận được, đúng là các cô có quyền mắng và đánh vào mông các bé.chứ cô kg được tát vào mặt bé..nếu là em,em cũng qua cho cô vài cái vào mặt như vậy luôn. con em bây h 3,5 tuổi.em cũng hay mắng và đánh con,vì nói nó kg nghe lời. nhưng em không dám tát vào mặt bé(chỉ đánh đít).vì hồi 2 tuổi,1 lần nó cứ uống thuốc vào là nhổ toẹt ra,nói kg nghe,em tức quá mới tát vào mặt nó 2 cái(nhưng tát nhẹ lắm). vậy mà cả đêm hôm đó em nằm khóc,cứ sờ má con,tự trách mình và thấy ân hận quá.. nên từ đó em kg bao h tát vào mặt bé nữa... chị cứ làm găng vụ này lên,cho mấy GV mất nhân tính đó chừa đi.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Em cũng ủng hộ ya kiến chị Angel, chứ cứ để mấy GV đó dạy các bé thì áy náy không dám cho con đi học mất
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Đây cúng chính là lý do mà các con ko thích đi học nhất là các bé học ở trường công.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! chị nên làm rõ chuyện này, ko nên để tình trạng những GV ko có đạo đức nghề nghiệp như vậy hành hạ con cái mình đc. khi nào có kết quả chị thông báo với chị em biết nhé.